“Đảo là nhà, biển cả là quê hương”
Câu nói giản dị đó không chỉ là khẩu hiệu được các cán bộ ở Đoàn Trường Sa nhiều lần nhắc đến mà còn cô đọng trong tâm nguyện mỗi người lính của Đoàn Trường Sa và được mọi người nôm na thành "Ra đảo nhớ nhà, về nhà nhớ đảo".
Sức sống và niềm vui của những người lính làm nhiệm vụ nơi đảo xa không chỉ thể hiện qua nét mặt rạng rỡ của những chàng trai tân binh vừa trải qua ba tháng thao trường, không chỉ thể hiện qua nụ cười của những người lính khoác ba lô bước lên cầu tàu vẫy tay chào người ở lại... mà nó còn hiển hiện trong những xấp đơn tình nguyện xin ra đảo, viết còn tươi màu mực mà chúng tôi đã được đại tá Biện Xuân Khương, Chính ủy Lữ đoàn 146, đưa cho xem.
Trong số những tân binh ra đảo lần này, đại tá Biện Xuân Khương đã giới thiệu một tân binh khá đặc biệt: Chiến sĩ Nguyễn Mậu Phong. Anh là con trai của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Mậu Trường. Người anh hùng này đã hy sinh để giữ lấy từng tấc đất, từng thời khắc yên bình cho quần đảo Trường Sa để rồi hôm nay người con trai của ông lại tiếp bước cha mình ra nơi ấy bảo vệ vùng đất ruột thịt của tổ quốc như một câu thơ đã nhiều lần vang lên trong buổi tiễn đưa: "Lớp cha trước, lớp con sau. Đã thành đồng chí chung câu quân hành".

Một tân binh đang "gươm lạc giữa rừng hoa": "Nhà báo chụp xong nhớ rửa cho tui tấm nghen...".
Đi khắp Đoàn Trường Sa, chúng tôi không bắt gặp ở đâu có một lời phàn nàn của những người lính đảo. Từ những sĩ quan nước da sạm đen vì hàng chục năm vui buồn cùng cái nắng, cái gió của biển đến những người lính trẻ lần đầu bước lên tàu ra đảo... ai cũng háo hức nói về Trường Sa như người ta nhắc đến gia đình của mình.
Cho dù làm nhiệm vụ ở đảo, một ngày chỉ có vài lít nước sinh hoạt, một vài năm mới có một tháng nghỉ phép về quê thăm vợ con hay bốn tháng mới nhận được thư một lần... thì với lính đảo cũng đều là chuyện nhỏ. "Chúng tôi tự hào là những người đứng ở tuyến đầu của tổ quốc" - họ đã gói gọn những khó khăn ấy bằng một ý chí như thế.
Cả nước luôn hướng về Trường Sa
Có mặt trong buổi sáng tiễn đưa những tân binh ra đảo làm nhiệm vụ ngày 5 và 6-1, ngoài đại diện Lữ đoàn 146, lãnh đạo địa phương huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, đoàn cán bộ của Thành đoàn TP.HCM, còn có một nhân vật khá đặc biệt. Chị là vợ của một người lính đang làm nhiệm vụ ngoài Trường Sa, được chương trình Người đương thời của Đài truyền hình Việt Nam mời đi cùng để làm một chương trình phát vào dịp cuối năm.

Ông Vũ Tấn Thái, Chủ tịch huyện Ninh Hòa: "Nhớ đem giùm mình hạt giống cây bàng vuông từ Trường Sa về nhé!".
Đã có một cảm xúc rất lạ len nhẹ vào trái tim của chúng tôi khi nhìn thấy màu cờ đỏ sao vàng của đất nước, màu hoa tươi, màu áo xanh sinh viên Việt Nam, những tà áo dài, dải áo yếm bộ đội hải quân cùng phấp phới bay trên cầu tàu, boong tàu. Không gian đẹp đến xúc động. Sát cạnh đó, những chuyến hàng, những cánh thư được những người lính trong đất liền tập kết sẵn để đưa ra đảo.
Tiếng của ông Vũ Tấn Thái, Chủ tịch huyện Ninh Hòa, cùng đoàn phụ nữ huyện ra chia tay lính trẻ đã át tiếng gió biển, lồng lộng giữa bốn bề đầy nắng. Ông dặn dò những thủy thủ đi ra đó xong rồi khi nào trở về đất liền thì nhớ mang giùm ông mấy hạt giống cây bàng vuông. "Ủy ban huyện đã xây sẵn bồn cây trong khuôn viên rồi, chỉ còn chờ hạt giống mấy anh đem về ươm nữa thôi...!" - ông cười, nói.

Cựu lính đảo Trần Ngọc Khánh, Quận đoàn Gò Vấp (bên trái), gặp lại thủ trưởng cũ.
Trong đêm giao lưu tối 5-1, anh Tất Thành Cang, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, đã cho biết trên đường ra đây xe của đoàn đã nhiều lần phải dừng lại dọc đường vì nhiều đoàn viên vẫy xe lại gửi quà, gửi thư tới lính đảo. Vị Bí thư Thành đoàn này (và cũng là một cựu quân nhân) đã nói giản dị mà ý nghĩa như một thông điệp của những người đồng đội nhắn nhủ với nhau: "Cả nước luôn hướng về các đồng chí, tuổi trẻ luôn ở bên các bạn. Và Trường Sa không xa".
Đáp lại những tình cảm của đoàn cán bộ Thành đoàn TP.HCM, một người lính trẻ đã "xung phong" phát biểu. Thế nhưng vừa đứng dậy, nghe tiếng thì thầm của các "bóng hồng" trong đoàn khen đẹp trai và ghép đôi với một cô bạn, anh tân binh này đã đỏ bừng mặt, ấp úng làm mọi người phải phì cười. "Lính tụi tui là thế đó! Không ngại gió bão và hiểm nguy nhưng lại thường rụt rè, xấu hổ trước những cô gái... " - một người lính của Lữ đoàn 146 đã lên tiếng "giải cứu" đồng đội. Sau khi hết ấp úng, anh lính trẻ đã xin chuyển từ phát biểu sang... hát một bài thay cho những lời muốn nói.

Nhạc sĩ Tuấn Nghĩa: "Nghe đồn lính hát hay lắm! Phải tranh thủ tập văn nghệ trên xe để tối nay hát mới cạnh tranh được...".
Và tiếng hát của anh đã cất lên hòa nhịp cùng tiếng vỗ tay hát cùng của các đồng đội và những người bạn đến từ TP.HCM: "Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên. Cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người. Anh bỗng thấy đời không lẻ loi. Biển một bên và em một bên...".
| 150 tấn hàng Tết gửi Trường Sa Đến nay, Thành đoàn TP.HCM đã ủng hộ 12 tỷ đồng cho các chiến sĩ. Hôm qua (6-1), quà Tết của đồng bào cả nước gửi cán bộ chiến sĩ Trường Sa đã được chuyển xuống tàu, chuẩn bị đưa đến Trường Sa. Ban tiếp nhận quà đã nhận được một số lượng quà lớn từ TP.HCM và nhân dân cả nước, trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Được biết, trong ngày hôm nay sẽ có nhiều đoàn đại biểu của Khánh Hòa và các tỉnh tiếp tục đến Cam Ranh gửi quà Tết cho các chiến sĩ Trường Sa. Ước tính số quà Tết được vận chuyển ra đảo lần này khoảng 150 tấn hàng các loại, trong đó có khoảng hai tấn thực phẩm tươi sống. Đại tá Nguyễn Đức Long, Chính ủy Vùng 4 Hải quân, cho biết việc vận chuyển quà Tết đến với chiến sĩ trên quần đảo sẽ gặp nhiều khó khăn do thời tiết không mấy thuận lợi. Tuy nhiên, lực lượng hải quân sẽ cố gắng hết sức mình để đưa quà Tết đến với chiến sĩ toàn quần đảo, đáp ứng tấm lòng của nhân dân và đồng bào cả nước hướng về Trường Sa và để Trường Sa có một cái Tết truyền thống đậm đà tình quê hương.
Anh Tất Thành Cang, Bí thư Thành đoàn TP.HCM (bên phải) đang trao quà cho đại tá Nguyễn Đức Long, Chính ủy Vùng 4 Hải quân. Anh Bùi Tá Hoàng Vũ, ủy viên thường vụ Thành đoàn TP.HCM, cho biết Vùng 4 Hải quân là đơn vị kết nghĩa của Thành đoàn TP.HCM. Từ năm 2004, Thành đoàn có phong trào phát động đoàn viên, thanh niên đóng góp để xây dựng các công trình và tặng quà các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa. Tính đến nay, Thành đoàn đã ủng hộ được 12 tỷ đồng cho các chiến sĩ. |
MAI MINH
