Van Basten đau đầu với “lốc cam”

Một trận thử nghiệm trên sân nhà với Đan Mạch, thầy trò Van Basten đã cố chơi một thứ bóng đá tấn công nhưng “lốc cam” đã bị “lính chì” cầm chân vì hổng chân sút.

Hòa 1-1 không phải là kết quả tệ nhưng cái chính là lối chơi của Hà Lan đã không cho thấy họ là một đại biểu từng vang danh với cái tên “cơn lốc màu da cam”.

Van Basten đã đẩy chân sút Van Nistelrooy ra sân ngay từ đầu, đá cặp cùng đôi chân ma thuật Robben với sự yểm trợ ở phía dưới của Van Der Vart nhằm tính chuyện giải quyết nhanh trận đấu trước “những chú lính chì” Đan Mạch không được đánh giá cao.

Thế chủ nhà, lại xác định chơi tấn công nhằm “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” với bài pressing có lúc làm Đan Mạch không có lối ra nhưng phải đến phút 28, Hà Lan mới tìm được bàn thắng. Đường chuyền khe của Van Der Vart cho Nistelrooy thật hoàn hảo và tiền đạo đang khoác áo Real Madrid đã phối hợp cùng Sneijder, rồi Robben để cuối cùng chính Van Nistelrooy nhận bóng lại trong tư thế thuận lợi và ghi bàn mở tỷ số.

Đấy cũng là pha bóng hoàn hảo nhất của trận đấu và sự thoáng qua ấy khiến người hâm mộ Hà Lan tiếc cho thời hoàng kim với bộ ba Gullit-Rijjkard-Van Basten trong những năm 1990.

Hà Lan vẫn tiếp tục ép sân nhưng cái cách họ tiếp cận khung thành Đan Mạch và xử lý đã khiến HLV Van Basten nhiều lần ôm đầu.

Những dấu chấm trên đầu chữ i tưởng rất đơn giản nhưng không thể thực hiện được. Lần lượt những Nistelrooy, Robben, Van Der Vart đều hỏng ăn trước sự bực bội của ban huấn luyện và khán giả Hà Lan.

HLV Van Basten vẫn còn đau đầu. Ảnh: AFP
HLV Van Basten vẫn còn đau đầu. Ảnh: AFP

Trong khi hàng công phung phí thì hàng dưới rảnh rỗi đến độ khi cần nhập cuộc can thiệp những tình huống nóng thì họ cũng gãy luôn. Sai sót lớn nhất là cặp trung vệ thiếu cảnh giác và bọc lót tệ khi để Berndtner của Đan Mạch dễ dàng giữ bóng, rồi chuyền cho Poulsen hạ gục thủ môn Van Der Sar.

Những tiếng hét và sự bực dọc của thủ môn rất thành công trong màu áo MU mùa này khi về khoác áo tuyển quốc gia Hà Lan đã nói thay tất cả. Một bàn thua mà theo Van Der Sar là không thể chấp nhận được sự thiếu trách nhiệm của hàng phòng ngự.

Hàng loạt những thay đổi sau đó vẫn không cứu được một Hà Lan đánh mất niềm kiều hãnh về tiếng tăm của một “cơn lốc màu da cam”. HLV Van Basten thực hiện hàng loạt những thay đổi với Kuyt thay Van der Vart, Babel thay Robben, rồi Hesselink thay Nistelrooy vẫn không thể sốc lại một đội ngũ chuệch choạc trước trận đánh lớn.

Ngày 1-6, Hà Lan sẽ còn có trận giao hữu cuối cùng với xứ Wales và chắc chắn từ đây đến ngày khai mạc, ông Van Basten còn rất đau đầu. Cơn đau dai dẳng từ khi Seedoff tẩy chay đội tuyển kéo dài đến tận khi Hà Lan bước chân vào bảng đấu tử thần.

ANH TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm