Vấn đề của BĐVN: Cầu thủ nhập tịch bị bỏ rơi

Luật sư Lê Thanh Sơn từng soạn thảo các văn bản luật cho VFF khi bàn về các quy chế, điều lệ giải, hoặc các thông báo của VFF đã gay gắt phản đối khái niệm “ngoại binh nhập tịch”. Theo ông, chỉ có cầu thủ ngoại và cầu thủ nội chứ không có cầu thủ ngoại nhập quốc tịch, bởi đương nhiên pháp luật thừa nhận họ đã là người Việt Nam.

Thế nhưng 10 cầu thủ Việt gốc ngoại đang làm phong phú V-League lại chỉ là một thành phần ngoài cuộc chơi của bóng đá Việt Nam.

Đơn cử, HLV Calisto rất muốn có trong tay một số cầu thủ gốc ngoại gồm tiền đạo Huỳnh Kesley, thủ môn Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max như hồi năm ngoái đá giao hữu với Kuwait nhưng VFF lắc đầu. Họ chỉ bảo ông đấy là vấn đề tế nhị, chưa thể nào đáp ứng vào lúc này và không thể giải thích gì thêm. Cho nên ngay cả khi Nguyễn Rogerio hỏi thẳng Calisto bao giờ có tên mình tập trung đội tuyển thì ông cũng chỉ biết lấp lửng: “Cứ chờ đi, tôi không quên anh đâu!”.

Vấn đề của BĐVN: Cầu thủ nhập tịch bị bỏ rơi ảnh 1

Kesley đoạt chiếc giày vàng nhưng lại không được chọn vào danh sách vàng cho những cầu thủ nội. Một sự bất công. Ảnh: XUÂN HUY

Ông Calisto rất có lý khi chọn lọc rất gắt gao và hạn chế những cái tên có đầy đủ phẩm chất chuyên môn lẫn đạo đức chứ không phải cào bằng tính mục đích của các cầu thủ ngoại có khi được lót tay để nhập tịch.

Chỉ tiếc là những cầu thủ kể trên đều có khả năng vượt trội các đồng nghiệp nhưng họ vẫn không thể khoác áo đội tuyển quốc gia chỉ vì có gốc ngoại. Đấy là một sự bất công và gây lãng phí tài năng ở một nền bóng đá chưa phát triển.

Huỳnh Kesley đoạt chiếc giày vàng Việt Nam 2009 do CLB Phóng viên thể thao TP.HCM trao tặng cho cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhiều nhất trong năm. Đấy là giải thưởng dành cho cầu thủ nội duy nhất mà cầu thủ nhập tịch không bị phân biệt đối xử. Tiếc là cầu thủ mang quốc tịch Việt Nam này với nhiều chiến tích cho bóng đá Việt Nam trong năm qua lại không có tên trong danh sách đề cử 10 cầu thủ xuất sắc nhất để chọn ra cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. Tương tự, Nguyễn Rogerio cũng không có tên và nếu xem anh như một nội binh thì xác suất đoạt quả bóng vàng, bạc hoặc đồng là rất lớn khi góp công quá nhiều cho chức vô địch của Đà Nẵng.

Một sự bất công đối với những cầu thủ được đăng ký là cầu thủ nội, là người Việt nhưng lại bị bỏ rơi.

Cầu thủ HUỲNH KESLEY: “Tôi đã sống năm năm ở Việt Nam, có vợ con người Việt Nam. Tôi cũng như bao cầu thủ nhập tịch khác muốn sinh sống và cống hiến cho bóng đá Việt Nam với tư cách là công dân Việt Nam thì tại sao chúng tôi không có quyền bình đẳng như bao cầu thủ Việt Nam khác?”.

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam CALISTO: “Tôi muốn có hai hoặc ba cầu thủ Việt gốc ngoại trong đội hình tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tôi không hiểu sao người ta lại bảo là tôi không nên triệu tập họ. Điều này làm lãng phí một nguồn lực quan trọng dù họ hoàn toàn có quyền như các cầu thủ Việt Nam”.

Chủ tịch VFF NGUYỄN TRỌNG HỶ: “Chúng tôi đang cần thời gian để tìm giải pháp cho việc này chứ không hề có ý phân biệt đối xử”.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm