Vấn đề của đội tuyển VN: Cho đi sẽ nhận lại

Trước giờ bóng lăn trận tranh ngôi nhất bảng với Philippines, ông Miura nửa đùa nửa thật ước ao các học trò sẽ chơi với tinh thần như trận gặp Indonesia và ghi nhiều bàn như vào lưới Lào thì ông đã toại nguyện. Các tuyển thủ Việt Nam trong đêm 28-11 chơi bóng còn hơn cả mong đợi, khi các bàn thắng xé lưới Philippines đều giàu chất ngẫu hứng và rất đẹp.

Rất nhiều chuyên gia bóng đá nhìn nhận đây là trận đấu hay nhất của đội tuyển quốc gia dưới thời Miura khi các tuyến đều nỗ lực và nhịp nhàng đầy nhiệt huyết vì cái chung. Nó không đơn thuần là một tỉ số đẹp mà còn thắp lên nhiều niềm tin cho bóng đá Việt Nam ở chặng đường còn lại sẽ làm nên chuyện lớn nếu vẫn giữ vững con tim nóng và cái đầu lạnh như chơi với Philippines.

Thầy trò HLV Miura vững bước với ngôi đầu bảng A sau trận thắng thuyết phục Philippines. Ảnh: QUANG THẮNG

Bốn năm trước, đội tuyển Việt Nam cũng ở thế trên chân Philippines nhưng lại bị dính đòn hồi mã thương thua 0-1 thì lần tái đầu này, học trò ông Miura đã phục thù 3-1 và thỏa mãn nhiều ưu thế. Vẫn những con người cũ như cách đây hai năm từng ngã ngựa 0-2 tại AFF Cup trước đối thủ cũ Philippines, thế mà dưới thời Miura họ khát khao hơn và thay đổi nhiều hơn.

Thực tế ông thầy người Nhật tiết lộ mình không hiểu nhiều về làng bóng Đông Nam Á nên vào bán kết gặp đối thủ nào cũng được. Có điều, ông muốn nhất bảng để chọn đá trận lượt đi trên sân khách và lượt về dễ toan tính hơn. Thế nhưng điều quan trọng nhất của thầy trò ông Miura ở trận thắng đẹp Philippines là cách lấy lại lòng tin và hy vọng cho giới hâm mộ cùng tiếp sức cho hành trình gian khó AFF Cup.

Sân Mỹ Đình sau ba trận vòng bảng đều không kín chỗ nhưng lối chơi giàu tính cống hiến của chủ nhà đã làm sục sôi những tín đồ cuồng nhiệt.

Trước giờ khai cuộc AFF Cup, thầy trò ở tuyển Việt Nam nhiều khi không khỏi chạnh lòng sau vài lần chứng kiến Mỹ Đình vỡ sân giải trẻ giao hữu U-19 nhưng đội tuyển chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh nhức nhối. Thậm chí họ còn mang tâm tư hồi hộp ấy kêu gọi người hâm mộ đến sân hâm nóng không khí sân cỏ giúp đội tuyển lên khí thế ở đấu trường lớn nhất trong năm.

Tuy nhiên, người yêu bóng đá có những lý do riêng khiến họ phải đắn đo chọn lựa, đặc biệt ở hai kỳ AFF Cup liên tiếp, đội tuyển Việt Nam đều chơi yếu xìu, còn cầu thủ thì mất giá sau một mùa giải thất bát. Giới hâm mộ mong chờ sự cho đi sự tận hiến của các học trò ông Miura như ở trận ra quân gặp Indonesia dù sân Mỹ Đình không chật kín vẫn có những sự cổ vũ đền đáp rất khí thế. Đấy chỉ là một trận hòa 2-2 nhưng khán giả vẫn đắm say bởi tinh thần sắt đá lẫn một lối chơi hào sảng. Thế rồi cũng có khi họ lung lay bởi cách chơi ở trận sau, dù thắng Lào 3-0 như một cái giá phải trả cho sự chủ quan và thiếu nghiêm túc.

24 giờ qua trên các diễn đàn mạng, người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi đội tuyển Việt Nam và chờ mong sự lột xác đến trận cuối cùng. Nó đánh dấu cho sự trở lại của lòng tin khi các tuyển thủ biết chơi vì mình và vì tình cảm của giới yêu bóng đá.

Cứ cho đi, thầy trò Miura sẽ nhận lại!

Giá vé tăng, khán giả không vui

Đội tuyển Việt Nam sau trận bán kết lượt đi ngày 7-12 sẽ trở lại sân Mỹ Đình đá trận lượt về ngày 11-12. Sau khi kết thúc vòng bảng, VFF đã đưa ra mệnh giá vé mới cho trận bán kết tăng từ 50.000 đến 100.000 đồng.

Vấn đề của đội tuyển VN: Cho đi sẽ nhận lại ảnh 2

Theo đó, giá thấp nhất là 150.000 đồng và cao nhất là 400.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra không vui vì giá vé tăng bất ngờ, bởi ba trận đấu vừa qua, sân Mỹ Đình vẫn còn nhiều chỗ trống. Nhiều người mỉa mai cho rằng VFF “ăn theo” đội tuyển khi thầy trò Miura chỉ vừa nhen nhóm lại lòng tin cho họ và còn đặt ra giả thiết chẳng may đội tuyển thua trận bán kết lượt đi chắc gì còn ai chịu đến sân cổ vũ!?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm