Van Dijk: ‘Tôi đã để sự thất vọng lấn át trong khoảnh khắc nóng nảy’

(PLO)- Đội trưởng Liverpool Virgil van Dijk phá vỡ sự im lặng trước lệnh cấm thi đấu của LĐBĐ Anh (FA) sau chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Newcastle tại Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngôi sao của Liverpool, Virgil van Dijk đã bị cấm thi đấu thêm một trận và phạt 100.000 bảng Anh vì phản ứng của anh sau khi bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Newcastle tại sân St James Park ở Premier League vào tháng trước. Đáng chú ý, khi Van Dijk nhận thẻ đỏ, Liverpool bị Newcastle dẫn trước 1-0 nhưng đoàn quân của Jurgen Klopp vẫn ngược dòng ngoạn mục với 10 người để giành chiến thắng 2-1.

Van Dijk nhận thẻ đỏ sau khi truy cản trái phép Alexander Isak, người đối mặt với cơ hội ghi bàn cho Newcastle. Không chấp nhận việc bị thẻ đỏ, trung vệ người Hà Lan có hành vi không đúng mực với trọng tài chính John Brooks.

Van Dijk không giữ nổi bình tình. ẢNH: GETTY

Van Dijk không giữ nổi bình tình. ẢNH: GETTY

Phản ứng giận dữ của Van Dijk tiếp tục khi anh đi xuống đường hầm sân. Do đó, nhiều người đã lên tiếng kêu gọi FA cấm thi đấu dài hạn Van Dijk. Trung vệ đội trưởng Liverpool đã bị cấm thi đấu 1 trận và đã thi hành xong án phạt. Bây giờ, FA tiếp tục “treo giò” Van Dijk 1 trận nữa và phạt 100.000 bảng Anh.

Thông báo của FA nêu rõ: “Virgil van Dijk thừa nhận rằng anh ta đã hành động không đúng mực và sử dụng những lời lẽ lăng mạ và xúc phạm đối với quan chức trận đấu sau khi bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 29, và các lệnh trừng phạt sau đó đã được áp dụng. Lý do đầy đủ bằng văn bản cho trường hợp này sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp”.

Cầu thủ người Hà Lan sẽ bỏ lỡ cuộc đụng độ vào cuối tuần tới giữa Liverpool và Wolves tại Molineux. Van Dijk đã đáp lại hình phạt mới nhất từ FA bằng một tuyên bố ngắn trên tài khoản mạng xã hội của mình. Anh thừa nhận sai lầm và gửi lời xin lỗi.

Van Dijk có hàng loạt hành vi khó coi nhắm vào trọng tài John Brooks. ẢNH: GETTY

Van Dijk có hàng loạt hành vi khó coi nhắm vào trọng tài John Brooks. ẢNH: GETTY

Van Dijk viết trên mạng xã hội: "Sau thông báo ngày hôm nay, tôi chỉ muốn nói rõ rằng tôi hoàn toàn chấp nhận quyết định của FA. Đó là thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp ở Liverpool của tôi và tôi đã để sự thất vọng của mình lấn át trong một khoảnh khắc căng thẳng và nóng nảy.

Tôi đã xin lỗi ban tổ chức trận đấu ngay sau trận đấu và chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bây giờ đã đến lúc phải tiến về phía trước. Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ đội bóng bằng mọi cách có thể”.

Virgil Van Dijk cũng nỗ lực giải thích vụ việc khi cho rằng phản ứng của mình là không bình thường. Van Dijk nói: “Đó không phải là phản ứng bình thường với tính cách của tôi, nhưng dù sao đó cũng là thẻ đỏ. Tôi chưa bao giờ phải nhận một thẻ đỏ trước đây ở Liverpool và tôi chỉ nhận thẻ đỏ khoảng bốn lần trong toàn bộ sự nghiệp của mình.

Nhưng ngoài điều đó ra, tôi vẫn có khởi đầu mùa giải tốt. Tôi cảm thấy tốt và mạnh mẽ. Tôi nghĩ trận đấu của Liverpool với Chelsea và Bournemouth đã diễn ra tốt đẹp. Mặc dù tôi bị thẻ đỏ nhưng khởi đầu của chúng tôi vẫn ổn. Tôi nóng lòng muốn trở lại”.

Van Dijk đã gửi lời xin lỗi vì hành vi nóng nảy của mình. ẢNH: GETTY

Van Dijk đã gửi lời xin lỗi vì hành vi nóng nảy của mình. ẢNH: GETTY

Liverpool dường như không ảnh hưởng gì nhiều khi Van Dijk vắng mặt. Bộ đôi Joe Gomez và Joel Matip đã hợp tác ăn ý với nhau ở trung tâm hàng phòng ngự và giữ sạch lưới trong chiến thắng 3-0 của Liverpool trước Aston Villa tại Anfield.

Joe Gomez và Joel Matip dự kiến sẽ tiếp tục ra sân cùng nhau trong trận gặp Wolves sắp tới, trong lúc Ibrahima Konate vẫn đang chờ trở lại sau chấn thương. Trong khi đó, Virgil Van Dijk sẽ trở lại đội hình Liverpool trong trận mở màn vòng bảng Europa League gặp LASK, trước khi đoàn quân của Jurgen Klopp tiếp West Ham ở Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm