Văn Lâm thủng lưới trước ngày hội quân ĐTVN; Sao Hàn hạ Dijk

Gần nửa thế kỷ, Inter mới làm được điều này

Trong một ngày không có sự phục vụ của Lukaku, Inter Milan phải mất 49 năm để ghi được bàn thắng vào lưới Barcelona trên sân Nou Camp.

Lautaro Martinez ghi bàn vào lưới Barca...

Tuy nhiên, đấy lại là trận thua ngược của đại diện Serie A tại lượt hai vòng bảng Champions League, sau khi Lautaro Martinez lập công đưa Inter vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 2. Pha ghi bàn đánh dấu cột mốc sau gần nửa thế kỷ, Inter mới xuyên thủng hàng thủ Barca kể từ ngày 14-1-1970. Thời điểm hai đối thủ gặp nhau tại lượt đi vòng 1/8 IFC (tiền thân của Europa League) Inter giành chiến thắng 2-1.

...nhưng Inter Milan vẫn trắng tay rời sân Noup Cam. Ảnh: GETYY IMAGES

Tính từ năm 1970 đến nay, Inter có tổng cộng năm trận làm khách trên sân Noup Cam nhưng hoàn toàn ra về trắng tay. Với bàn thua này, đã là bàn thứ 3 hàng thủ Barca để thủng lưới sớm kể từ đầu mùa. Trước đó các pha “xé lưới” thuộc về Roberto Torres (phút thứ 7) và Ramon Azeez (phút thứ 2).

Dù thủng lưới từ rất sớm nhưng với sự trở lại của Messi sau chấn thương, Barca phải cần đến cú đúp của Luis Suarez để giật lại 3 điểm từ tay Inter Milan.

Thủ thành Đặng Văn Lâm động viên đồng đội. Ảnh: MTU

Văn Lâm vào lưới nhặt bóng trước khi về hội quân đội tuyển Việt Nam

Tại vòng đấu 28 Thai-League, thủ môn Đặng Văn Lâm có đến hai lần vào lưới nhặt bóng, trước khi anh trở về Việt Nam hội quân cùng HLV Park Hang-seo chuẩn bị vòng loại World Cup 2022.

Tiếp tục được giao bắt chính trong khung thành Muangthong United, suốt hiệp một Văn Lâm chơi rất tốt dù phải làm khách trên sân của Samut Prakan City. Ngay từ phút thứ 8, Văn Lâm và các đồng đội đã có bàn mở tỉ số sau cú đánh đầu chuẩn xác của Derley.

Lợi thế dẫn bàn giúp Muangthong thi đấu tự tin, các cơ hội “mười mươi” tiếp tục được tạo ra nhưng lần lượt Heberty, Derley và tiền đạo vừa được HLV Akira Nishino gọi trở lại đội tuyển Thái Lan – Dangda đều không tận dụng được.

Trong khi hàng công chơi bế tắc, hàng thủ trong một thoáng sơ sẩy để Tapla Boworn cướp bóng tung cú dứt điểm hạ gục Văn Lâm đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Không dưới hai lần Văn Lâm cứu thua cho Muangthong United những phút cuối trận. Ảnh: MTU

Sau 10 phút đầu hiệp hai, các học trò HLV Alexander Gama nhận thêm bàn thua thứ 2. Từ một pha tổ chức tấn công biên phía cánh phải, Jaroensak Wonggorn căng ngang để tiền đạo người Brazil Ibson Melo lao vào đệm lòng cận thành nâng tỉ số 2-1.

Nếu không có các pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Văn Lâm những phút cuối trận, không dưới hai lần lưới của Muangthong đã bị các chân sút SamutPrakan City bắn hạ.

Trận thua ngược khiến Muangthong United bị đối thủ tranh chấp san bằng cách biệt chỉ còn 1 điểm trên bảng xếp hạng Thai-League.

Theo kế hoạch vào hôm nay (3-10), Đặng Văn Lâm sẽ đón chuyến bay từ Thái Lan về Hà Nội hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cuộc đối đầu Malaysia ngày 10-10 tại sân Mỹ Đình.

Hwang Hee-chan "bẻ gãy" siêu trung vệ Van Dijk ghi bàn gỡ cho RB Salburg. Ảnh: REUTERS

Van Dijk bị đánh bại bởi sao Hàn Quốc

Siêu hậu vệ Liverpool, Virgil van Dijk chính thức bị sao Hàn Quốc Hwang Hee-chan lừa bóng qua người và tung cú dứt điểm thủng lưới nhà đương kim vô địch Champions League.

Tình huống xảy ra phút 39 khi Liverpool đang dẫn trước RB Salzburg 3-0, Hwang Hee-chan với pha xử lý đẳng cấp loại bỏ trung vệ Van Dijk sút tung lưới thủ môn Adrian rút ngắn tỉ số.

Sự xuất sắc của Hwang Hee-chan phần nào giúp RB Salburg chơi bùng nổ ở hiệp hai. Phút 56, ngôi sao Hàn Quốc thực hiện pha kiến tạo giúp tuyển thủ Nhật Bản Minamino bắt vôlê rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3. Như một phản ứng dây chuyền, đến phút 60 Minamino tiếp tục tạo ra đường kiến tạo, để Erling Haaland đệm bóng ghi bàn thắng thứ 3 khiến khán giả sân Alfield như chết lặng.

Cùng với Hwang-Hee-chan, Minamino (18) được Whoscored chấm điểm cao nhất trận. Ảnh: REUTERS

Với màn trình diễn tuyệt vời này, bộ đôi tấn công châu Á lọt vào tốp 3 cầu thủ được Whoscored chấm điểm cao nhất. Cụ thể Hwang Hee-chan nhận được 9,09 điểm, Minamino được chấm 8,08 điểm vượt xa các siêu sao của Liverpool như Salah, Sadio Mane hay Van Dijk.

Tiếc rằng với pha lập công của Salah phút 69, đại diện CLB nước Áo đành phải trắng tay rời Anfiesau kết quả chung cuộc thua 3-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm