Vào dễ thì ra dễ

Ông nói ở Nhật mà điển hình là J-League không đội nào dám bỏ giải kiểu đó bởi người ta trân trọng một cái tên truyền thống gắn với đội bóng. Nó cũng giống với Hàn Quốc bắt đầu giải chuyên nghiệp với tên K-League chỉ có sáu đội bóng và phía sau đó là sáu tập đoàn lớn đỡ đầu nên sẽ không thể có chuyện bỏ giải.

Có lần tôi hỏi một chuyên gia Hàn Quốc rằng nếu đội Suwon Samsung Bluewings (từng sang Việt Nam thi đấu) mà bỏ giải K-League thì LĐBĐ Hàn Quốc sẽ xử lý ra sao? Chuyên gia này cười to tiếng rồi khẳng định chắc nịch: “Tôi chắc chắn là không bao giờ có chuyện CLB Suwon Samsung Bluewings bỏ giải vì cái thương hiệu đấy lớn lắm và còn kéo theo nhiều thứ trong đó có cả thị trường chứng khoán gắn với cái tên Samsung vốn rất uy tín ở trong đấy nữa…”.

Cũng câu chuyện trên, tôi hỏi ngược lại những nhà làm bóng đá Việt Nam rằng vì sao ở V-League họ không quý cái tên mà muốn bỏ là bỏ? Một chuyên gia chia sẻ vì sau lưng đội bóng chẳng có gì đáng để họ giữ cái tên, giữ đội bóng cả. Một đội bóng sống nhờ yếu tố truyền thống, nhờ các cổ động viên, nhờ uy tín của tập đoàn, của công ty mẹ gắn với đội bóng và hơn hết là trách nhiệm trong một cuộc chơi. Ở các quốc gia sau lưng đội bóng là một tập thể, còn ta thì đội bóng sống hay chết là do một người quyết định. Thế nên bỏ một đội bóng cũng như xóa sổ một công ty làm ăn thua lỗ, phá sản.

Ngày Hàn Quốc làm bóng đá chuyên nghiệp, họ chọn lọc sáu đội thật chất lượng đúng chất chuyên nghiệp và cứ chất đó nhân ra thành nhiều đội bóng theo chuẩn K-League. Ta thì làm chuyên nghiệp với số đông theo kiểu phát tiền để đá rồi dần dần bắt cổ phần hóa nhưng cũng chỉ là hình thức. Ngay cả thước đo phần chứng minh tài chính để một đội bóng tồn tại, đến giờ những nhà tổ chức cũng khẳng định không nắm được con số thật.

Thế mới có chuyện một đội bóng xóa tên ở V-League nhưng cái vỏ vẫn còn được tồn tại và bơm tiền để đá Cup AFC rồi chết đó là đội V. Ninh Bình.

Một, hai và nhiều đội bóng xóa sổ hệt như các công ty thua lỗ kéo theo hàng loạt cầu thủ thất nghiệp mà chẳng biết cầu cứu ai.

Sao không ai truy trách nhiệm cho những bộ phận dễ dãi để ra đời một đội bóng chuyên nghiệp rồi “múa” cho vui vài mùa và… chạy làng.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm