VĐV một mắt bị tấn công, người bê bết máu vẫn chạy về nhất

(PLO)- Một vụ tai tiếng đáng xấu hổ ở giải vô địch Điền kinh quốc gia Pháp vừa xảy ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một vụ tấn công cực sốc vừa xảy ra tại giải điền kinh vô địch quốc gia Pháp. VĐV chạy 400m rào Wilfried Happio, 23 tuổi đã bị những kẻ quá khích tấn công khi anh đang ở khu vực làm nóng trước khi bước vào tranh tài nội dung 400m rào.

Kẻ tấn công là những gã thanh niên, trước khi hành động, họ hô lớn “Mày là Happio à, bọn tao cho mày biết tay”. Thế là đám đông chừng năm, sáu thanh niên lao vào dùng vật nhọn và cả dao tấn công vào mặt VĐV này.

Wilfried Happio quyết không lùi bước trước những kẻ đố kỵ với mình và lên ngôi nội dung 400m rào rồi đi dự giải thế giới. Ảnh: Getty

Wilfried Happio quyết không lùi bước trước những kẻ đố kỵ với mình và lên ngôi nội dung 400m rào rồi đi dự giải thế giới. Ảnh: Getty

Rất may HLV trưởng Oliver Vallaeys đứng gần đó lao đến che chắn cho Wilfried Happio trước những đợt tấn công bằng vật nhọn kim loại, dao.

Giải điền kinh vô địch quốc gia Pháp đang diễn ra tại Caen, một TP nằm phía bắc nước Pháp rất mất an ninh về các sắc dân nhập cư. Đây cũng là giải để LĐĐK Pháp tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển quốc gia tham dự giải VĐ Điền kinh thế giới diễn ra vào tháng 7 tại Oregon, Mỹ.

Wilfried Happio bị tấn công trước 20 phút khi anh chuẩn bị bước vào vòng chung kết tranh huy chương nội dung 400m rào.

Dù bị nhiều vết cắt trên mặt do hàng chục nhát dao và vật cứng, nhưng Happio quyết không bỏ cuộc. Anh nhanh chóng ổn định tinh thần và lòng quả cảm để cho những kẻ quá khích biết rằng, anh không bao giờ đầu hàng vì khiếm khuyết một mắt.

Happio quyết định tham gia vòng chung kết nội dung 400m rào và anh về nhất với thành tích 48”57, vô địch nội dung này và có suất dự giải vô địch Điền kinh thế giới tại Mỹ vào tháng 7 tới. Về tới đích, mặt anh bê bết máu vì các vết thương chưa ráo máu, anh lại chạy 400m rào khiến các giọt máu cứ túa ra từ nhiều vết thương trên mặt.

Báo chí vây quanh Happio và anh nói: “Tôi không muốn nói nhiều về vụ tấn công này, bởi đơn giản cuộc thi này dành cho những người bình thường, còn tôi chỉ có... một mắt. Nhiều người không muốn thấy một VĐV một mắt lại vô địch”.

LĐĐK Pháp và Cảnh sát đang phối hợp điều tra vụ án cực sốc và tai tiếng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm