Vì sao Indonesia tự tin đánh bại thầy trò Troussier?

(PLO)- Ba lần thua thảm trước bóng đá Việt Nam ở hai kỳ SEA Games gần nhất, U-22 Indonesia lần này tin tưởng sẽ qua mặt đối thủ khó chịu này tại bán kết, không chỉ vì không có khắc tinh Park Hang-seo trong khu kỹ thuật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Indra Sjafri chưa thể quên trận chung kết SEA Games 30 diễn ra tại Philippines, đoàn quân của ông thua nặng nề 0-3 trước ông Park với cú đúp của Văn Hậu và bàn còn lại của đội trưởng Hùng Dũng.

Năm ngoái, đội khách Indonesia cũng là bại tướng của HLV Park Hang-seo ở vòng bảng cũng với cách biệt 0-3. Vì thế, đội tuyển U-22 Indonesia ở cuộc tái đấu chiều 13-5 rất khao khát đòi lại những món nợ cũ. Họ dựa vào một số ưu điểm nội tại để “lên gân” trước đại chiến.

Nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và hai ngoại binh

Đội tuyển U-22 Indonesia sở hữu một số cầu thủ từng trải qua những trận cầu quốc tế lớn. Trong số 20 học trò của ông Indra Sjafri mang đến Campuchia, vài người trong số này góp mặt thường xuyên trong đội tuyển quốc gia Indonesia. Đấy là những gương mặt Alfeandra Dewangga, Witan Sulaeman, Rizki Ridho. Ba cầu thủ này từng nhiều lần khoác áo tuyển quốc gia.

Bóng đá Indonesia rất ngại HLV Park Hang-seo khi còn dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, còn hiện tại họ tin tưởng sẽ một lần qua mặt đối thủ khắc tinh này. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bóng đá Indonesia rất ngại HLV Park Hang-seo khi còn dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, còn hiện tại họ tin tưởng sẽ một lần qua mặt đối thủ khắc tinh này. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ngoài ra, trong đội hình đỏ - trắng còn có hai ngoại binh là Marselino Ferdinan và Pratama Arhan. Trong khi đó, nhiều cầu thủ trẻ sớm trưởng thành như Ananda Raehan, Irfan Jauhari, Ernando Ari và Komang Teguh là những trụ cột ở CLB của họ.

Đội hình của ông Sjafri có những cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân chất lượng cũng là một lợi thế khác cho U-22 Indonesia. Họ có thể tạo ra nhiều ứng biến khó lường trong trận đấu và điều này đã được các cầu thủ thể hiện ở bốn trận thắng bảng A, ghi 13 bàn, để thủng lưới 1 bàn.

HLV Indra Sjafri mát tay

Thành tích ấn tượng của U-22 Indonesia không thể tách rời đôi tay mát mẻ của chiến lược gia Indra Sjafri. Nhà cầm quân nội 60 tuổi dày dặn kinh nghiệm khi từng giúp bóng đá Indonesia giành nhiều chiến thắng ở các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á. Ông từng nắm các đội U-16 Indonesia năm 2011, U-19 (2012-2014 và 2017-2018), và U-22 năm 2019.

HLV Indra Sjafri 60 tuổi dày dạn kinh nghiệm nắm các đội trẻ Indonesia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Indra Sjafri 60 tuổi dày dạn kinh nghiệm nắm các đội trẻ Indonesia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Có thể nói Indra Sjafri vẫn là HLV thành công nhất cho Indonesia trong ba kỳ SEA Games trước. Còn nhìn vào màn trình diễn của các học trò ông cho đến thời điểm này, cộng thêm hy vọng vào sự may mắn của ông, Indonesia mong mỏi đăng quang ở Campuchia mùa này.

Những kỷ niệm đẹp ở Campuchia

Năm nay là cơ hội lớn cho U-22 Indonesia thể hiện sức mạnh tại sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á, sau bước chạy đà ngon lành ở vòng bảng với tham vọng kết thúc 32 năm chưa có lần thứ hai vô địch SEA Games.

Ngẫu nhiên, U-22 Indonesia từng có những kỷ niệm đẹp trên đất Campuchia. Ở giải U-22 Đông Nam Á 2019, họ trở thành tập thể xuất sắc nhất sau khi đánh bại Thái Lan ở trận đấu cuối cùng. Thật trùng hợp, vào thời điểm đó, đội trẻ Indonesia này do chính ông Indra Sjafri cầm quân.

Các tuyển thủ trẻ Indonesia chơi ấn tượng ở vòng bảng SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Các tuyển thủ trẻ Indonesia chơi ấn tượng ở vòng bảng SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Với đội hình gồm những cái tên như Osvaldo Haay, Asnawi Mangkualam, Marinus Wanewar, Witan Sulaeman, lứa U-19 Indonesia đã khiến Thái Lan phải câm lặng với tỷ số sít sao 2-1 cũng tại sân vận động Olympic, Phnom Penh.

Tinh thần chiến đấu bùng nổ

Màn trình diễn của U-22 Indonesia ở vòng bảng rất rực lửa. Họ thực sự có phong độ tuyệt vời cho đến nay tại SEA Games 32. Thầy trò Sajfri đã trải qua 4 trận đấu rất suôn sẻ thắng Philippines 3-0, Myanmar 5-0, Đông Timor 3-0 và Campuchia 2-1 với một sự vượt trội.

Đội tuyển U-22 Indonesia thậm chí còn thắng đậm trong 3 trận đầu tiên, ghi tới 13 bàn thắng và điều đặc biệt hơn, hàng thủ của Indonesia chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn.

Các học trò ông Indra Sjafri thường chơi áp đảo những đối thủ nhờ đội hình vượt trội. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Các học trò ông Indra Sjafri thường chơi áp đảo những đối thủ nhờ đội hình vượt trội. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ba trận thắng cách biệt ở ba trận đầu tiên chứng tỏ sự sắc bén trên hàng công của U-22 Indonesia. Ramadhan Sananta, người được bố trí đá mũi nhọn cho đến khi Fajar Fathur Rahman, người được chuyển sang đá cánh phải, đã đền đáp niềm tin của HLV bằng những đóng góp lớn.

Fajar đã ghi tổng cộng bốn bàn thắng, đưa cầu thủ này trở thành đồng Vua phá lưới SEA Games 32 với chân sút Văn Tùng của Việt Nam. Tiếp theo là Ramadhan Sananta ghi ba bàn. Marselino Ferdinand và Titan Agung với hai bàn thắng. Irfan Jauhari và Beckham Putra đều ghi một bàn. Bên cạnh hàng công sắc, họ còn có hàng thủ chắc chắn và mới chỉ để lọt lưới 1 bàn, là đội có ít bàn thua nhất giải đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm