Việt Nam - Hàn Quốc (0-6): Thua mọi mặt, lại còn đen đủi

(PLO)- Thất bại 0-6 trước tuyển Hàn Quốc trong trận giao hữu trên đất khách, tuyển Việt Nam thua mọi mặt lại còn đen đủi với tấm thẻ đỏ oan của Việt Anh...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiếc thẻ đỏ của trọng tài Malaysia dành cho Bùi Hoàng Việt Anh ở phút 61 thật oan ức, tuyển Việt Nam đã Hàn Quốc thua mọi mặt lại còn xui. 6 bàn thắng của “kèo trên” Hàn Quốc phản ánh đúng cục diện của trận đấu, đây là một đội bóng cực mạnh với những ngôi sao đang chinh chiến và trụ cột của các CLB châu Âu.

Han-Viet.jpg
Một trận đấu chênh lệch đẳng cấp. Ảnh: VFF

Son Heung-min cựu vua phá lưới ngoại hạng Anh, đội trưởng Tottenham, Lee Kang-in, nhạc trưởng PSG, Kim Min-Jae, trung vệ của Bayern Munich, Hwang Hee-chan đang đá cho Wolverhampton của Anh...đó là những tác giả bàn thắng ghi vào lưới Đặng Văn Lâm trên sân Suwon World Cup ở Hàn Quốc. Cách thắng của Hàn Quốc trước tuyển Việt Nam có gì đó rất giống Pohang Steelers thắng Hà Nội FC trên sân Mỹ Đình ở Champions League vậy.

Việt Nam có thời điểm gây áp lực và thậm chí cầu môn Hàn Quốc đôi lúc bị đe dọa, nhưng Hàn Quốc vẫn cứ đủng đỉnh theo cách chơi của mình bởi họ ở đẳng cấp khác. Trước những cơ hội họ tự tạo ra chỉ cần “siết” là bàn thắng sẽ đến.

Sáu bàn thắng của Hàn Quốc rất đa dạng và dường như chẳng “tốn” tí mồ hôi nào, từ phạt góc, bật cao đánh đầu, từ phối hợp trung lộ, từ những pha ban-bật đến việc gây áp lực để đối phương tự... “đốt đền”. Việt Nam thua trước Hàn Quốc là điều đã biết trước nhưng thua 0-6 thì cũng có phần...chạm nỗi đau con tim của fan Việt.

Sáu bàn thắng của Hàn Quốc lần lượt được ghi vào các phút 6, 27,50, 59, 69 và 86 do công Kim Min-jae, Hwang Hee-chan, Võ Minh Trọng (đá phản lưới nhà từ pha chuyền sệt vào sát mặt cầu môn của Son Heung-min), Son Heung-min, Lee Kang-in và Jeong Woo-yeong.

Phút 61, Việt Anh có pha xoạc trúng bóng, anh còn chủ động tránh va vào chân của cầu thủ Hàn Quốc ngay sau đó, nhưng trọng tài người Malaysia đã không quan sát rõ vì góc nhìn bị khuất dẫn đến rút thẻ đỏ rất oan nghiệt. Pha chiếu chậm nhiều lần cho thấy, đó là chiếc thẻ đỏ oan.

Han-Viet-1.jpg
Son Heung-min và Hwang Hee-chan đều chọc thủng lưới Văn Lâm. Ảnh: Yonhap

Với chiến thắng như ván tennis, Hàn Quốc thể hiện như một cử dượt với “quân xanh” thuộc “kèo thơm”. Kết thúc chuyến thi đấu giao hữu FIFA Days tháng 10, Việt Nam toàn thua 3 trận, không ghi được bất kỳ một bàn nào, thật khó nói về sự tiến bộ, khó đánh giá tuyển Việt Nam đã ra sao qua ba trận này.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi, tuyển Việt Nam bước vào vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm