Trước trận đấu, Nhật Bản tiếp đón các cầu thủ VN rất trọng thị về mọi mặt. Từ khách sạn, đến sân tập, xe đưa đón cầu thủ,... đều rất tốt. Trong trận đấu họ ra sân với đội hình mạnh nhất. Và trên khán đài, mặc dù chỉ là một trận giao hữu trước một đối thủ kém mình đến 114 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, nhưng khán giả vẫn đến đầy sân và cổ vũ rất nhiệt tình cho hai đội.. Điều này cho thấy người Nhật đã thể hiện sự tôn trọng đối thủ tuyệt đối. Đó là những gì đọng lại trước và trong trận đấu này. Một tình cảm hết sức trân trọng từ phía các bạn Nhật Bản.
Trở lại diễn biến chính của trận dấu, hiệp một, thế trận diễn ra rất chậm rãi. Các cầu thủ VN chủ động lui về sân nhà phòng ngự, Nhật Bản thì ung dung tổ chức tấn công bằng những đường phối hợp nhóm nhỏ sở trường. Lối chơi của Nhật Bản kỷ thuật, đơn giản, không hoa mỹ nhưng vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm rất cao. Họ thi đấu chậm rãi như thể ru ngủ đối phương rồi bất ngờ tăng tốc khiến các cầu thủ VN không thể theo kịp. Và điều gì tới đã tới, phút 27, Nhật Bản đã có bàn mở tỷ số. Nhận đường chọc khe của đồng đội, Ushimoto có một pha đi bóng rất hay, anh bắt tốc độ vượt qua Việt Cường xuống sát đường biên rồi thực hiện đường chuyền ngược trở lại để tiền đạo Tadanari Lee thoải mái lao vào sút tung lưới Tấn Trường. 1-0 cho Nhật Bản.
Tadanari Lee ghi bàn mở tỷ số cho Nhật Bản - Ảnh: AFP
Cả hiệp một, bóng hầu như chỉ lăn ở phần sân VN. Các cầu thủ VN không thể có bóng mà chỉ biết phòng ngự trước sức tấn công hết sức linh hoạt của Nhật Bản. Có cảm tưởng khung thành tuyển VN có thể rung lên bất cứ lúc nào. Thực tế là ngoài bàn thắng mở tỉ số, không dưới 3 lần Nhật bản có cơ hội thuận lợi để nâng tỉ số nhưng họ không tận dụng được. Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Nhật Bản.
Hiệp hai khởi đầu hết sức bất ngờ. Bắt đầu từ tình huống để mất bóng ngớ ngẩn của hậu vệ đội trưởng Nhật Bản, Trọng Hoàng có bóng xâm nhập thẳng vòng cấm, rất tiếc trong thế đối mặt Trọng Hoàng lại sút bóng trúng tay thủ môn Nhật bản ra ngoài. Ngay sau đó, từ tình huống phối hợp đá phạt góc, Tấn Tài đi bóng bất ngờ vặn sườn loại bỏ hậu vệ Nhật Bản rồi câu vào trong cho Công Vinh bật cao đánh đầu cực hiểm, chỉ có sự xuất thần của thủ môn mới giúp Nhật Bản tránh được bàn thua trông thấy. Sau tình huống này, VN chơi tự tin hẳn lên, mạnh dạn cầm bóng và tấn công, không ít lần Trọng Hoàng mạnh dạn đột phá trước vòng vây cầu thủ Nhật Bản.
Ngòai cú đánh đầu cực hiểm suýt thành bàn, Công Vinh (9) không có nhiều cơ hội thể hiện trong trạn đấu này - Ảnh: AFP
Sau những phút đầu có phần chệch choạc, Nhật Bản bắt đầu siết lại đội hình, họ cầm bóng nhiều hơn, đẩy các cầu thủ VN lui về sân nhà. Vẫn như hiệp một, họ họ cầm bóng chắc, phối hợp nhỏ rất mạch lạc và tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, các cầu thủ VN vẫn thi đấu hết sức cảnh giác. Nhật Bản vẫn có cơ hội nhưng có rất ít tình huống thật sự có thể thành bàn. Trong hiệp hai, VN có hàng loạt sự thay đổi nhằm tăng cường cho mặt trận tấn công nhưng vẫn không sao xuyên thủng mành lưới Nhật Bản. Những phút cuối, hậu vệ Chí Công phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ vì phạm lỗi với tiền đạo Lee ngay sát vòng cấm địa. Quả đá phạt trực tiếp sau đó ra ngoài là tình huống đáng chú ý cuối cùng. Cho đến hết trận vẫn không có đội nào ghi thêm bàn thắng. 1-0 nghiêng về chủ nhà Nhật Bản là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:
Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. 1-0 nghiêng về chủ nhà Nhật Bản là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
Trọng tài cho trận đấu thêm 4 phút bù giờ.
Phút 89, Cầu thủ Nhật Bản thực hiện cú đá phạt rất nguy hiểm, bóng đi sạt cột dọc ra ngoài.
Trọng tài phạt thẻ vàng thứ 2 một cầu thủ vì lỗi đứng hàng rào không đúng vị trí.
Ngay trước quả phạt trực tiếp, VN lại có sự thay đổi nhân sự, Trọng Hoàng rời sân nhường chỗ cho trung vệ Anh Tuấn
Phút 87, Chí Công phạm lỗi với Lee ngay sát vòng cấm, một quả phạt trực tiếp cho Nhật Bản và một thẻ vàng thứ 2 cho Chí Công. Những phút cuối cùng VN chỉ chơi với 10 người trên sân.
Phút 74, một cầu thủ Nhật Bản băng xuống từ cánh trái rất nhanh rồi căng ngang vào rất nguy hiểm, tiền đạo Lee đã chờ sẵn nhưng Tấn Trường đã xuất sắc phán đoán được tình huống lao ra ôm gọn bóng.
Phút 71, Ông Goetz quyết định rút tiền vệ phòng ngự Minh Châu ra, thay vào đó là tiền vệ có thiên hướng tấn công Văn Quyết. 3 sự thay đổi nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Một ý định rất rõ ràng của ông Goetz, ông muốn các cầu thủ VN chơi tấn công trước chủ nhà Nhật Bản.
Phút 66, Lee bật cao đánh đầu vọt xà từ quả phạt góc của đồng đội.
Sau những phút đầu lúng túng với sự dâng lên bất ngờ của VN, các cầu thủ Nhật Bản đã thi đấu chặt chẽ hơn và dần lấy lại thế trận.
Phút 60, VN tiếp tục có sự thay đổi nhân sự ở mặt trận tấn công, tiền đạo Đình Tùng vào thanh Công Vinh.
20 phút đầu hiệp hai trôi qua thật bất ngờ, VN cầm bóng nhiều hơn hiệp một và đã tổ chức tấn công được những đợt tấn công rất sắt sảo, không ít lần Trọng Hoàng mạnh dạn đột phá trong vòng vây cầu thủ Nhật Bản. Với sự táo bạo trong cách thi đấu, VN đã khiến Nhật Bản đôi chút bất ngờ và bộc lộ sơ hở. Tuy nhiên, thật tiếc là VN lại không tận dụng được những cơ hội ghi bàn rất rõ ràng.
Phút 55, VN có sự thay đổi người đầu tiên, tiền đạo Ngọc Thanh vào thay Tấn Tài. Ông Goetz có lẽ muốn các cầu thủ VN chơi tấn công trước Nhật Bản.
Phút 51, cầu thủ Nhật bản đi bóng tốc độ từ sân nhà lao thẳng đến sát cầu môn Tấn Trường rồi thực hiện cú sút quyết đoán, rất tiếc bóng lại bay ra ngoài.
Phút 49, Nhật Bản trả lời bằng pha đá phạt trực tiếp đẹp mắt. Từ quả đá phạt trực tiếp của Nakito sút bóng rất tốt xong tấn Trườn đã xuất sắc phán đoán được tình huống ôm gọn bóng.
Như chạm tự ái, Nhật bản đẩy cao tốc độ trận đấu, khung thành tuyển VN lại chao đảo, nhưng Tấn Trường vẫn đứng vững.
Tình huống phạt góc sau đó, từ đường treo bóng vào của đồng đội, Công Vinh bật cao đánh đầu rất căng, thủ môn Nhật Bản phải vất vả bay người dùng những đầu ngón tay đẩy bóng ra.
Diễn biến đầu hiệp hai bất ngờ ngoài mong đợi. VN liên tiếp có hai tiình huống mười mươi có thể gỡ hoà. Đầu tiên, tận dụng sai lầm của hậu vệ Nhật Bản, Trọng Hoàng băng xuống, nhưng trong thế đối mặt, Trọng Hoàng dứt điểm quá hiền để thủ môn Nhật Bản phá hết đường biên ngang.
Ngay đầu hiệp hai VN bất ngờ vùng lên, hai tình huống nguy hiểm mười mươi được tạo ra nhưng không có bàn thắng cho VN
Khởi đầu hiệp hai, Nhật Bản thay liền 4 cầu thủ liên tiếp.
Trọng tài thổi còi cho hiệp hai bắt đầu.
Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1, hai đội ra sân tạm nghỉ với kết quả 1-0 nghiêng về chủ nhà Nhật Bản.
Hơn 40 phút trôi qua, Nhật Bản chơi chậm rãi nhưng vẫn hoàn toàn làm chủ trận đấu, đẩy các cầu thủ VN vào thế chống đỡ vất vả. Các cầu thủ VN không thể lên được bóng và tổ chức tấn công.
Hậu vệ Đoàn Việt Cường bị đau phải cần đến sự chăm sóc của các bác sĩ.
Ngay sau đó, từ quả treo bóng vào, lại là Lee bật cao hơn cả Tấn Trường đánh đầu ra ngoài trong gang tấc.
Phút 31, tiền đạo Tadrari Lee lại sút Tấn Trường, rất may trước đó trọng tài đã thổi còi phạt việt vị tiền đạo Lee của Nhật Bản. Đó là pha bóng thể hiện nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của cầu thủ Nhật Bản. Một đường chọc khe tinh tế cho Lee băng vào dứt điểm tung lưới Tấn Trường.
Nhật Bản vẫn triển khai thế trận rất ung dung, chậm rãi tuy vậy những đợt tấn công của họ luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Sau bàn thắng mở tỉ số, họ có thêm 2 tình huống gây sóng gió về phía khung thành Tấn Trường. Tuy nhiên, vẫn chưa có bàn thắng thứ hai.
Phút thứ 27, Sau một pha tấn công trung lộ, Nhật Bản đã có bàn mở tỷ số. Nhận đường chọc khe của đồng đội, Ushimoto có một pha đi bóng rất hay, anh bắt tốc độ xuống sát đường biên rồi thực hiện đường chuyền ngược trở lại để tiền đạo Tadanari Lee thoải mái lao vào sút tung lưới Tấn Trường.
Vào rồi. Đã có bàn thắng mở tỉ số cho Nhật Bản
Nhật Bản vẫn trung thành sở trường là các pha lối chơi phối hợp nhóm nhỏ. Thỉnh thoảng họ bất thần thọc bóng sâu vào nách giữa trung vệ và hậu vệ biên VN cho các cầu thủ khác băng xuống. Và trong một tình huống như vậy suýt chút nữa Nhật Bản đã có bàn thắng. Rất may là hậu vệ VN đã lui về bọc lót kịp thời khi bóng đã vượt qua tầm kiểm soát của Tấn Trường.
Nhật Bản vẫn nắm thế chủ động trên sân, tuy nhiên, các cầu thủ VN vẫn thi đấu rất chặt chẽ và tập trung. Không nhiều tình huống nguy hiểm diễn ra trước khung thành hai đội trong 15 phút đầu tiên của trận đấu.
Phút 10, Trọng Hoàng thử vận may bằng cú sút xa nhưng không mấy nguy hiểm.
Những phút đầu trận, các cầu thủ Nhật Bản thi đấu chậm rãi nhưng vẫn làm chủ trận đấu. Họ tấn công rất ung dung, 1 vài tình huống nguy hiểm đã diễn ra trước khung thành Tấn Trường.
Trận đấu sắp bắt đầu, luc này hai đội đang tiến vào sân. Trong trận đấu ngày hôm nay hai đội ra sân với trang phục truyền thống. Chủ nhà Nhật Bản ra sân với trang phục áo xanh, quần trắng, tất xanh, Viêt Nam ra sân với trang phục áo đỏ quần đỏ, tất đỏ.
Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam:
Thủ môn: Tấn Trường ; Hậu vệ: Quang Thanh, Phước Tứ - Chí Công, Việt Cường ; Tiền vệ: Thành Lương, Trọng Hoàng - Minh Châu - Công Huy, Tấn Tài; Tiền đạo: Công Vinh
Đội hình dự kiến Nhật Bản:
Thủ môn: Eiji Kawashima (Lierse); Hậu vệ: Yuichi Komano (Júbilo Iwata), Yasuyuki Konno (FC Tokyo), Yuto Nagatomo (Inter), Maya Yoshida (VVV-Venlo); Tiền vệ: Kagawa (Borussia Dortmund), Yasuhito Endo (Gamba Osaka), Yuki Abe (Leicester City), Shinji Okazaki (Stuttgart); Tiền đạo: Tadanari Lee (Sanfrecce Hiroshima), Makoto Hasebe (Wolfsburg).
PHẠM QUANG