“U-19 Việt Nam - nhà vô địch trong lòng người hâm mộ” - một tấm bangderole rất lớn được căng gần hết chiều dài sảnh đợi sân bay. Từng nhóm cổ động viên có cách chào theo kiểu của mình như “Các bạn là những anh hùng!”, hay chỉ đơn giản là “Chào mừng các cầu thủ U-19 Việt Nam trở về”… Khi thầy trò Guillaume xuất hiện, dàn kèn trống vang lên rộn rã và không ai bảo ai đồng thanh hô thật to: “Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!”.
Thật lạ khi đội tuyển U-19 Việt Nam thua đau đớn trong trận chung kết trên sân của U-19 Indonesia và các học trò Guillaume đã rất thất vọng với cú vấp đầu sự nghiệp nhưng giới hâm mộ thì rất vui.
Bầu Đức ngay từ đầu đã nửa đùa nửa thật dạy dỗ: “Các cháu đừng để bác thấy đứa nào đá hỗn trên sân hay tranh cãi trọng tài nghe chưa”. Dẫu vậy người xem vẫn không khỏi xót xa cho những chú bé nhỏ nhắn bị đối thủ đá xấu lên bờ xuống ruộng vẫn cắn răng chịu đựng vì tin tưởng trên sân cỏ còn có công lý.
Người hâm mộ đón chào các cầu thủ U-19 Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Có quá nửa đội hình chính U-19 bị dính đòn nặng của đồng nghiệp chủ nhà. Tuyệt nhiên không thấy một lời oán trách hay tranh cãi của các cầu thủ nhỏ. Tất cả như miễn nhiễm dưới chảo lửa khủng khiếp hơn 30.000 người gào thét. Vừa ngã xong là bật dậy, không hề thấy cảnh ăn vạ, trừ lúc Tuấn Anh, Văn Thiết, Hồng Duy,… đau quá không gượng dậy nổi phải ra sân bằng cáng.
Chiều qua, đội trưởng Xuân Trường với cánh tay bó bột đã được giới hâm mộ quan tâm xin chụp ảnh chung nhiều nhất. Cu cậu mắt một mí cứ gượng cười đáp lễ mà không giấu đi hết nỗi buồn khi lỡ ba trận quan trọng cuối cùng. Trùm Tĩnh với cái mũi sưng tấy và khóe mắt đỏ bầm sau cú đạp ác ý của cầu thủ mặc áo số 16 của U-19 Indonesia. Một thành viên của đội lo lắng tiết lộ có đến hơn nửa đội tuyển bị đau nặng, nhẹ khác nhau mà hai ngày nữa lại phải huấn luyện chuẩn bị giải châu Á rồi.
Đội tuyển U-19 Việt Nam với phần lớn là quân của Học viện HA Gia Lai (bổ sung các cầu thủ của SL Nghệ An, Hà Nội, Viettel, Đồng Tháp, Khánh Hòa...) sau chức á quân U-19 Đông Nam Á đã cho thấy sự tươi mới của sức trẻ, của bản lĩnh và đặc biệt cái tài đi đôi với đức.
Các bạn đã vô địch trong lòng người hâm mộ!
| ● HLV Guillaume rất bất ngờ với sự chào đón nồng nhiệt của các cổ động viên. Ông chia sẻ đội tuyển U-19 Việt Nam không trách móc trọng tài bởi đối với các học trò thì trận chung kết chỉ là một cuộc chơi. HLV Guillaume cáo lỗi với báo giới vì nguyên tắc của đội không cho phép cầu thủ trả lời phỏng vấn ở thời điểm này. ● 19 giờ 30 hôm qua, thầy trò Guillaume đáp chuyến bay thẳng lên Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (Pleiku) và hai ngày sau sẽ bước vào đợt tập huấn mới cho vòng loại U-19 châu Á khai mạc ngày 3-10 tại Malaysia. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U-19 Việt Nam nằm ở bảng F cùng Úc, Hong Kong, Đài Loan, Mông Cổ. TT |
CÔNG TUẤN