Không kém cạnh, á quân World Cup Hà Lan ở bảng E xem như đã đặt cả hai chân vào vòng chung kết sau khi thắng Hungary 5-3. Thành tích Hà Lan còn ấn tượng hơn khi thắng đủ sáu trận với số hiệu số bàn thắng bại kỷ lục 21-5.
Thụy Điển cùng bảng nhờ vượt qua Moldova 2-1 đã soán ngôi nhì của Hungary lại đá ít hơn một trận. Đó là Ibrahimovich còn đá hỏng một quả phạt đền.
Bảng A, ông Hiddink thở phào trút bớt nỗi lo mất chức khi Thổ Nhĩ Kỳ loại bớt đối thủ Áo 2-0 trong cuộc chiến tranh suất tranh vé vớt (bảng này Đức cầm chắc vé chính thức). Như vậy chỉ còn kẻ cạnh tranh Bỉ (hạ Azerbaijan 4-1) nay chỉ hơn 1 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận.
Bảng F sau kết quả Israel - Georgia 1-0 nhờ lợi thế sân nhà. Bảng này có đến bốn đội căng mình đua hai suất là Israel, Georgia, Hy Lạp, Croatia.
Trong khi đó bảng C Serbia và Slovenia rơi vào viễn cảnh có thể cùng níu áo nhau chết chìm khi bị cầm chân 1-1 và 0-0 trên sân Estonia và Bắc Ireland. Hai đội chủ nhà này đá ít hơn một trận có cơ hội sẽ bắt kịp và khi đó cả bốn phải giành nhau suất tranh vé vớt sau Ý đầu bảng.
Romania một thời vang bóng để đội chót bảng D là Luxembourg dẫn điểm. May mà sau đó kịp tỉnh giấc và thắng lại 3-1 nhưng cũng chưa thoát khỏi vị trí áp chót!
HUY KHANH