World Cup các câu lạc bộ 2008: Khi phần bánh tài trợ quá lớn

Giải đấu không nhiều người quan tâm nhưng những nhà tổ chức vẫn cố đấm ăn xôi vì miếng bánh tài trợ.

World Cup các câu lạc bộ là một giải đấu lớn mang mác FIFA chỉ sau World Cup và Cúp Liên châu lục (dành cho các đội tuyển vô địch châu lục). Tuy nhiên World Cup các câu lạc bộ đang diễn ra ở Nhật Bản lại thu hút rất ít người hâm mộ nhưng vẫn được FIFA duy trì theo kiểu “cố đấm ăn xôi”. Nguyên do phần bánh mà nhà tài trợ từ ông chủ tài trợ Toyota hiện nay và sang năm là ông vua dầu mỏ UAE quá lớn nên có người gọi trại đi đây là giải đấu “ăn tiền”.

Xuất xứ giải này bắt đầu từ năm 2000 với tên gọi Giải Vô địch thế giới các câu lạc bộ nhưng chỉ mới tổ chức được lần đầu tiên năm 2001 ở Brazil rồi sau đó do ế khách quá nên... tịt luôn! Mãi đến năm 2005 FIFA mới thương lượng với hãng Toyota sát nhập chung với Cúp Liên lục địa (do hãng này bảo trợ từ năm 1980 với chỉ một trận giữa hai đội vô địch Champions League châu Âu và Cúp Libertadores Nam Mỹ). Thế nhưng giải này cũng ế độ không kém và bây giờ thành ra World Cup các câu lạc bộ.

Nhưng dù có thay tên đổi họ giải vẫn bị đánh giá kém chất lượng, ít giá trị do trình độ giữa các CLB vô địch sáu châu lục quá cách biệt. Thế nên dù FIFA đã cố gắng thay đổi bằng quy định tổ chức riêng một vòng loại trước đó dành cho những đội yếu (như kiểu vòng loại AFF Cup) rồi mới đến vòng đấu chính thức từ bán kết đến chung kết nhưng người xem vẫn rất nghèo nàn và không quan tâm. Giải năm nay bốn CLB cuối cùng lọt vào vòng bán kết vẫn không thể nói là cùng đẳng cấp được. Đơn cử như trận cầu đêm qua chính sự cách biệt lớn giữa hai đội MU và Gamba Osaka của Nhật Bản khiến nhà vô địch châu Âu “xìu” theo đại diện của châu Á.

Dù có cố gồng lên thế nào thì giải này cuối cùng vẫn là cuộc đọ sức giữa châu Âu và Nam Mỹ mà thôi. Như Sao Paulo - Liverpool 1-0 năm 2005, Internacional - Barcelona 1-0 năm 2006 và AC Milan - Boca Juniors 4-2 năm 2007. Cho nên không lạ gì có dư luận ở Anh đã kêu gọi MU đừng mất công qua Nhật đá làm gì mà hãy giữ sức cho việc bảo vệ ngôi vua Premiership!

Dù dư luận không quan tâm nhưng World Cup các câu lạc bộ vẫn sống hùng sống mạnh nhờ sự bảo bọc của các đại gia tài trợ một mình một chợ. Bởi vậy mới nảy sinh ra thế độc quyền tổ chức kỳ cục là cứ hai năm thì Toyota và UAE thay nhau đăng cai (2009 và 2010 sẽ về UAE)! Lại còn chế thêm khoản tiền tăng giá giải lên đến 16,5 triệu USD chia cho đủ bảy đội tham dự với ngôi vô địch lên đến năm triệu USD và cả đội xếp chót đã bị loại sớm Waitakere United của New Zealand cũng được 500.000 USD.

Đúng là một kiểu tổ chức giải để nhận đủ phần bánh tài trợ hơn là chú trọng vào chuyên môn.

World Cup các CLB 2008, Gamba Osaka - MU: 3-5

MU và Liga de Quito vào chung kết

Chiều qua trận bán kết thứ nhì diễn ra giữa nhà vô địch châu Âu Manchester United và vô địch châu Á Gamba Osaka (Nhật Bản) có sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp. Chính vì lẽ đó nên dù chơi trên sân nhà nhưng Gamba Osaka nhập cuộc rất thoải mái và chơi hết mình, trong khi đó HLV Alex Ferguson lần lượt tung ra đội hình mạnh nhất (chỉ thiếu mỗi Berbatov bị bệnh).

Ngay trong hiệp một MU đã có hai bàn thắng đều từ tình huống sút phạt góc của Giggs, lần lượt Vidic và Ronaldo đánh đầu ghi bàn. Tuy nhiên kể từ khi Rooney được tung vào sân phút 73 là thời điểm bùng nổ bàn thắng. Chỉ 16 phút cuối trận có đến sáu bàn thắng được ghi. Trong đó Rooney hoàn thành cú đúp và Fletcher góp một bàn. Phía Gamba cũng ghi ba bàn do công của Yamazaki, Endo và Zakimoto.

Trận bán kết ngày 17 Liga de Quito (Ecuador) thắng Pachuca 2-0.

Như vậy MU sẽ gặp Liga de Quito vào Chủ nhật tới.

TP

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm