Xã Ea Sol thông tin vụ bé trai 8 tuổi ở Đắk Lắk bị đốt bỏng chân

(PLO)- Bé trai 8 tuổi bị đốt bỏng nặng hai chân vì không chịu đi ăn trộm mủ cao su.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, bà Đặng Thị Tuân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk, xác nhận bé trai 8 tuổi ở xã vừa bị tẩm xăng đốt, gây bỏng nặng ở chân do không nghe lời người xấu đi ăn trộm.

Bé trai 8 tuổi đang được cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Ea Hleo

Bé trai 8 tuổi đang được cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Ea Hleo

Theo bà Tuân, nạn nhân là cháu Niềm Y Ng (8 tuổi, trú xã Ea Sol). Hiện tại, Hội chữ thập đỏ xã Ea Sol đang đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo thăm khám.

“Qua thăm khám, bác sĩ bảo chân cháu có nguy cơ hoại tử. Hiện, chúng tôi đang liên hệ chuyến xe 0 đồng để chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục chữa trị”- bà Tuân thông tin thêm.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo UBND xã Ea Sol, cho biết đêm 11-7, có một đối tượng đến chở cháu Niềm Y Ng và hai cháu nhỏ khác qua địa bàn xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo), cách nhà của cháu khoảng 5km để trộm mủ cao su về bán.

Tuy nhiên, khi đến nơi, cả ba cháu nhỏ đều không đồng ý trộm mủ cao su và bị đối tượng nói trên đánh.

Có hai cháu nhỏ bỏ chạy còn Ng không chạy kịp, bị bắt lại. Sau đó, cháu bị kẻ này tẩm xăng đốt, gây bỏng ở chân.

Vị lãnh đạo UBND xã Ea Sol xác nhận, đối tượng liên quan đến vụ đốt cháy chân bé trai 8 tuổi là YTN (19 tuổi, trú xã Ea Sol). Công an xã Ea Hiao đang làm việc với thanh niên này.

Một lãnh đạo Công an xã Ea Hiao cho hay, đơn vị đang tập trung lực lượng để xác minh, làm rõ vụ việc trên.

Được biết, bé trai 8 tuổi là trẻ mồ côi, đang sống với ông bà tại dốc Ea Tul, xã Ea Sol, hoàn cảnh rất khó khăn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm