Xem Neymar ghi bàn đầu tiên cho Al Hilal

(PLO)- Sau 5 trận, ngôi sao triệu đô của Al Hilal là Neymar mới chịu... "nhả đạn".

Sau Ronaldo, Benzema đến Iran đá AFC Champions League nay đến lượt siêu sao Neymar đến Iran và tiền đạo Brazil đã ghi bàn.

Al Hilal, nhà á quân FIFA Club World Cup và AFC Champions League của Saudi Arabia vừa trở về từ thủ đô Tehran của Iran với chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Nassaji Mazandaran trên sân quốc gia Azedi hoành tráng.

Clip Neymar ghi bàn đầu tiên cho Al Hilal tại AFC Champions League. Nguồn clip: AFC News

Điều quan trọng nhất là trận làm khách này Neymar giải tỏa được cơn khát bàn thắng. Al Hilal tốn tiền khủng để mời Neymar từ PSG về với mức lương cũng cực khủng, nhưng mãi đến trận thứ năm trong màu áo Al Hilal, tiền đạo người Brazil mới chịu “nhả đạn”.

Lượt trận thứ hai bảng D AFC Champions League, Al Hilal đến thủ đô của Iran làm khách và đánh bại Mazandaran 3-0. Ba bàn thắng do công Neymar, Mitrovic và Saleh Al Shehri ghi vào lưới đội chủ nhà.

Neymar đã ghi bàn, nó rất quan trọng, vì từ ngày anh rời đội bóng thủ đô nước Pháp đến Saudi Arabia, anh đá bốn trận nhưng không thể ghi bàn.

Bản thân Neymar cũng chịu áp lực cực lớn và đã có những hoài nghi xảy ra khi Neymar được cho là muốn "lật ghế" HLV Jorge Jesus, vì ông không có đấu pháp hợp lý để đội chiến thắng và Neymar ghi bàn.

Báo chí tận bên Tây Ban Nha còn đăng bài bảo rằng, Neymar là “thủ lĩnh nhóm quyền lực đen” trong phòng thay đồ Al Hilal muốn lật ghế HLV người Bồ Đào Nha này.

Đó là chuyện xảy ra trong giờ nghỉ giải lao trận đầu bảng D Champions League khi Al Hilal không thể thắng được kèo dưới Navbahor của Uzbekistan mà chỉ hòa 1-1.

Nay thì mọi chuyện đã thay đổi, có thể bàn thắng tại Azeda sẽ giúp Neymar tìm lại cảm giác ghi bàn của mình.

Như vậy đất nước Iran khao khát bóng đá quốc tế bao năm qua nay đã nhìn thấy siêu sao Neymar bằng “xương bằng thịt” rồi.

Trước đó, Ronaldo cùng Al Nassr đến làm khách trước Persepolis (cũng đá trên sân Azedi) nhưng trận đó, CLB của Iran bị AFC trừng phạt đá sân kín cổng một trận. Cuối cùng fan Iran không được tận mắt xem Ronaldo thi đấu.

Rồi sau đó Al Ittihad của Benzema đến TP Asfahan của Iran để làm khách trước Sepahan thì sân này bê bức tượng bán thân của Tướng Qassem Suleiman, vị Tướng lãnh đạo của cuộc cách mạng Hồi giáo Iran ra đặt trước khán đài A của sân, khiến AFC đình chỉ trận đấu. Cuối cùng trận Sepahan và Al Ittihad không diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm