Xin chào nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Oanh

(PLO)-  Chân chạy Nguyễn Thị Oanh đã mang tin vui từ Astana (Kazakhstan) về cho thể thao Việt Nam nói chung và điền kinh nói riêng khi xuất sắc vượt qua tất cả chân chạy châu Á, về đích đầu tiên ở cự ly 1.500 m nữ giải vô địch trong nhà châu Á 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chân chạy Nguyễn Thị Oanh đã mang tin vui từ Astana (Kazakhstan) về cho thể thao Việt Nam nói chung và điền kinh nói riêng khi xuất sắc vượt qua tất cả chân chạy châu Á, về đích đầu tiên ở cự ly 1.500 m nữ giải vô địch trong nhà châu Á 2023.

Nguyễn Thị Oanh hạnh phúc trên bục nhận huy chương, xếp trên cả VĐV Nhật Bản, Uzbekistan. Ảnh: CTV
Nguyễn Thị Oanh hạnh phúc trên bục nhận huy chương, xếp trên cả VĐV Nhật Bản, Uzbekistan. Ảnh: CTV

Xướng ngôn viên tại Kazakhstan liên tục gào thét tên Nguyễn Thị Oanh khi chứng kiến hai vòng cuối guồng chân đều đặn của nữ tuyển thủ Việt Nam cứ thế bỏ xa dần các đối thủ có lợi thế hơn mình ở sải chân dài. Và thật kinh ngạc khi tại mức đến, Nguyễn Thị Oanh đã vượt hơn đối thủ thứ nhì đến hơn 10 m. Nguyễn Thị Oanh đã chạm đích đầu tiên với tổng thời gian 4 phút 15”55. Về nhì là chân chạy người Nhật Bản Yume Goto với thành tích 4 phút 19”29 và thứ ba là Nurmamet của Uzbekistan (4 phút 21”31).

SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, Nguyễn Thị Oanh đoạt 3 HCV, phá một kỷ lục SEA Games và là một trong bốn VĐV tiêu biểu của thể thao Đông Nam Á.

Trước đó, căn bệnh viêm cầu thận của Oanh từng khiến nhà vô địch nghĩ đến việc giã từ đường chạy nhưng nhờ sự can thiệp của các bác sĩ cộng với tinh thần vượt khó và quyết không bỏ cuộc mà Oanh đã trở lại một cách mạnh mẽ.

Dù chiều cao chỉ có 1,53 m và sải chân ngắn nhưng bù lại Nguyễn Thị Oanh rất bền bỉ cả trong tập luyện lẫn thi đấu và luôn khắc phục bằng guồng chân nhanh, đều để chiến thắng các đối thủ có nhiều ưu thế hơn mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm