Xin siết mạnh tay hơn!

- Vụ gì? Mới lên đời xế hộp hả? Cam-rì hay Lê-sớt?

- Xe cộ gì! Chương trình 2 vạn tiến sĩ đương triển khai hoành tráng, cả nước thi nhau làm tiến sĩ. Người viết luận án thuê, người chạy bằng Anh văn, người viết báo cáo khoa học thuê… mần ăn ngọt sớt.

- Ừ! Ông Hà Nội còn tính hưởng ứng bằng chương trình tiến sĩ hóa cán bộ. Ai dám cản đường tri thức hóa, bằng cấp hóa?

- Ông sếp mới của Bộ GD&ĐT ký quyết định ngưng đào tạo tiến sĩ 101 chuyên ngành của 35 cơ sở đào tạo chưa đủ thầy.

- Khó dữ vậy sao? Sao mới gọi là đủ?

- Theo quy chế, muốn mở chuyên ngành đào tạo tiến sĩ phải có ít nhất một PGS và bốn tiến sĩ cùng ngành, trong đó có ít nhất ba người cùng chuyên ngành.

- Ừ! Phải đủ thầy mới có người dạy, người chấm điểm trò chớ. Vừa rồi nhiều cảnh tréo ngoe, ông GS sử học đi chấm luận văn đề tài dân tộc học. Biết gì mà phản biện!

- Xưa nay mình vẫn thương nhau chín bỏ làm mười. Siết kiểu đó làm sao đạt chỉ tiêu 2 vạn tiến sĩ, công cuộc xây dựng trường đại học ngang tầm thế giới làm sao hoàn thành?

- Nâng cao tri thức cốt ở cơ chế đầu tư cho chất xám, chính sách quản lý, phương pháp nghiên cứu, giảng dạy... chớ đâu phải chỉ ở con số văn bằng. Trị bệnh mê thành tích, ngồi nhầm lớp ở cấp 1 chưa xong lại nuôi bệnh đó ở bậc cao học, tiến sĩ lại càng đại họa.

- Nhưng mà đã lỡ hứa với anh Hai, chị Ba…, giờ ngưng lại là kẹt dữ lắm!

- Thuốc đắng mới dã được tật, hứa ẩu thì ráng chịu! Hàng hóa giả hại một, tri thức giả hại tới ngàn lần. Siết cỡ đó còn chưa đủ, cầu trời cho ổng siết mạnh tay hơn.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm