Xúc động tâm thư thầy Park gửi học trò Hùng Dũng

Cú vào bóng quá mức cần thiết của Hoàng Thịnh của TP.HCM đã làm đồng nghiệp Hũng Dũng ở đội Hà Nội gãy xương mác, xương chày vào đêm 23-3. Sáng hôm sau, Hùng Dũng lên bàn mổ thành công và các bác sĩ dự báo phải cần một năm sau, anh mới có thể trở lại.

Ngay sau pha bóng rùng rợn đó, HLV Park Hang-seo ngồi trên khán đài sân Thống Nhất đã vội vã chạy xuống sân. Ông thầy người Hàn ứa nước mắt an ủi học trò cưng Hùng Dũng đang ôm mặt khóc vì đau đớn. Vòng loại thứ hai World Cup 2022 thi đấu vào tháng 6 tại UAE, chắc chắn ông Park không có tiền vệ quan trọng Hùng Dũng thông minh và cần cù như con ong thợ nữa.

Bức thư của thầy Park gửi học trò Hùng Dũng trong bệnh viện...

... thể hiện tình cảm của nhà cầm quân người Hàn luôn quan tâm, lo lắng cho học trò. Ảnh: NGỌC DUNG.

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa kể, trong đêm 23-3, thầy Park cùng trợ lý thủ môn Thế Anh tức tốc vào bệnh viện trấn an Hùng Dũng: “Hùng Dũng là cầu thủ mà thầy Park rất thương, và ai cũng mến cậu ấy. Vì cậu ấy chỉn chu, gương mẫu, luôn giữ vai trò quan trọng ở đội, là tấm gương ứng xử, sinh hoạt, luôn chơi bóng hy sinh, vì đồng đội. Hôm qua ông Park rất xúc động khi vào thăm Dũng ở bệnh viện, ông đã rớm nước mắt và cúi sát tận giường ôm Hùng Dũng 3 lần.

Những câu động viên của ông cũng giúp Dũng thoải mái tâm lý hơn rất nhiều. Cái hay của thầy Park là luôn hướng đến tương lai, với những lời khuyên ứng xử rất chân tình, nhân văn, dù bất cứ đó là ai”.

Trợ lý Khoa viết: “Thầy Park buồn, lo và đó là sự thật, khi quân số chấn thương của ông ngày càng nhiều thêm, nhưng mong mọi người không suy diễn thái quá, không nói quá sự thật.

Trợ lý Lê Huy Khoa và tiền vệ tài hoa Hùng Dũng. Ảnh: LHK. 

“Chúng tôi sẽ luôn ở cạnh cậu cho đến giây phút cuối cùng, Dũng à” Thầy nói tôi viết vội lên chiếc bưu thiệp tâm sự của thầy, gửi cho Dũng, rồi nắm chặt tay cậu ấy, ra về”.

Trợ lý Khoa nói đêm qua thầy Park khóc, mình khóc, Thế Anh khóc, vì thương Dũng quá! Những kỷ niệm về Dũng lại ùa về: “Cầu mong Hùng Dũng sớm quay trở lại sân cỏ. Mọi người sẽ làm hết sức vì em.

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Dũng ở một quán cà phê, dáng người nhỏ nhưng chắc, bước đi rất vững. Chính đội trưởng Văn Quyết đưa Dũng đến giao lưu với rất nhiều người, một cầu thủ có nụ cười hiền lành, rất nhẹ nhàng, giản dị, không bao giờ nói về mình, ấn tượng chúng tôi về Dũng rất tốt.

Hùng Dũng nhập viện phẫu thuật...

... sau pha vào bóng bất cẩn của Hoàng Thịnh trên sân Thống Nhất đêm 23-3. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sau đó vài tháng, Dũng được triệu tập lên tuyển quốc gia, và Dũng luôn là một trong những cầu thủ không thể thiếu ở đội tuyển quốc gia trong 3 năm qua. Dũng là cầu thủ rất lạc quan, thời thi đấu ở ASIAD, Dũng chấn thương ngón chân, nhưng rất vui vẻ và nằn nặc xin về Việt Nam luôn vì không muốn ở lại làm vướng víu đồng đội.

Chưa bao giờ thấy Dũng khóc, dù vui hay buồn, nhưng hôm qua thì tôi vẫn ám ảnh giọt nước mắt của Dũng khi nằm trên cáng thương.

Mong mọi người, mọi cầu thủ hãy hết sức tỉnh táo khi chơi bóng, quyết liệt và thô bạo chỉ là ranh giới mong manh, chấn thương hay không chỉ là tích tắc.

Cảm động vì tình nghĩa rất gắn bó của cầu thủ Hà Nội, hôm qua khi mình vội xuống hỏi thăm, thấy Trọng “ỉn” đã khóc, nước mắt rơi lã chã. Cảm động vì Văn Quyết và anh em trong CLB rất lo lắng, thương Dũng.

Mọi người đều cầu chúc cho Hùng Dũng sớm trở lại sân cỏ. Ảnh: NGỌC DUNG.

Cảm động vì cái tình thầy Park giành cho cầu thủ của mình, nể cách ông ứng xử, rất gần gũi, yêu thương và lo lắng với mọi cầu thủ và với riêng Hùng Dũng.

Chuyện đã rồi, mong mọi người cũng hãy bỏ qua cho Hoàng Thịnh, bất kể ác ý hay không, em ấy sẽ là người ân hận nhất trong quãng đời còn lại của mình. Mong em trưởng thành hơn nữa khi chơi bóng. Có lẽ lúc này, em là người đau khổ nhất trong những người đau khổ.

Dũng sẽ quay trở lại, đơn giản, ở đội tuyển, cậu ấy là chiến binh hàng đầu, chiến binh đúng nghĩa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm