Gần một tháng sau khi không có bình luận gì về tin đồn trên, hôm 4/4/2010, Phủ Tổng thống Pháp chính thức đệ đơn kiện trang web của báo Journal du Dimanche đã cho đăng tải lời đồn thổi kia vì cho đây là một âm mưu bôi nhọ uy tín và thanh danh gia đình tổng thống với sự tiếp tay của các tập đoàn tài chính, truyền thông. Và mọi chuyện bắt đầu thu hút sự chú ý của dư luận khi Rachida Dati, cựu Bộ trưởng Tư pháp Pháp, được cho là người đã tham gia vào vụ việc trên.
Benjamin Biolay
Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi trang blog của báo Le Journal du Dimanche ngày 9/3 cho đăng lại những thông tin trên trang mạng xã hội Twitter. Theo đó, cả Tổng thống Nicolas Sarkozy và đệ nhất phu nhân Carla Bruni đều đang ngoại tình. Tin đồn đầu tiên khẳng định bà Carla bắt đầu có tình cảm lãng mạn với Benjamin Biolay, một nhạc sĩ từng chiến thắng trong giải thưởng âm nhạc Victoires de la Musique của Pháp gần đây.
Ông Biolay đã góp phần giúp album nhạc của bà Carla, được phát hành vào năm 2008, thu được một số thành công. Trên kênh tin tức i-tele, một người dẫn chương trình đã nói rằng, bà Bruni là người đầu tiên chúc mừng Biolay khi ông này nhận giải thưởng âm nhạc trên. Cả hai người đã có kỳ nghỉ cùng nhau ở Thái Lan cách đây vài tuần. Trang web Suchablog.com của Pháp cho hay, bà Carla và Biolay là bạn thân trong nhiều năm và bà Bruni thỉnh thoảng có đến ở với ca sĩ Biolay trong căn hộ của ông tại Paris.
Tổng thống Nicolas Sarkozy và Bộ trưởng Tư pháp Rachida Dati tại điện Élysée năm 2008
Sau đó, Tổng thống Sarkozy lại bị đồn có quan hệ với Bộ trưởng Sinh thái 40 tuổi, bà Chantal Jouanno, cũng là một nhà vô địch môn karate của Pháp. Một loạt các trang tin như Yahoo News France, Le Post, Agoravoxtv và kênh tin tức i-tele cũng đăng tải câu chuyện tương tự.
Ngay sau tin đồn trên được lan đi một cách nhanh chóng, phát ngôn viên của Tổng thống Pháp tại điện Elysée, Luc Chatel, đã từ chối bình luận về những tin đồn liên quan tới đời tư của Tổng thống và các thành viên chính phủ. Tuy nhiên sau đó, vì bị công kích nghiêm trọng nên trang web của Le Journal du Dimanche quyết định gỡ bài viết trên.
Nếu tin đồn trên đúng là xuất hiện trên website của Le Journal du Dimanche, nhưng nó lại không được ban biên tập tờ báo này xuất bản mà do một thành viên không phải là nhà báo viết blog đưa lên. Hậu quả là 2 người của tờ báo này đã bị sa thải sau đó, gồm giám đốc điều hành Newsweb, một chi nhánh của Lagardère Active, công ty chủ quản báo Le Journal Du Dimanche và tác giả của blog trên.
Vợ chồng Tổng thống Sarkozy - Bruni
Tuy nhiên, chừng đó chưa thể đủ chuộc lỗi cho những sai lầm, ngày 4/4, một mặt Phủ Tổng thống đã đệ đơn kiện tờ Le Journal du Dimanche vì tội đăng tải những thông tin không đúng sự thật gây phương hại tới danh dự và uy tín của người khác. Một cuộc điều tra của Viện Kiểm sát Paris cũng đã được mở sau đó. Nếu bị kết luận có tội, người chịu trách nhiệm về tin đồn trên của Le Journal du Dimanche sẽ bị phạt tù 5 năm và 75.000 euro tiền bồi thường.
Nhưng theo nhận định của một số luật sư, vụ kiện này khó mà thu được kết quả vì loại tội trên trước hết áp dụng đối với những hành động can thiệp trái phép các cơ sở dữ liệu như dữ liệu ngân hàng chẳng hạn. Chưa kể việc chứng minh được rằng, một người viết blog đã đăng tải những thông tin sai trái vì rất có thể trang blog trên đã bị tin tặc tấn công. Do đó theo nhiều nhà quan sát việc Phủ Tổng thống Pháp đâm đơn kiện chẳng qua là nhằm mục đích răn đe nhiều hơn là trừng phạt.
Mặt khác, Điện Élysée cũng huy động các chuyên gia tin học giỏi nhất lần tìm ra kẻ chủ mưu của những lời đồn thất thiệt trên. Báo chí Pháp dẫn lời những người thân cận của Tổng thống Nicolas Sarkozy cho biết, họ đang nghi ngờ Rachida Dati, cựu Bộ trưởng Tư pháp Pháp, hiện là thành viên Nghị viện châu Âu, đã tham gia vào việc phát tán tin đồn trên.
Phát biểu trước báo chí Pháp hôm 5/4, bà Rachida Dati đã cực lực phản đối cách nói bóng gió trên của báo chí Pháp. Số là trong tuyên bố hôm 30/3, cựu Bộ trưởng Tư pháp cho biết, chiếc điện thoại di động do Bộ Nội vụ cấp và chiếc xe Limo cùng tài xế riêng với 3 vệ sĩ của bà đã bị người ta tước bỏ không một lời giải thích.
Giới truyền thông cho rằng, những "vật dụng" của bà Rachida Dati đã bị ông chủ Điện Élysée "lấy lại" sau khi cho rằng, cựu Bộ trưởng Tư pháp là người đã phát tán tin đồn về cuộc hôn nhân "đang bị trục trặc" của mình. Bà Rachida Dati từng được báo chí Pháp mệnh danh là "Nữ hoàng sắc đẹp" trong nội các của Tổng thống Nicolas Sarkozy bởi bà Bộ trưởng thích xuất hiện trên những tạp chí thời trang, cũng như mua sắm các bộ thời trang cao cấp.
Bộ trưởng Sinh thái Pháp Chantal Jouanno
Ngoài ra, sự ra đi của bà Rachida Dati hồi tháng 6/2009 được cho là có sự can thiệp của Carla Bruni. Đệ nhất phu nhân Carla Bruni đã không hài lòng trước việc bà Rachida Dati bế con gái vừa được vài tuần tuổi tới đề nghị Tổng thống Sarkozy trở thành cha đỡ đầu. Ngoài ra, bà Dati còn có mối quan hệ mật thiết với cựu Đệ nhất phu nhân Cecilia Sarkozy, người được cho là đã tác động để bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp.
Cách đây vài ngày, một bộ trưởng trong nội các của Tổng thống Sarkozy đã cho báo chí biết rằng, những lời đồn đại trên nhằm mục đích hạ thấp uy tín vốn đang bị lung lay của Tổng thống. "Việc những tin đồn trên được đăng tải tại nhiều phương tiện truyền thông của Anh, Đức và Thụy Sĩ khiến người ta nghĩ đến một âm mưu lớn, trong lúc nước Pháp chuẩn bị đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên nhóm G20 vào năm sau”.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Sky News của Anh được phát sóng mới đây, Đệ nhất phu nhân Pháp cho hay, chồng bà - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, không bao giờ lừa dối bà và miêu tả tình yêu của họ là "câu chuyện cổ tích có thật".
Theo Jean - Noel Kapferer, tác giả của quyển sách "Những lời đồn thổi - phương tiện truyền thông cổ xưa nhất thế giới", thì những lời đồn đại là một sản phẩm tự phát của xã hội giống như những câu chuyện tiếu lâm truyền miệng. Công chúng đón nhận câu chuyện đó vì nó mang một ý nghĩa nào đó với họ hoặc nó đem lại một lời giải thích cho nhiều hiện tượng.
Hà Ninh tổng hợp (ANTG)