Chuyện bắt đầu từ việc Ngô Thanh Vân cầm số tiền dành riêng làm từ thiện của mình giúp trẻ em nghèo mổ tim. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ được cứu sống trong nỗi vui mừng vô hạn của cha mẹ các em, Ngô Thanh Vân có thôi thúc muốn cứu được nhiều em hơn nữa.

Câu chuyện của Dustin Nguyễn được kể lại dưới tay máy của nhiếp ảnh gia Trung Lĩnh.
Cô đã chia sẻ ước muốn này với nhiều bạn bè nghệ sĩ và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt. Họ cùng nhau xây dựng dự án “Câu chuyện của tôi”. Mỗi người trong số họ sẽ thể hiện những khoảnh khắc đời thật nhất của mình, phản ánh tính cách và nội tâm rất riêng qua ảnh. Số ảnh này sẽ được tập hợp thành sách ảnh phát hành và làm triển lãm, bán đấu giá để gây quỹ mổ tim cho trẻ nghèo.
Dự kiến cuối tháng 4, một triển lãm ảnh mang tên “Câu chuyện của tôi” sẽ được tổ chức tại White Palace do chương trình Nhịp tim Việt Nam giúp trẻ em nghèo bị bệnh tim của tổ chức phi chính phủ VinaCapital thực hiện. Tại triển lãm sẽ bán đấu giá ba bức ảnh lớn chụp các nghệ sĩ gây quỹ vì nhịp tim của các trẻ thơ đang chờ được cứu sống.
HÒA BÌNH