4 thủ môn nhiễm COVID-19, một trận đấu tại V-League lại hoãn

CLB Hà Nội hiện có 11 cầu thủ nhiễm COVID-19, vẫn đủ số lượng đăng ký cho một trận đấu (tối thiểu 13 cầu thủ) nhưng nghiệt nỗi trong đó lại có bốn thủ môn.

Dù không thiếu người ra sân nhưng tân HLV Park Choong-kyun không có thủ môn nào lành lặn trong tay nên trận cầu tâm điểm vòng 2 V-League đụng độ Viettel ngày 1-3 bất đắc dĩ phải hoãn. Mới nhất, hai thủ môn Quan Văn Chuẩn và Minh Hiếu nhiễm bệnh, sau khi phát hiện hai đàn anh Tấn Trường, Văn Công dương tính với COVID-19.

Các nhà tổ chức giải mùa này đã linh động cho mỗi CLB chuyên nghiệp đăng ký 35 cầu thủ để thay thế trong trường hợp không thể ra sân vì mắc COVID-19, trong đó mỗi trận đấu phải có hai thủ môn. Theo quy định, bốn người gác đền của Hà Nội đều phải cách ly nên trận đấu của họ chắc chắc phải hoãn lại.

4 thủ môn nhiễm COVID-19, một trận đấu tại V-League lại hoãn ảnh 2

Bình Định trận ra quân vắng nhiều trụ cột do COVID-19 đã thua Viettel 0-2. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bóng lăn trong mùa COVID-19 thật khó lường và ngay loạt trận khai màn V-League, Ban tổ chức VPF phải cho hoãn trận đấu trên sân Hàng Đẫy của chủ nhà Hà Nội do đội khách Thanh Hóa có đến 18 cầu thủ nhiễm bệnh. Đáng nói là trong số này có đến 3 thủ môn, còn một thủ thành trẻ đang ở Campuchia khoác áo U-23 Việt Nam.

Trận đầu tiên, đội bóng Bình Định chịu nhiều thiệt thòi khi vắng HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng và một ngày trước trận đấu có đến 19 cầu thủ nhiễm COVID-19 khiến đội chỉ còn 13 cầu thủ. Sau đó, có bốn cầu thủ âm tính đủ người nên vẫn phải ra sân với đội hình chắp vá lẫn vắng đầu tàu trong khu vực kỹ thuật. Do thiếu hụt lực lượng chủ chốt nhiều, chủ sân Quy Nhơn đã thất thủ trước đội khách Viettel hai bàn.

VPF rất nỗ lực tổ chức cuộc chơi thích ứng linh hoạt trong tình hình mới và cũng rất đau đầu tìm cách duy trì lẫn hạn chế thiệt thòi cho các CLB. Chẳng hạn, họ phải sắp xếp lịch thi đấu thật công bằng khi Hà Nội không đá hai trận đầu có lợi thế quan sát các đối thủ nhưng sau đó phải thi đấu bù sao cho không bị rơi vào tình thế quá tải với mật độ dày đặc.

4 thủ môn nhiễm COVID-19, một trận đấu tại V-League lại hoãn ảnh 3

HA Gia Lai sau trận hòa không bàn thắng với Nam Định sẽ trở về sân Pleiku tiếp khách Hà Tĩnh. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đấu sớm vòng 2 V-League ngày 1-3 không có trận Hà Nội – Viettel vẫn còn hai trận đấu rất hấp dẫn. Bình Định làm khách trên sân Vinh với sự trở lại của HLV Đức Thắng cùng hàng loạt cầu thủ trụ cột như tân binh trung vệ Đình Trọng, Thanh Hào, các ngoại binh Hendrio, Lycnh,… hứa hẹn sẽ chơi sòng phẳng với SL Nghệ An đang lên khí thế sau trận ra quân thắng B. Bình Dương 1-0.

Trận đấu khác giữa Thanh Hóa gặp gỡ khách B. Bình Dương giữa một bên không muốn mất điểm trên sân nhà và một bên không thể thua nữa, sau cú sẩy chân trên sân nhà. Các cặp đấu ngày 2-3 gồm: HA Gia Lai – Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng – TP.HCM, Hải Phòng – Nam Định.

Messi bỏ vào đường hầm, HLV Galtier nổi giận

Messi bỏ vào đường hầm, HLV Galtier nổi giận

(PLO)- Ngay sau trận thua đau đớn Rennes 0-2 ngay trên sân nhà, Messi không chào khán giả mà nhanh chóng đi vào đường hầm, trong khi HLV Christophe Galtier ra sức bảo vệ các cầu thủ Paris Saint-Germain (PSG) của mình.
HLV MU: ‘Chúng tôi cần David để sống sót’

HLV MU: ‘Chúng tôi cần David để sống sót’

(PLO)- HLV Erik ten Hag đánh giá trung thực về chiến thắng của Manchester United trước Fulham ở tứ kết FA Cup. Ông thầy người Hà Lan đã chọn ra một ngôi sao “quỷ đỏ” để khen ngợi.
MU vào bán kết FA Cup, Real thua Barca

MU vào bán kết FA Cup, Real thua Barca

(PLO)- Dù được đánh giá cao hơn và thi đấu trên sân nhà Old Trafford nhưng MU rất vất vả mới có thể đánh bại Fulham với tỷ số 3-1, qua đó tiến vào bán kết FA Cup.
Barcelona thời hoàng kim với nhiều lần đăng quang như thế liên quan đến “bôi trơn” trọng tài. Ảnh: GETTY IMAGES

“Siêu kinh điển” tồi tệ nhất lịch sử La Liga

(PLO)- Rạng sáng 20-3, La Liga diễn ra trận “siêu kinh điển” giữa Barcelona và Real Madrid. Thật lạ khi bóng chưa lăn, Chủ tịch La Liga Javier Tebas đã thốt lên: “Đây là thời điểm tồi tệ nhất lịch sử La Liga”.