Ai dám đảm bảo cho lập "khu đèn đỏ" là hết gái đứng đường?

1- Ai sẽ là chủ đầu tư của khu đó? Nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân? Nhà nước thì không thể rồi, còn giao cho doanh nghiệp tư nhân thì lỡ có quá nhiều nhà đầu tư thấy được cái lợi trên việc kinh doanh "vốn tự có" của chị em mà cùng lúc nhảy vào thì cho ai làm, không cho ai làm? Lúc đó lại phải đặt ra các điều kiện cho nhà đầu tư để họ cạnh tranh với nhau.

2- Liệu khi có khu đó rồi, thì nạn mại dâm bên ngoài khu đó có hết hẳn? Ai dám bảo đảm điều đó? Nên nhớ bên Mỹ người ta làm ra làm, chơi ra chơi. Chỉ khi cuối tuần hoặc nghỉ phép họ mới léo hánh tới "khu đèn đỏ". Còn dân ta, nhất là các ông nhậu, thường có thói quen "bạ đâu ngủ đấy". Làm sao một người ở quận này của TP.HCM mà bắt họ tối đó lỡ nổi hứng phải chạy ra "khu đèn đỏ" ở một quận khác (hoặc huyện) để "mần ăn"? Còn lâu nhá.

3- Về chị em, liệu có ai dự đoán trước sẽ có bao nhiêu chị em muốn và đăng ký vào làm việc ở khu đó? Hễ cái chỗ nào "ngon ăn" thì chắc chắn có nhiều người ùn ùn vào. Rồi lại phải cấp thẻ, khám sức khỏe, đăng ký, tập huấn ngăn ngừa lây lan bệnh... và biết đâu lại vướng đông quá phải cạnh tranh để được vào đó làm gái. Rồi lại đẻ ra cả đống thứ như điều kiện về độ tuổi, nhan sắc, học vấn... nhức cả đầu.

Ai đó hỏi câu "hiện nay ta cấm mại dâm mà có ngăn nổi đâu?", xin thưa, đã cấm mà còn như vậy thì chắc chắn khi cho phép lập "khu đèn đỏ" nó sẽ còn tệ lậu hơn. Chẳng lẽ ở một nước đang tiến đến cái tiến bộ lại đi học cái không tiến bộ của các nước tư bản sao? Và nếu bảo cái gì không ngăn chặn được triệt để thì nên cho phép, vậy thì tại sao các bạn lại không đề xuất cho phép thử nghiệm khu mua bán và hút ma túy công khai luôn đi (để dễ quản lý), vì cái đó cấm còn dữ hơn mại dâm nhiều mà có hết được đâu. 

LE DINH (ledinh...@yahoo.com.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm