Manchester United đã bị Newcastle đè bẹp 4-1 tại Premier League và điều này thậm chí còn tệ hơn khi Joshua Zirkzee bị nghi ngờ dính chấn thương gân kheo. Manchester United sẽ không có Joshua Zirkzee trong trận đấu quan trọng với Lyon vào rạng sáng thứ sáu ở trận tứ kết lượt về Europa League trên sân nhà Old Trafford, sau khi anh gặp chấn thương trong trận đấu với Newcastle.

Salah phá vỡ kỷ lục đáng kinh ngạc của Premier League
(PLO)- Ngôi sao của Liverpool Mohamed Salah phá vỡ kỷ lục đáng kinh ngạc của Premier League với pha kiến tạo vào lưới West Ham.
Đội của Ruben Amorim có đêm ác mộng trên sân St James' Park, nơi các bàn thắng của Sandro Tonali và Bruno Guimaraes, xen kẽ với cú đúp của Harvey Barnes giúp Newcastle có chiến thắng hoành tráng. Pha dứt điểm đẹp mắt của Alejandro Garnacho gỡ hòa 1-1 giúp MU có một tia hy vọng trong hiệp 2, nhưng nó nhanh chóng tan biến trong trận thua thảm hại khi MU liên tiếp để thủng lưới ba bàn.

Amorim đã thay đổi đội hình của mình, trao trận ra mắt Premier League cho thủ môn Altay Bayindir và tài năng trẻ Harry Amass, nhưng họ không tạo ra tác động nào. Tệ hơn nữa, việc xoay tua đội hình của Amorim không có tác dụng như mong muốn là giữ cho đội hình của mình luôn tươi mới và khỏe mạnh trước trận tứ kết lượt về Europa League vô cùng quan trọng với Lyon, sau trận lượt đi hai đội hòa nhau 2-2.
Zirkzee đá chính ở tuyến trên nhưng anh phải rời sân ở phút 56 nhường chỗ cho Rasmus Hojlund. Cầu thủ người Hà Lan đã ngã xuống sân vì đau và phải được đội ngũ y tế của MU giúp rời khỏi sân, với Amorim xác nhận Zirkzee sẽ phải ngồi ngoài một thời gian.
“Chúng tôi phải thực hiện xoay tua đội hình vì chúng tôi đang cố gắng phục hồi trong hai ngày sau mỗi trận đấu”, HLV Ruben Amorim xác nhận tin dữ đến với MU khi nói với kênh MUTV, "Nhưng cũng cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu này. Về Josh Zirkzee, tôi nghĩ anh ấy sẽ vắng mặt trong một số trận đấu. Vì vậy, hãy tập trung vào trận đấu tiếp theo”.
Zirkzee chỉ có bảy bàn thắng trong 48 trận đấu mùa này cho MU, nhưng sự vắng mặt của anh sẽ là một đòn giáng mạnh vào Amorim, người đã dựa vào Zirkzee ở tuyến trên trong những tuần gần đây. Nhưng chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha đã trả lời rõ ràng khi được hỏi liệu ông có hối tiếc về đội hình xuất phát của mình trước Newcastle hay không.

"Không, không có gì cả. Không có gì cả vì chúng tôi đã mắc lỗi và họ đã chơi tốt hơn", HLV Ruben Amorim nói với các phóng viên, "Ngay cả khi chúng tôi đưa ra một đội hình xuất phát khác, tôi cũng không biết kết quả. Nhưng sau đó chúng tôi phải đưa ra lựa chọn như chúng tôi đã chơi ba ngày trước.
Bạn có thể thấy Josh Zirkzee rất sung sức nhưng sau đó lại gặp một số vấn đề. Vì vậy, đôi khi, chúng ta cần phải đưa ra lựa chọn và sau đó chúng ta không biết kết quả, ngay cả khi có đội hình xuất phát khác”.
Khi được hỏi liệu ông có chuyển sự tập trung sang trận đấu với Lyon ở Europa League, giải đấu duy nhất có thể giúp MU giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới nếu giành chức vô địch, sau khi Zirkzee buộc phải rời sân không, Amorim trả lời: "Có, tôi đã chờ khoảng 60 phút, nhưng sau đó với Josh Zirkzee, tôi đã có chút lo lắng, nhưng tôi không sợ hãi, chúng tôi cần cố gắng tránh bất kỳ chấn thương nào nữa".

Amorim cũng từ chối trả lời về tương lai của Andre Onana và liệu thủ môn người Cameroon có trở lại đội hình của MU cho trận đấu với Lyon hay không, sau khi Onana bị loại khỏi hoàn toàn khỏi đội hình MU trong trận thua Newcastle, kể cả trên băng ghế dự bị. "Các bạn phải đợi", Amorim nói, "Chúng tôi sẽ bắt đầu tuần tới vào ngày mai và sau đó tôi sẽ chọn đội hình xuất phát tốt nhất cho tuần tiếp theo".

MU thảm bại, Liverpool tiến gần đến chức vô địch Premier League
(PLO)- Không có gì bất ngờ khi MU thảm bại với tỷ số 1-4 trên sân St Jame’s Park của Newcastle ở vòng 32 Premier League. Trong khi đó, Liverpool cũng nhọc nhằn giành 3 điểm nhờ vào sự tỏa sáng đúng lúc của Van Dijk.