Bà Pang “quốc gia hóa” CLB của mình

(PLO)- Đã sở hữu nhiều tuyển thủ trong CLB, ngoại binh cực chất, nay bà Pang tiếp tục mời tuyển thủ U-23 Thái từ Oxford Utd.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiếp tục gia tăng sức mạnh CLB Thai Port, bà Pang, nữ tỉ phú Nualpham Lamsam trưởng đoàn U-23 và tuyển quốc gia Thái Lan chưa chịu dừng lại về mặt chuẩn bị lực lượng.

Danh hiệu Thai-League vẫn là “cơn khát” cực lớn của nhà quản trị doanh nghiệp, mạnh thường quân của bóng đá Thái Lan này.

Benjamin Davis (trái) cùng Ekanit Panya trong màu áo U-23 Thái tại SEA Games 31. Ảnh: CTP

Benjamin Davis (trái) cùng Ekanit Panya trong màu áo U-23 Thái tại SEA Games 31. Ảnh: CTP

Thai Port, CLB đang đá Thai-League 1 nơi bà Pang làm chủ tịch nhiều năm qua, bung tiền rất nhiều để mua ngoại binh giỏi cùng HLV giỏi nhưng nó cứ như nước đổ lá môn vậy.

Ngay sau khi có sáu gương mặt chinh chiến cực giỏi ở Thai-League trong đó có vua phá lưới Thai-League 2021-2022 Hamilton Soarez (Brazil, 19 bàn) mới tậu về cùng Pinto, Tirabassi, Ferreira, Putros, Bureerat (tuyển thủ Thái Lan), nay bà chủ tịch đầy quyền hành và lắm tiền của tiếp tục mời về Benjamin Davis.

Benjamin Davis (29) trong màu áo Oxford Utd. Ảnh: CTP

Benjamin Davis (29) trong màu áo Oxford Utd. Ảnh: CTP

Cùng với đó, Thai Port có thuyền trưởng Scott Cooper từng nhiều năm làm HLV trưởng các CLB Thai-League. Trước khi đến Thai Port, HLV người Anh này là HLV trưởng tuyển Philippines.

Tiền vệ điển trai Benjamin Davis, 21 tuổi chơi rất hay tại SEA Games 31 trong màu áo U-23 Thái Lan. Anh đang đầu quân cho đội hạng nhất Anh Oxford Utd (nhưng ra sân không nhiều) và được CLB Anh này cho Thai Port mượn một mùa để tăng cường sức mạnh.

Benjamin Davis cập cảng Thái Port là phi vụ mua sắm thứ bảy chuẩn bị cho mùa bóng mới của CLB này.

Dù lực lượng cực mạnh nhưng mùa rồi, Thai Port cực kỳ èo uột và về thứ 8 chung cuộc ở Thai-League có 16 đội.

Benjamin Davis có lối chơi đơn giản, hiện đại nhưng rất hiệu quả trong màu áo U-23 Thái Lan. Ảnh: CTP

Benjamin Davis có lối chơi đơn giản, hiện đại nhưng rất hiệu quả trong màu áo U-23 Thái Lan. Ảnh: CTP

Tiền vệ Benjamin Davis có một bản “bản lý lịch trích ngang” rất thú vị.

Bố của Benjamin là người Anh làm việc tại Singapore, mẹ anh là người Thái Lan ở đảo du lịch Phukhet. Trong một lần đi du lịch tới Phukhet, họ đã quen nhau và cưới.

Benjamin sinh ra và sống từ nhỏ tại Singapore. Sau đó bố của Benjamin đưa con trai về Anh học bóng đá ở CLB Fulham. Ba, bốn năm trước, Benjamin Davis từng khoác áo U-17, U-18 Singapore đá các giải châu Á.

Tuy nhiên sau đó anh đã thay đổi ý định không phụng sự cho các đội tuyển Singapore nữa mà quyết định chọn quê mẹ vì cơ hội khi khoác áo tuyển Thái Lan tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm