Asian Cup 2023, bán kết 1 Jordan - Hàn Quốc (22 giờ, sân Ahmad Bin Ali):

'Bão táp sa mạc' biến 'kim chi' thành thứ nhạt nhẽo?

(PLO)- Jordan sẽ lại tạo "bão táp sa mạc" khiến cho "kim chi' Hàn Quốc bay... màu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

22 giờ hôm nay (6-2) sẽ diễn ra trận bán kết 1 giữa Jordan - Hàn Quốc trên sân Ahmad Bin Ali tại giải Asian Cup 2023.

Có quá nhiều lý do để nói về trận bán kết 1 này bởi một dàn sao đang tỏa sáng ở trời Âu như Hàn Quốc lại chạm trán với một đội bóng vô danh ở bình diện châu Á như Jordan.

Tuyển Hàn Quốc, một đội bóng đến từ nền bóng đá hàng đầu châu Á và theo tiêu chuẩn của AFC thì hàng năm Hàn Quốc có đến 3,5 suất dự AFC Champions League, còn Jordan thì chỉ... nửa suất (thua cả Việt Nam có 1,5 suất).

Jordan-Han-1.jpg
Các thông số của hai ngôi sao Mousa Al Tamari và Son Heung-min. Ảnh: AFC

Jordan được dẫn dắt bởi HLV Hussein Ammouta, người Morocco đang làm nên hiện tượng của giải là “ngựa ô”, còn Hàn Quốc phải bơi theo từng trận đấu. Nhờ đẳng cấp của từng cá nhân tỏa sáng lúc cần mà họ đã có mặt tại bán kết. Chẳng hạn như cú sút phạt điệu nghệ của đội trưởng Son Heung-min vào phút 104 trong cuộc chạm trán tứ kết với Úc để đưa đội vào bán kết.

Jordan-Han-2.jpg
Thầy trò HLV Hussein Ammouta "không có gì để mất" trước một Hàn Quốc được đánh giá cao hơn rất nhiều. Ảnh: AFC

Trong khi đó với Jordan, cứ ra sân là thì đó là trận chung kết.

“Ngôi sao” của đội là ai? Đó là một tinh thần thi đấu quyết liệt, tính đồng đội cực cao.

Nếu đem ngôi sao của Jordan là Mousa Al Tamari so sánh với Son Heung-min thì “xúc phạm” đội trưởng Hàn Quốc và Tottenham quá. Tamari đã có hai bàn cho Jordan, còn Son Heung-min thì ba bàn nhưng tiếng tăm thì Tamari không thể đặt lên “cùng bàn" với Son được.

Cũng phải thừa nhận rằng, “sự thiết kế” các nhánh đấu Đông-Tây” cũng là một thứ có lợi cho các đội Tây Á, khi mà những “ông kẹ” châu Á nằm ở phía đông phải chạm trán với nhau quá sớm, điều này giúp Jordan và một số đội khác được hưởng lợi.

Cuộc hóa thân thành “ngựa ô” của giải đấu, Jordan gặp nhiều may mắn, trong đó có trận tứ kết ồn ào với Iraq và trọng tài rút thẻ đỏ tay săn bàn Aymen Hussein đã làm “gió đổi chiều” và Jordan ngược dòng đánh bại Iraq.

Tuy nhiên phải thừa nhận nhà cầm quân Ammouta của Jordan là một HLV tài ba. Một đội bóng chỉ thuộc vào loại trung bình của châu Á, nhưng chiến lược gia Morocco biến thành "ngựa ô" với một tinh thần thi đấu ngoan cường và kín kẽ đã nói lên sự xuất sắc và nó trả lời câu hỏi vì sao Jordan không thuê HLV châu Âu mà lại châu Phi?

Thầy trò HLV Ammouta chạm trán với Hàn Quốc trong thế “không có gì để mất”, trong khi thầy trò HLV Klinsmann chịu rất nhiều áp lực là phải thắng hai trận cuối giải để “giải cơn khát” lên ngôi châu Á sau 64 năm.

Son Heung-min thừa nhận, anh và đồng đội chịu áp lực nhiều hơn từ nhiều phía, sự trông chờ của cả đất nước Hàn Quốc, từ “giá trị” của mỗi cầu thủ trên sân, “kèo trên”, ứng viên vô địch của giải đấu. “Đối” của Hàn Quốc lại là một đội không tiếng tăm.

Câu hỏi đặt ra là Jordan có tiếp tục viết tiếp câu chuyện thần kỳ hay không?

Hàn Quốc qua những trận vòng 16 đội, tứ kết...đã quá mất sức và bị đối thủ cho “ăn hành” và nhờ sự tỏa sáng mang tính xuất sắc của các ngôi sao đẳng cấp tỏa sáng đúng lúc. Còn kết thành một khối thì có vẻ chưa thấy tính hiệu quả.

Hàn Quốc sẽ cố gắng không “cuốn vào” lối chơi “bão táp sa mạc” của Jordan thì Jordan to, cao, khỏe, chịu va chạm ác liệt...giải đấu lại diễn ra ở Qatar rất thuận lợi về mặt thời tiết cho “bão táp sa mạc” hoạt động kết cường độ.

HLV Klinsmann sẽ giữ nhịp điệu theo cách của mình không cho Jordan “tạo bão táp sa mạc” dễ cuốn phăng tất cả. Các ngôi sao như Lee Kang-in, Son Heung-min sẽ giữ nhịp độ trận đấu theo cách của mình, gìm không cho Jordan thể hiện theo ý đồ của mình. Làm được điều này, Hàn Quốc sẽ có lợi.

Dự đoán: Hàn Quốc sẽ thắng Jordan một bàn cách biệt trong 90 phút.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm