Tứ kết Asian Cup 2023:

Đã có “nội gián” khủng, nhưng tuyển Úc vẫn thua Hàn Quốc

(PLO)- Cựu HLV tuyển Úc Anger Postecoglou của Tottenham chỉ bảo rất nhiều người kế nhiệm Graham Arnold, nhưng cậu học trò Son Heung-min đã tung "nhát chém" hạ gục "chuột túi" Úc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Có lẽ thầy trò HLV Graham Arnold chỉ tự trách mình khi đánh rơi chiến thắng vào phút cuối trận để rồi Son Heung-min và đồng đội ngược dòng ngoạn mục ở tứ kết Asian Cup. Hàn Quốc ngược dòng ngoạn mục hạ Úc 2-1 sau hai hiệp phụ để vào bán kết Asian Cup, trong đó, Hàn Quốc có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+6.

Theo tờ Sydney Morning Herald, trước khi Úc gặp Hàn Quốc, HLV Graham Arnold có trao đổi rất nhiều với đồng hương Ange Postecoglou. Ange Postecoglou là thầy của đội trưởng tuyển Hàn Quốc Son Heung-min tại Tottenham.

Han-Uc-2.jpg
Seol Young-woo (22) trong một pha tranh chấp với Boyle. Ảnh: Yonhap

Ông Anger Postecoglou là cựu HLV tuyển Úc, sau khi thua tay tuyển Úc ông sang Nhật Bản huấn luyện cho một CLB rồi sang Scotland trước khi đến Anh dẫn dắt Tottenham, làm thầy Son Heung-min.

Ông Postecoglou rời ghế HLV tuyển Úc và người thay thế là chính Graham Arnold. HLV Graham Arnold có những cuộc “chat” với Postecoglou, qua đó, chiến lược gia của Tottenham mô tả "đặc trưng" của đội trưởng tuyển Hàn Quốc Son Heung-min.

Và Úc đã thể hiện một thế trận trước “kèo trên” Hàn Quốc không thể chê vào đâu được. Úc đã bày ra một thế trận mà có thể nói rằng, Hàn Quốc “tắt tiếng” hầu như suốt trận, những cơ hội mà Hàn Quốc có được, thậm chí có pha đưa bóng vào lưới thủ môn Matt Ryan của Hwang Hee-chan đó là nỗ lực vượt trội của Hàn Quốc.

Han-2.jpg
Hwang Hee-chan, tác giả bàn san bằng 1-1 cho Hàn Quốc từ chấm 11m đang đua tốc độ cùng trung vệ Harry Souttar cao 2m. Ảnh: AFC

Nhìn cách đá của Úc cho thấy họ chấp nhận mình là “kèo dưới” rất rõ, Úc chơi nặng phòng ngự, nhưng khi có điều kiện và tình huống thuận lợi thì lập tức họ chơi phủ đầu, tràn lên phần sân Hàn Quốc với số đông để tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Nhìn chung thế trận của tuyển Úc thể hiện trước Hàn Quốc là một sự hoàn hảo đến từng chi tiết. Úc là kèo dưới, nhưng họ cũng khai thác được tuyệt đối thế mạnh của mình là sức mạnh, chiều cao, cơ bắp để buộc Hàn Quốc không dám phủ đầu. Cách thể hiện trong từng tình huống rồi trau chuốt cơ hội ăn bàn cho đến tổ chức phòng ngự thì coi như Úc và cụ thể là HLV Graham Arnold đã “chuẩn bị bài” cực chuẩn.

Và minh chứng cho lối chơi khoa học và thực dụng đó là bàn thắng của Goodwin ở phút 42 bằng một pha demi-volley cận thành của tiền vệ này. Khi tưởng chừng chiến thắng nằm trong tầm tay thì phút 90+6 Úc bị phạt đền và trên chấm 11m tiền vệ của Wolfverhampton Hwang Hee-chan không mắc lỗi nào sút dội nóc lưới Ryan để đưa trận đấu bước vào hai hiệp phụ.

Han-Uc.jpg
Son Heung-min tung "nhát chém" ở phút 104 kết liễu "chuột túi" Úc. Ảnh: AFC

Đến đây thì coi như Úc đã “mất lửa” rất nhiều. “Kèo dưới” Úc đã gần như hoàn hảo suốt trận đấu nhưng cuối cùng đánh rơi chiến thắng vào phút cuối trận. Diễn tiến tâm lý cho thấy, Úc đã sụp đổ tinh thần rất nhiều vì hơn 90 phút ấy, thầy trò ông Graham Arnold đã nỗ lực hơn 100% sức lực để vô hiệu hóa các ngôi sao đắt giá của đối phương trong đó có Son Heung-min, Lee Kang-in, Kim Min-jae...

Hai đội bước vào hai hiệp phụ thì “thế nước đang lên” với Hàn Quốc và tâm lý có phần hoang mang và tổn thương của Úc. Và cuối cùng là chính cậu học trò Son Heung-min của cựu HLV tuyển Úc Ange Postecoglou đã “tung nhát chém” cuối cùng vào phút 104 để làm cho “chuột túi” không còn khả năng kháng cự và gục ngã.

Úc có một thế trận hoàn hảo, nhưng đã để cho Hàn Quốc ngược dòng bằng hai tình huống cố định. Úc tan vỡ giấc mơ vô địch. Còn thầy trò HLV Klinsmann tiếp tục thực thi giải cơn khát vô địch châu Á sau 64 năm chờ đợi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm