Báo Thái Lan: ‘Thật dễ để vô địch AFF Cup’

(PLO)- Thật dễ dàng để trở thành nhà vô địch AFF Cup. Đó là điều muốn nói sau khi Thái Lan bỏ lỡ chiến thắng trước tuyển Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Siam Sports (Thái Lan) đã dẫn bài bình luận của chuyên gia Bo Boo để giật tít như thế sau khi tuyển Thái Lan hòa 2-2 trước Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân khách Mỹ Đình.

Chuyên gia bóng đá của Thái Lan Bo Boo tự tin khẳng định nếu không tự mãn hay bất cẩn, Thái Lan chắc chắn sẽ thắng Việt Nam để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch AFF Cup. Dưới đây là bài bình luận của chuyên gia này trên tờ Siam Sports (Thái Lan).

Thái Lan suýt chút nữa khiến tuyển Việt Nam ôm hận ngay trên sân nhà Mỹ Đình. ẢNH: HẢI THỊNH

Thái Lan suýt chút nữa khiến tuyển Việt Nam ôm hận ngay trên sân nhà Mỹ Đình. ẢNH: HẢI THỊNH

Ở trận chung kết đầu tiên AFF Cup 2022, tuyển Thái Lan đã bỏ lỡ chiến thắng vào cuối trận khi chỉ hòa 2-2 trước Việt Nam. Thái Lan đã ném vào sọt rác cơ hội thắng ở phút bù giờ (Ekanit Panya bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với thủ môn Văn Lâm ở phút bù giờ cuối cùng). Nhưng với màn trình diễn của các cầu thủ Thái Lan, họ không thể bỏ lỡ chức vô địch. Đây là điều tôi muốn nói với người hâm mộ nước nhà.

1. HLV Mano Polking đã điều chỉnh hệ thống với 3 trung vệ và chơi chặt chẽ, an toàn. Họ nhường thế trận cho Việt Nam, ở nơi Việt Nam nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ đám đông và không nể nang ai.

Chúng ta còn trận thứ hai trên sân nhà, nhưng dù sao kết quả trận đầu tiên cũng được. Bạn có thể thấy khả năng kiểm soát của Thái Lan, thật đáng sợ phải không? Không có sai lầm, các cầu thủ Thái Lan thể hiện kỹ năng rõ ràng là cao hơn đội chủ nhà. Ngay cả khi Thái Lan nhận bàn thua trước, tôi không thấy đội hình có sự lộn xộn hoặc một cái gì đó ‘hỏng hóc’.

Sarach Yooyen ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Thái Lan. ẢNH: HẢI THỊNH
Sarach Yooyen ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Thái Lan. ẢNH: HẢI THỊNH

2. Lối chơi tấn công của Việt Nam không có dấu ấn nào cả. Họ hầu như không tìm thấy sự nhịp nhàng trong lối chơi, ‘nhịp độ trận đấu’ có phần nặng nề. Tuy nhiên, Việt Nam có bàn thắng đầu tiên từ một quả tạt bóng. Nếu hàng thủ Thái Lan nhanh hơn một chút thì mọi chuyện sẽ khác. Sau đó, chúng ta có bàn thắng gỡ hòa rồi vươn lên dẫn 2-1. Bàn thắng đầu tiên của Việt Nam dường như đã bị… ‘bỏ lại’.

3. Khi bị dẫn 1-2, đội chủ nhà không thể tấn công cho đến khi chúng ta… không thể ngóc đầu lên được. Những cầu thủ họ Nguyễn không làm gì được chúng ta. Nhưng bóng đá có những tình huống cố định và nó vô tình giúp đội… yếu hơn. Chúng ta phải trả giá với bàn thua từ tình huống cố định. Thay vì giành chiến thắng một cách lạnh lùng, cuối cùng chúng ta lại không thể thắng.

Văn Thanh ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Việt Nam. ẢNH: GETTY

Văn Thanh ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Việt Nam. ẢNH: GETTY

4. Về phần Theerathon Bunmathan, trong quá khứ, cậu ta có hành động đánh vào mặt và bóp cổ đối phương. Cơn thịnh nộ này chắc chắn sẽ lãnh thẻ đỏ và khi đó Thái Lan sẽ gặp bất lợi.

Nhưng bây giờ Theerathon đã thể hiện bản lĩnh, khả năng lãnh đạo đội bóng và có thể kiểm soát được cảm xúc. Điều này đáng khâm phục hơn khả năng chơi bóng. Bên cạnh đó, Theerathon cũng rất thông minh, đó gọi là đẳng cấp thật sự.

5. Trong pha phản công ở phút bù giờ cuối cùng của Thái Lan, Ekanit Panya đã có pha solo vào vòng cấm, thay vì Panya ‘trả công’ cho người kiến tạo, cậu ấy lại tự bắn vào chân mình với pha dứt điểm vào người thủ môn Đặng Văn Lâm.

Theerathon Bunmathan là thủ lĩnh của tuyển Thái Lan. ẢNH: HẢI THỊNH

Theerathon Bunmathan là thủ lĩnh của tuyển Thái Lan. ẢNH: HẢI THỊNH

Trận chung kết lượt đi, nếu đội có thể thắng 3-2 thì quá dễ dàng để thắng chung cuộc. Hòa 2-2 trên sân khách, lượt về chúng ta hòa 0-0 hoặc 1-1 thì đúng là sẽ lên ngôi vô địch AFF Cup 2022. Nhưng nhìn vào đẳng cấp cao hơn của các cầu thủ Thái Lan, nếu không quá bất cẩn hay tự mãn, chúng ta chắc chắn có thể bảo vệ được chức vô địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm