Bắt kẻ giết người sau bốn giờ gây án

Ngày 2-10, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Xuân Trường (tự Tí, 31 tuổi, quê Nam Định, từng có một tiền án trộm cắp tài sản) để điều tra về hành vi giết anh Hồ Thanh Sơn tại Bến xe Miền Đông.

Giết đồng nghiệp vì mâu thuẫn

Trường và Sơn cùng làm lơ cho nhà xe Tín Nghĩa chạy chuyến Sài Gòn - Hà Nội. Khi nhận vào làm, chủ xe cũng chỉ biết tên và quê quán của Trường mà không có hồ sơ, cũng không rõ lai lịch cụ thể. Sáng 30-9, khi xe đi đến địa phận tỉnh Bình Thuận, Trường và Sơn xảy ra mâu thuẫn về việc chia ca làm phụ xe. Mâu thuẫn kéo dài đến sáng 1-10 khi xe đã về đến Bến xe Miền Đông, hai bên vẫn chưa bỏ qua.

Chiều 1-10, khi Trường đang ngồi ăn cơm thì Sơn có những lời lẽ xúc phạm. Trường tức giận nhìn xung quanh phát hiện cây kéo để trên bàn, bèn lấy đâm vào bụng Sơn. Trong lúc giằng co, Trường đâm thêm một nhát vào cổ khiến Sơn gục tại chỗ. Gây án xong, Trường chạy ra cổng đón xe ôm bỏ trốn.

Nhận tin báo, Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh, đã đến hiện trường chỉ huy lực lượng khám nghiệm, thu thập tài liệu, lời khai nhân chứng để truy xét.

 
Nghi can Nguyễn Xuân Trường.

Thiếu tá Lê Minh Huy, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, cho biết thông tin về nghi can rất mơ hồ, các nhân chứng chỉ cung cấp tên là Trường, quê Nam Định, cùng hình dáng, quần áo đối tượng mặc mà không có hình ảnh, cũng như bất kỳ thông tin nào khác. Tuy nhiên, có người cho biết Trường thích chơi game, có bạn làm ở tiệm Internet tại quận 4. Thiếu tá Huy nhận định đây là thông tin đắt giá, dựa trên điều kiện tiền bạc, mối quan hệ của đối tượng, khả năng nghi can qua quận 4 tìm bạn để ẩn náu rất cao.

Từ đó, một mũi trinh sát do Thiếu tá Huy dẫn đầu gồm 10 trinh sát có nhiều kinh nghiệm lập tức sang quận 4, mai phục những tuyến đường, ngõ ngách giáp ranh khu vực đường Vĩnh Hội để tìm đối tượng nghi vấn.

Vây bắt trong đêm

Từ 20 giờ đến 22 giờ, giữa dòng người, xe cộ đông đúc qua lại, hàng chục trinh sát vẫn căng mắt quan sát, âm thầm rà soát tất cả điểm Internet tại tuyến đườngVĩnh Hội nhưng vẫn không thấy tăm hơi đối tượng đâu. Khu vực mà công an tìm kiếm có rất nhiều hẻm hóc liên thông nên các trinh sát rất khó khăn trong việc chốt chặn khép kín tất cả ngõ ngách này.

Nhiều giờ trôi qua, đến 22 giờ 30, ai nấy đều tỉnh ngủ khi bất ngờ phát hiện có một thanh niên tóc hai mái, mặc áo thun, quần soọc màu xanh đậm đang đi trước một tiệm Internet trên đường Vĩnh Hội rất giống đặc điểm nhân chứng mô tả. Thanh niên liên tục dáo dác nhìn trước ngó sau với thái độ rất đề phòng.

Khả năng cao đây chính là “người quen” cần tìm, các trinh sát lập tức áp sát và lên tiếng hỏi: “Anh là Trường phải không?”. Thanh niên giật bắn người, như mũi tên chạy vọt vào bên trong tiệm Internet Châu Loan 2 ẩn nấp. Không chần chừ, các trinh sát ập vào đuổi theo. Tiệm Internet rộng có hàng chục người đang chơi mà không thấy đối tượng đâu. Chợt có tiếng hô lên: “Có người vừa chạy vào nhà vệ sinh”, nhanh chóng tổ trinh sát chĩa súng tiến về phía nhà vệ sinh. Ít phút sau, Trường cúi đầu tra tay vào còng, không dám chống cự.

Từng có tiền án nên Trường đã có kinh nghiệm đối phó, trốn chạy, nghi can này khai sau khi gây án đã bắt xe ôm nhiều chặng để sang quận 4 tìm bạn định mượn tiền về quê nhưng người bạn đã nghỉ làm. Do đó, Trường tìm đến một quán ven đường ăn uống rồi nghĩ cách bỏ trốn. Khi Trường vừa rời khỏi quán ăn và đang chuẩn bị đón xe bỏ trốn thì bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm