BĐN - Đức 2-3: "Xe tăng" gầm thét ở Basel

Trái với thông tin trước trận đấu, tiền đạo Lukas Podolski đã kịp bình phục chấn thương và có mặt ngay từ đầu.

Đội hình xuất phát của ĐT Đức cũng xuất hiện hai nhân tố mới là Simon Rolfes và Thomas Hitzlsperger. Trong khi đó BĐN vẫn ra sân với đội hình quen thuộc kể từ đầu giải và đây cũng là những cầu thủ tốt nhất mà HLV Scolari có trong tay.

Hai đội nhập cuộc khá nhanh song 10 phút đầu tiên của trận đấu trôi qua mà không có cơ hội thực sự nguy hiểm nào được tạo ra. Phải đến phút 15, Simao mới có cú sút nguy hiểm đầu tiên song bóng đi chệch cột dọc.

Với hàng tiền vệ có chất lượng hơn hẳn, BĐN là đội cầm bóng nhiều hơn và phối hợp khá nhuần nhuyễn và nếu may mắn hơn BĐN đã có bàn thắng mở tỷ số.

Phút 19, Nuno Gomes và Ronaldo có pha phối hợp rất đẹp mắt, rất may là một hậu vệ Đức đã kịp thời phá bóng ngay trước mũi giày của Ronaldo. Ngay sau đó Moutinho có cơ hội mở tỷ số từ pha tạt bóng của Bosingwa song cú đệm bóng của tiền vệ này lại đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Mải miết tấn công mà không ghi được bàn thắng, BĐN đã dính đòn hồi mã thương của người Đức. Phút 22, từ pha đi bóng và tạt vào rất nỗ lực của Podolski bên cánh trái Schweinsteiger đã nhanh chân đệm bóng ghi bàn mở tỷ số rất dễ dàng. 1-0 cho ĐT Đức.

Bất ngờ lại xảy ra ở phút 26, từ pha sút phạt rất đẹp mắt của Schweinsteiger, Klose băng vào đánh đầu rất dễ dàng hạ gục thủ thành Ricardo. 2-0 cho ĐT Đức. Hai bàn thua chóng vánh của BĐN đều do lỗi của hàng phòng ngự chơi rất mất tập trung, trong cả hai tình huống ghi bàn, Schweinsteiger và Klose hầu như không gặp phải sự kháng cự nào từ phía hậu vệ đối phương.

Bị thua quá sớm, các cầu thủ BĐN liên tục tổ chức các đợt tấn công đặc biệt là bên cánh phải với Bosingwa và Ronaldo song những đường chuyền quyết định lại không đủ độ khó để đánh bại hàng phòng ngự Đức chơi khá tập trung.

Phút 40, hy vọng được nhen nhóm cho BĐN khi Nuno Gomes có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 sau pha sút bóng cận thành, công đầu của bàn thắng này thuộc về Cristiano Ronaldo khi anh có pha solo bên cánh trái và sút bóng rất căng tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn. Những phút cuối cùng của hiệp 1 cả Đức và BĐN đều có cơ hội ghi bàn song cả Ballack và Ronaldo đều bỏ lỡ sau những nỗ lực cá nhân. Hiệp1 của trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 ngiêng về "Xe tăng" Đức.

Trận đấu đã nóng lên ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2 với rất nhiều pha phạm lỗi của hai bên đặc biệt là ĐT Đức. Hậu quả là Philipp Lahm và Arne Friedrich phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Frojdfeldt. Những phút đầu hiệp 2 trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của hiệp 2 thuộc về BĐN sau pha đánh đầu cận thành của Pepe nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của HLV Scolari. Và không lâu sau đó B ĐN đã phải trả giá, lại là từ pha đá phạt của Schweinsteiger, Ballack rất nhanh thoát khỏi sự đeo bám của trung vệ Carvalho đánh đầu tung lưới thủ thành Ricardo. 3-1 cho BĐN, rất bất ngờ. Cả ba bàn thắng của ĐT Đức tính đến thời điểm này đều có sự đóng góp của Schweinsteiger, anh ghi bàn mở tỷ số và tung ra hai đường chuyền quyết định cho đồng đội lập công. Sự trở lại rất ấn tượng của Schweini sau khi anh phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Croatia tại vòng bảng.

Bị dẫn trước tới 3-1, HLV Scolari buộc phải có sự thay đổi trên hàng công, tiền vệ trẻ Nani vào sân thay thế cho đội trưởng Nuno Gomes, người đã chơi khá mờ nhạt mặc dù anh là người ghi bàn rút ngắn tỷ số.

Đức là đội đầu tiên giành quyền vào bán kết

Với lợi thế dẫn trước hai bàn, Đức thi đấu khá thong dong trong khi BĐN mặc dù sở hữu nhiều bóng hơn song lại bất lực trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Jens Lehmann, các cơ hội của BĐN chỉ dừng lại ở những cú sút xa không máy nguy hiểm.

Trận đấu trở lên kịch tính ở phút 88 khi BĐN có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, từ pha tạt bóng rất thuận lợi của Nani, Postiga không bị ai kèm có pha đánh đầu tung lưới thủ môn Jens Lehmann. Sự thay đổi người của HLV Scolari đã phát huy tác dụng khi hai cầu thủ mới vào sân là Nani và Postiga phối hợp rất ăn ý ghi bàn thắng thứ 2 cho BĐN. Tuy nhiên đã quá muộn để người Bồ có thể thực hiện một cú lội ngược dòng, tỷ số cuối cùng của trận đấu là 3-2 nghiêng về Mannschaft. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn trước khi trận đấu diễn ra song "Cỗ xe tăng" Đức đã lừng lững tiến vào vòng bán kết sau khi "san bằng" ƯCV hàng đầu cho chức vô địch là BĐN.

Đội hình xuất phát:

BĐN: Ricardo; Bosingwa; Pepe; Ricardo Carvalho; Paulo Ferreira; Petit; Joao Moutinho; Cristiano Ronaldo; Deco; Simao; Nuno Gomes

Đức: Jens Lehmann; Arne Friedrich; Per Mertesacker; Christoph Metzelder; Philipp Lahm; Bastian Schweinsteiger; Simon Rolfes; Michael Ballack; Thomas Hitzlsperger; Miroslav Klose; Lukas Podolski

Bàn thắng:

Đức: Schweinsteiger 22'; Klose 26'; Ballack 61'

BĐN: Nuno Gomes 40'; Postiga 87'

Thẻ vàng:

Đức: Friedrich; Lahm

BĐN: Petit; Pepe; Postiga

Mạnh Vũ (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới