Bị cho ngồi ngoài, Sancho tố HLV Ten Hag nói dối

(PLO)- Jadon Sancho bị loại khỏi đội hình trong trận thua 1-3 của Man United trước Arsenal khi ông Erik ten Hag cho biết anh tập luyện không tốt, trong lúc cầu thủ trẻ này khẳng định ông thầy nói “không đúng sự thật” và anh bị coi là “vật tế thần”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Erik ten Hag đã gây chiến với trọng tài và cầu thủ Jadon Sancho sau khi Declan Rice dẫn dắt Arsenal giành chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính trước Manchester United.

Ten Hag cho biết ông đã loại Sancho khỏi đội hình Man United “vì màn trình diễn tệ của anh trong buổi tập”, nhưng ngay lập tức, tiền đạo 23 tuổi người Anh đã phản ứng lại trên mạng xã hội.

“Xin đừng tin tất cả những gì bạn đọc!” – Sancho bày tỏ - “Tôi sẽ không cho phép mọi người nói những điều hoàn toàn sai sự thật. Tôi đã tập luyện rất tốt trong tuần này. Tôi tin có những lý do khác cho vấn đề này mà tôi sẽ không đi sâu vào. Tôi đã là vật tế thần trong một thời gian dài, và điều đó thật không công bằng!

Cầu thủ trẻ người Anh thẳng thắn bày tỏ HLV Ten Hag nói sai sự thật. Ảnh: GETTY.

Cầu thủ trẻ người Anh thẳng thắn bày tỏ HLV Ten Hag nói sai sự thật. Ảnh: GETTY.

Tất cả những gì tôi muốn làm là chơi bóng với nụ cười trên môi và đóng góp cho đội bóng. Tôi tôn trọng mọi quyết định của ban huấn luyện. Tôi đã chơi với những cầu thủ tuyệt vời và tôi rất biết ơn khi được làm điều đó, điều mà tôi biết mỗi tuần đều là một thử thách. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để giành được danh hiệu, dù thế nào đi chăng nữa!”.

Sancho đã vào sân từ băng ghế dự bị trong 3 trận đấu đầu tiên của Man United mùa này nhưng hoàn toàn không có cửa ra sân Emirates. Đội bóng của anh cứ ngỡ lấy 1 điểm của Arsenal nhưng chủ nhà đã ghi hai bàn trong những phút bù giờ để kết liễu trận đấu với tỉ số 3-1.

Tranh cãi nổi lên sau khi HLV Ten Hag nổi giận về một loạt lỗi được cho là của trọng tài khi Man United đã dẫn trước 1-0, và sau trận thua đã rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League.

Man United gục ngã ở những phút bù giờ bởi sự xuất thần của Declan Rice. Ảnh: GETTY.

Man United gục ngã ở những phút bù giờ bởi sự xuất thần của Declan Rice. Ảnh: GETTY.

Marcus Rashford đưa đội khách vươn lên ở phút 27, nhưng chưa đầy 2 phút sau, lợi thế của họ đã bị đội trưởng Arsenal Martin Odegaard xóa nhòa. Khi tỉ số là 1-1 ở phút 88, cầu thủ vào thay người Alejandro Garnacho của Man United tưởng rằng anh đã ghi bàn thắng quyết định nhưng lại bị VAR bắt lỗi việt vị trong gang tấc.

Và ở phút bù giờ thứ 6, Declan Rice của Arsenal không ai kèm đã sút góc hẹp thành bàn trong vòng cấm Man United, trước khi Gabriel Jesus ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà vào phút bù giờ thứ 11.

Đáng chú ý, trọng tài Anthony Taylor trước đó không cho Man United hưởng phạt đền khi tân binh Rasmus Hojlund va chạm với Gabriel, và ông cũng hủy bỏ một quả phạt đền khi Kai Havertz ngã trong vòng cấm của đội khách.

HLV người Hà Lan chỉ trích trọng tài Taylor bắt sai nhiều tình huống. Ảnh: GETTY.

HLV người Hà Lan chỉ trích trọng tài Taylor bắt sai nhiều tình huống. Ảnh: GETTY.

HLV Ten Hag trút giận lên Taylor sau thất bại thứ hai ở phía bắc London mùa này: “Màn trình diễn của chúng tôi rất đúng, nhưng mọi thứ đều chống lại chúng tôi. Hãy bắt đầu từ quả phạt đền bị từ chối cho Havertz, thế mà cậu ấy không bị phạt thẻ.

Sau đó, Hojlund bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tiếp nữa là bàn thắng không được công nhận của Garnacho. Họ nhìn từ góc độ sai. Cuối cùng là bàn thắng của Rice. Có một cầu thủ phạm lỗi rõ ràng với Jonny Evans, nếu không cậu ấy đã chặn được cú sút của Rice. Trọng tài sai rất nhiều”.

Hojlund, bản hợp đồng trị giá 72 triệu bảng từ Atalanta, tỏ ra rất sắc bén trong trận ra mắt ở phút 67 và để lại ấn tượng tích cực cho Man United. HLV Ten Hag nói: “Anthony Martial đã có một trận đấu hay nhưng khi Hojlund vào sân, cậu ấy chắc chắn có tác động. Hojlund là một mục tiêu rất tốt, khó đối đầu. Cậu ấy luôn ở gần trong vòng cấm để dứt điểm. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi nghĩ có một quả phạt đền cho Hojlund”.

Tân binh của Arsenal có màn trình diễn chói sáng. Ảnh: GETTY.

Tân binh của Arsenal có màn trình diễn chói sáng. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta của Arsenal đã hết lời ca ngợi Rice, người đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Arsenal kể từ khi chuyển đến từ West Ham với giá 105 triệu bảng.

Arteta nói: “Chắc chắn Rice có thể ghi thêm nhiều bàn thắng hơn. Cú sút của Rice có nhiều độ chính xác và đầy sức mạnh. Cậu ấy thực hiện điều đó tốt bằng cả hai chân. Rice là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy đang hòa nhập một cách xuất sắc.

Rice vừa có một màn trình diễn tuyệt vời. Là một tiền vệ trụ, cậu ấy biết cách giữ vững khu vực của mình như thế nào, đồng thời trong cách phá vỡ lối chơi của đối phương, Rice thực sự chiếm ưu thế. Và sau đó, Rice đã tạo ra một khoảnh khắc kỳ diệu. Rice có phẩm chất lạnh lùng của một tay săn bàn cùng sự điềm tĩnh hiếm có”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm