Bị Ten Hag phớt lờ, Ronaldo mang nỗi lo người thừa

(PLO)- Cristiano Ronaldo có lý do mới để lo lắng tại Manchester United sau khi HLV Erik ten Hag xác nhận Anthony Martial đang dẫn trước chân sút Bồ Đào Nha trong thứ tự ưu tiên trên hàng tấn công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Erik ten Hag đã dành nhiều lời khen cho Anthony Martial sau khi anh ấy ghi bàn trong chiến thắng của Manchester United trước đội bóng nhỏ Omonia Nicosia tại sân chơi Europa League, sau một khởi đầu mùa giải bị chấn thương.

Martial, 26 tuổi, vào sân từ băng ghế dự bị để ghi bàn khi Quỷ đỏ đánh bại Omonia Nicosia 3-2 vào đêm 6-10. Pha lập công tuyệt vời của cầu thủ người Pháp là bàn thắng thứ ba của anh sau 5 ngày, sau lần Martial lập cú đúp trong trận thua 3-6 của đội nhà trước Manchester City tại Premier League vào cuối tuần trước.

Sự trở lại gần đây của Martial với nền tảng thể lực sung mãn là một động lực lớn cho HLV Ten Hag sau một khởi đầu mùa giải anh bị chấn thương. Martial đã tập tễnh trong trận giao hữu với Atletico Madrid vào cuối tháng 7 và tái phát chấn thương gân khoeo.

Martial hai trận ghi ba bàn đã tạo niềm tin lớn hơn cho HLV Ten Hag so với Ronaldo. Ảnh: CGI.

Martial hai trận ghi ba bàn đã tạo niềm tin lớn hơn cho HLV Ten Hag so với Ronaldo. Ảnh: CGI.

Nổ súng một lần nữa, Ten Hag đã hết lời khen ngợi cựu cầu thủ Monaco và thừa nhận đây là “một sự thất vọng lớn” cho Man United vì anh đã không tham gia nhiều hơn vào các trận đấu. Những bình luận này của HLV người Hà Lan cho thấy là tin xấu của Ronaldo, người đang phải vật lộn với thời gian thi đấu ít ỏi ở Premier League, ngay cả trước khi Martial trở lại tập luyện.

Đáng nói là trong trận đấu với đối thủ tí hon Omonia Nicosia, tiền đạo Ronaldo đá chính suốt 90 phút nhưng rất nhiều lần vô duyên trước cầu môn đối phương, bất chấp các đồng đội chú ý chuyền bóng cho anh rất nhiều. Đỉnh điểm là Dalot có bóng vượt qua cả thủ môn và đối diện khung thành trống vẫn chuyền cho Ronado mà chỉ từ 5 mét, anh đệm bóng đập cột dọc.

Bàn thắng thứ 700 đã không đến với Ronaldo, trong lúc HLV Ten Hag dường như phớt lờ anh và chỉ nói về Martial. "Chúng tôi đã thấy tầm quan trọng của Martial trước mùa giải" - Ten Hag nói trên BT Sport sau chiến thắng trước Nicosia - "Đó là một sự thất vọng lớn đối với toàn đội và đối với tôi, khi chứng kiến anh ấy dính chấn thương trong trận gặp Atletico Madrid. Chúng tôi đã nhớ Martial trong vài tuần đầu tiên và việc anh ngồi ngoài cũng ảnh hưởng đến màn trình diễn của đội bóng chúng tôi".

Tiền đạo người Bồ Đào Nha gây nhiều thất vọng sau hàng loạt cơ hội ngon ăn đều bị bỏ lỡ. Ảnh: CGI.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha gây nhiều thất vọng sau hàng loạt cơ hội ngon ăn đều bị bỏ lỡ. Ảnh: CGI.

Nhà cầm quân của Man United cũng đã chia sẻ với các cầu thủ của mình sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi chấn thương, như Marcus Rashford - người đã ghi hai bàn và kiến ​​tạo cho Martial – hay hậu vệ biên Luke Shaw: "Họ chơi tốt và đặc biệt là chạy nhiều hơn. Luke, Marcus, cả Anthony Martial. Tôi nghĩ họ thực sự có tác động cho chiến thắng này. Điều đó thực sự tốt và làm cho đội mạnh hơn".

Man United được đánh giá trên cơ rất nhiều Omonia, nhưng lại bị thủng lưới trước và ngay cả bảng tỷ số cuối cùng 3-2 cho đội khách vẫn không thuyết phục Ten Hag như ông đã hy vọng. Dù sao, chiến lược gia người Hà Lan vẫn xem chiến thắng này là động lực cho các học trò trước cuộc chạm trán khó khăn ở Premier League với Everton vào ngày 9-10, và phần nào lấy lại tinh thần cho họ sau trận thua tan nát mà Quỷ đỏ phải chịu tại sân vận động Etihad.

Ten Hag nói: “Đó chỉ là một màn khởi động. Vào Chủ nhật, chúng tôi phải đưa ra màn trình diễn tốt nhất mà chúng tôi có. Chúng tôi phải chuẩn bị điều đó ngay bây giờ". Man United dự kiến ​​sẽ gặp Everton trong trận đấu sớm vào thứ Bảy nhưng trận đấu đã dời thêm một ngày để đội bóng của Ten Hag có thêm thời gian hồi phục sau chuyến trở về từ Đảo Síp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm