Bị truy nã bỏ trốn sang Malaysia, vừa về Việt Nam thì bị bắt

(PLO)- Người đàn ông bị truy nã vừa về Việt Nam và đang định tiếp tục lừa tình phụ nữ thì bị các trinh sát bắt giữ.

Ngày 9-1, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với Công an thị xã Bến Cát vừa bắt giữ Phạm Ngọc Thắng (sinh năm 1989, HKTT tại Thanh Hóa) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

truy nã
Thắng vừa về Việt Nam thì bị các trinh sát bắt giữ. Ảnh: CABD

Sau khi gây án, Thắng đã bỏ trốn sang Malaysia, khi quay lại Việt Nam và đang lẩn trốn tại một khách sạn thuộc phường Tiến Thành (TP Đồng Xoài, Bình Phước) thì bị các trinh sát hình sự bắt giữ.

Theo hồ sơ, năm 2016 Thắng lên mạng xã hội và làm quen được với một người phụ nữ tên M. Khi hai người có tình cảm thân thiết, chị M rủ Thắng về phòng trọ tại thị xã Bến Cát để chơi.

Tại phòng trọ, hai người ăn nhậu rồi ngủ đến sáng. Lúc này, Thắng giả vờ mượn xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius (trị giá 19 triệu đồng) của chị M để đi mua quần áo.

Tin tưởng bạn trai, chị M đã cho mượn, nhưng Thắng đã mang bán lấy tiền tiêu xài. Nhận được tin báo Công an thị xã Bến Cát đã vào cuộc điều tra.

Tuy nhiên, Thắng đã nhanh chân bỏ trốn sang Malaysia. Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Thắng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Thắng đã nhập cảnh vào Việt Nam.

Do sợ bị bắt, Thắng liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố để không bị công an phát hiện.

Trong thời gian này, Thắng vẫn tiếp tục tạo vỏ bọc hào nhoáng với ý định tiếp tục lừa đảo tình cảm và tiền bạc những phụ nữ khác.

Tối cùng ngày, các trinh sát đã phát hiện Thắng đang ở trong một khách sạn tại TP Đồng Xoài nên nhanh chóng bao vây bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm