Các CLB bóng đá Việt Nam không chịu lớn

Tối 24-4, SL Nghệ An đá sân khách lượt trận cuối cùng bảng H trước Johor Darul Tazim (JDT) trong tình thế “chấp Tây” trong khi chủ nhà đá đủ “ba Tây”. Kết quả SL Nghệ An thua và cửa đi tiếp của nhà vô địch Cúp Quốc gia Việt Nam còn chưa tới… 1%. Chiều 25-4, FLC Thanh Hóa đá trận thủ tục tiếp đội đầu bảng G Yangon Utd.

Không khó để nhìn ra thái độ của hai đội đại diện Việt Nam quá hời hợt, qua loa, không xứng với thực lực của mình.

Sau thành công của U-23 trên đấu trường châu lục, đài truyền hình Fox Sports, kênh trực tiếp các trận AFC Cup dành cho các đại diện Việt Nam một thời lượng lớn qua việc làm rất đậm những ngôi sao trẻ của Việt Nam. Thế nhưng rõ ràng sự đầu tư này của nhà đài châu Á không tương xứng với chất lượng giải AFC để rồi chính họ thất vọng lớn khi tưởng tinh thần U-23 đã tác động đến cấp CLB.

Cũng tại AFC Cup, FLC Thanh Hóa và SL Nghệ An được đối thủ là các CLB trong khu vực Đông Nam Á dành cho sự tôn trọng lớn vì là CLB của quốc gia có đội U-23 vào đến trận chung kết châu Á. Ngoài ra, trong đội hình hai đại diện Việt Nam cũng có những ngôi sao U-23.

SL Nghệ An không dùng đội hình mạnh như lượt đi mà “chấp Tây” và đưa dự bị để thua Johor Darul Tazim. Ảnh: QUANG MINH

Các bình luận viên của Fox Sports luôn mang những “sao” U-23 như thủ môn Bùi Tiến Dũng hay Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh ra để ca ngợi trước mỗi trận. Họ còn lấy các thước phim của những cầu thủ này trong màu áo U-23 đá vòng chung kết U-23 châu Á làm tư liệu minh họa. Như hình ảnh thủ môn Bùi Tiến Dũng vô hiệu hóa các quả phạt đền ở vòng chung kết U-23 châu Á được tua đi tua lại; những bàn thắng của Văn Đức, những pha chồng biên của Phạm Xuân Mạnh trong màu áo U-23 được Fox Sports dùng rất kỹ làm nền cho chương trình trước các trận có đội FLC Thanh Hóa và SL Nghệ An thi đấu… Thế nhưng…

Các ngôi sao đấy trong một tập thể thiếu nỗ lực cùng tư duy đá cho có lệ đã không thể hiện đúng đẳng cấp của mình.

Các CLB khu vực mà hai đại diện Việt Nam đối đầu đến từ Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines đâu có quá tầm nếu không muốn nói là FLC Thanh Hóa và SL Nghệ An đều có thể thắng được. Thế nhưng họ đã chọn những cách đá khác xa với chất lượng của mình.

Chơi các cúp châu Á, Champions League thì bảo quá tầm, thua đậm các đại diện đến từ Nhật, Hàn Quốc… rồi đổ thừa trời quá lạnh. Chứng kiến U-23 Việt Nam thành công ở châu Á dưới tuyết rơi thì các CLB Việt Nam nói sao về việc thiếu nỗ lực, chơi lấy lệ ở sân chơi khu vực?

Các CLB Việt Nam không thể lớn nếu cứ nuôi mãi tư tưởng chỉ tập trung cho giải nhà, còn giải quốc tế với tư cách đại diện Việt Nam thì đá lấy lệ. Nếu CLB còn giữ tư tưởng như thế thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả nền bóng đá.

Nhìn sang bóng đá Thái Lan mà xấu hổ

Câu chuyện bốn tuyển thủ hay nhất của Thái Lan gồm thủ môn Kawin, hậu vệ Bunmathan, tiền vệ Chanathip, tiền đạo Dangda đầy tự tin đá J-League và cũng ẵm danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ở Nhật mới thấy được tầm quan trọng và tính chuyên nghiệp ở cá nhân cầu thủ và CLB lớn thế nào.

Tất cả bốn tuyển thủ Thái đến từ những CLB hàng đầu Thái Lan như Buriram và Muangthong. Nhiều năm qua họ đã chinh chiến Champions League với tinh thần cầu tiến và quyết liệt ở giải này nên rèn giũa cầu thủ rất bản lĩnh, không ngại trước các đối thủ lớn…Khi những Dangda, Chanthip, Bunmathan và Kawin ra nước ngoài thi đấu, họ rất tự tin thể hiện. Tất nhiên những tuyển thủ này khi về tập trung đội tuyển quốc gia họ đã vươn lên tầm cao mới.

Các cầu thủ trẻ, các đội trẻ Việt Nam thành công nhiều hơn ở châu lục nhiều năm qua nhưng họ khó phát triển được nữa vì hầu như tất cả CLB Việt Nam đều không muốn dự các cúp châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm