Cahill: Tôi đủ sức thay thế Terry


Terry và Cahill trong một buổi tập - Ảnh AP

Với sự vắng mặt bởi án treo giò của Terry và Branislav Ivanovic, Cahill đang đứng trước cơ hội xuất hiện ở trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Trung vệ người Anh đã kịp bình phục sau chấn thương ở trận bán kết lượt về với Barcelona hồi tháng trước - điều khiến cựu cầu thủ Bolton không thể tham dự trận chung kết cúp FA với Liverpool mới đây.   “Bỏ lỡ cúp FA là nỗi thất vọng lớn với tôi. Tôi bị ốm sau khi dính chấn thương và tôi biết mình không có cơ hội để ra sân”, Cahill tiết lộ, “Đó là khoảng khắc lớn trong sự nghiệp với bất cứ cầu thủ nào. Nhưng kể từ đó tôi luôn đặt mục tiêu phải hồi phục sớm cho trận đấu này (chung kết Champions League) và may mắn là điều ấy đã xảy ra”.HLV Roberto Di Matteo khẳng định Cahill và David Luiz sẽ là cặp trung vệ của Chelsea tại Allianz Arena, nhưng ông không thể che dấu sự lo ngại về bộ đôi này. Họ mới chỉ có 1 lần duy nhất đá cặp với nhau kể từ khi Cahill tới Stamford Bridge hồi tháng Giêng. “Terry sẽ không chơi hôm đó nhưng anh ấy vẫn có mặt tại phòng thay đồ và sẽ là một phần quan trọng của đội bóng”, trung vệ Tam Sư tiếp tục, “Tôi đã từng thi đấu với Luiz trước đây và anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn được sát cánh cùng những cầu thủ chất lượng. Luiz là một tuyển thủ Brazil nên tôi thấy không có gì phải lo lắng”. Sự nghiệp của Cahill tại Chelsea tiến triển chạm chạp dưới cả 2 thời HLV Andre Villas-Boas và Di Matteo. Nhưng cuối cùng, anh lại đang đóng vai trò quan trọng trong trận đấu có thể làm thay đổi cả mùa giải “điên rồ” của The Blues.“Mọi người đều hiểu trận đấu đó quan trọng tới nhường nào. Tôi không nhớ lần gần nhất mình xuất hiện trong một trận chung kết là bao giờ, có thể khi tôi còn đá nghiệp dư”, Cahill thành thực, “Tôi cũng giành vài danh hiệu khi còn bé nhưng đây sẽ là chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp”. Theo H.D (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm