Cảm động các pháo thủ Arsenal tri ân đồng đội bị đâm ở Ý

(PLO)- Pablo Mari đã bị đâm trong một siêu thị ở Milan vào giữa tuần qua và Arsenal đã bày tỏ sự tôn vinh với trung vệ này trước cuộc đụng độ với Nottingham Forest lẫn khi Gabriel Martinelli ghi bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Arsenal đã dành sự tôn vinh cho Pablo Mari trước và trong trận đại thắng Nottingham Forest 5-0 đêm 30-10 khi trung vệ này được xuất viện sau lần bị đâm trong một siêu thị ở Milan.

Cầu thủ 29 tuổi, đang được Arsenal cho mượn tại Serie A Monza, là một trong năm người bị tấn công ở một siêu thị ngoại ô Milan. Thật bi thảm với hai nhân viên Carrefour, Luis Fernando Ruggieri đã thiệt mạng trong vụ việc, còn Mari thì bị một vết thương sâu ở lưng, buộc anh phải tiến hành phẫu thuật.

Mari đã lên bàn mổ và đủ khỏe để trở về nhà, mặc dù anh phải nghỉ ngơi trong khoảng hai tháng để dưỡng thương. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã có tám lần ra sân cho Monza kể từ khi gia nhập đội bóng nước Ý dưới dạng cho mượn vào mùa hè, ghi được một bàn thắng.

Gabriel Martinelli và đồng đội Arsenal với chiếc áo đấu của Mari. Ảnh: GETTY.

Gabriel Martinelli và đồng đội Arsenal với chiếc áo đấu của Mari. Ảnh: GETTY.

Đáp lại cuộc tấn công nhằm vào Mari, các cầu thủ Arsenal đã bày tỏ lòng biết ơn đối với anh trước cuộc đụng độ ở Premier League với Nottingham Forest, khi toàn bộ đội hình và ban lãnh đạo đã chụp ảnh ôm chiếc áo đấu của Mari.

Sau bàn mở tỷ số của Gabriel Martinelli, cầu thủ người Brazil một lần nữa ăn mừng bằng chiếc áo đấu khi các đồng đội đi đến góc sân vận động để tham gia vào màn bày tỏ tình cảm. Đó là một sự tri ân cảm động dành cho cầu thủ Mari, người đã có 19 lần ra sân cho Arsenal kể từ khi chuyển đến từ Flamengo.

Mari cho biết vào cuối tuần qua: "Sau khoảng thời gian khó khăn mà chúng tôi đã trải qua, cả gia đình tôi và tôi đều muốn thông báo rằng may mắn thay, tất cả chúng tôi đều ổn. Cảm ơn tất cả những thông điệp ủng hộ và yêu thương mà chúng tôi đang nhận được. Ngoài ra, chúng tôi muốn gửi lời chia buồn và tất cả sức mạnh của chúng tôi đến thân nhân và bạn bè của người đã mất. Chúng tôi chân thành mong rằng tất cả những người bị thương sẽ bình phục càng sớm càng tốt".

Chân sút người Brazil khai hỏa trong trận vùi dập Nottingham Forest 5-0 để lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Man City. Ảnh: GETTY.

Chân sút người Brazil khai hỏa trong trận vùi dập Nottingham Forest 5-0 để lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Man City. Ảnh: GETTY.

Mari nói thêm: "Tôi thật may mắn, vì tôi đã nhìn thấy một người chết ngay trước mặt mình. Tôi đang đẩy xe, với con trai tôi ở bên trong. Tôi cảm thấy đau dữ dội ở lưng. Sau đó, tôi thấy người đàn ông bị đâm một nhát vào cổ họng, trước mặt tôi”. Cảnh sát Ý cho biết hung thủ có vấn đề thần kinh và loại trừ nguyên nhân khủng bố.

Một thông báo từ đội bóng cho mượn Monza đã tiết lộ mức độ chấn thương của Mari: "Các chuyên gia của Đội Phẫu thuật - Chấn thương Tổng quát của Bệnh viện Niguarda ở Milan đã tiến hành phẫu thuật tái tạo hai cơ bị thương trên lưng của Pablo Mari.

Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp và Mari ​​sẽ nằm viện hai hoặc ba ngày. Sau khi ổn định, cầu thủ này bắt đầu quá trình phục hồi chức năng. Loại chấn thương cơ này thường cần hai tháng nghỉ ngơi trước khi có thể tiếp tục các hoạt động thể chất".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm