Cáo

- Vì em thích làm giàu, em thích tạo dựng tiếng tăm để thành nhà doanh nghiệp thành đạt.

- Tốt! Vậy theo cậu, nếu cậu là một nhà doanh nghiệp, ngoài kế hoạch tạo sản phẩm tốt, hậu mãi tận tình, chọn đúng thời cơ tung hàng, khuyến mãi, PR…, cậu sẽ có chiêu gì khác để tăng lợi nhuận?

- Dạ, biết né tốt và trả giá giỏi.

- Nghe lạ quá!

- Đơn giản thôi ạ! Thí dụ mình né thuế thì dễ bị phanh phui qua sổ sách, dễ thân bại danh liệt. Vì vậy, về hình thức thì ta phải tạo dựng được hình ảnh đẹp, làm từ thiện nè, đóng thuế đủ nè nhưng ta thu hồi cái đã bỏ ra bằng cách tiết kiệm chi phí khác, chẳng hạn như… xả thải trộm. Cái này hiệu quả lắm anh, em thấy có người làm rồi.

- Người ta khờ khạo hay sao mà không biết đòi bồi thường?

- Thì mình mặc cả. Anh thấy cái ông sản xuất bột ngọt không? Mấy chục tỉ đồng tiền bồi thường thiệt hại do xả thải trộm ra sông mà ổng tỉnh bơ mở miệng nói có trên 2 tỉ đồng, tài thiệt!

- Tài chỗ nào?

- Ai chửi cứ chửi, quyết hổng ê mặt, cứ cò kè trả giá, kéo vụ việc rê rê cho lâu thì hết thời hạn khởi kiện, người bị hại chỉ có kêu trời thôi!

- À, hiểu. Anh nên dự thi “Nhà kinh doanh cáo già”. Thi đậu, có thể biết đâu “ông bột ngọt” nói trên mời anh về làm quân sư.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm