Đề nghị trên đã được LĐBĐ Anh trả lời rằng điều đó tùy thuộc vào nhà cầm quân người Ý Capello. Nếu quyết định này được thực hiện, mọi người hẳn sẽ nhớ đến lời tuyên bố cứng của chính ông Capello cách đây một năm khi ông ra lệnh rút băng đội trưởng của Terry trước thềm World Cup 2010. Thời điểm đó ông đã mạnh miệng: “Nếu tôi còn làm HLV trưởng đội tuyển Anh thì Terry sẽ không có cơ hội được mang băng đội trưởng”.
Ông Capello nổi tiếng là người bảo thủ và rất chú trọng mặt đạo đức của cầu thủ. Với sự khắt khe này, ông từng nói rằng không thể nào chấp nhận được vụ bê bối đời tư mà Terry ngoại tình với vợ hậu vệ W.Bridge vốn là đồng đội của Terry ở Chelsea trước đây và ở cả đội tuyển Anh. Ông từng quả quyết: “Không thể để anh ấy mang chiếc băng đội trưởng vì một đội trưởng phải là người có tư cách đạo đức tốt. Còn anh ấy thì nêu gương xấu cho cả đội bởi những lăng nhăng tình ái với vợ bạn…”.
HLV Capello muốn trả lại băng đội trưởng cho Terry bất chấp lời tuyên bố cứng rắn hồi năm ngoái của mình. Ảnh: AFP
Bây giờ thì ông thầy người Ý lại quay ngoắt 180 độ khi đích thân yêu cầu LĐBĐ Anh xá tội cho Terry nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đội trưởng ở đội Anh. Nguyên do Ferdinand được đôn lên thay Terry sau đó thì bị chấn thương phải nghỉ dài hạn, tiếp đến đội phó Gerrard cũng mang băng đội trưởng chẳng bao lâu thì cầu thủ này cũng phải chữa thương cả tháng trời. Đấy là lý do khiến trận giao hữu gần đây nhất với Đan Mạch phải tạm thời đưa Lampard “đóng thế” vai đội trưởng mà giới chuyên môn thì ai cũng thấy Lampard chưa đủ tầm.
Ông Capello hiểu rằng trong trận đấu tới gặp Wales sẽ rất quan trọng trong tình hình ở bảng G, đội Montenegro đang tạm thời vươn lên dẫn đầu với 10 điểm/bốn trận so với Anh 7 điểm/ba trận. Nếu trận này mà không thắng được Wales thì đội tuyển Anh sẽ có nguy cơ mất vé chính thức vào tay Montenegro do Anh đã đánh mất lợi thế để bị cầm chân 0-0 trên sân nhà.
Kinh nghiệm thất bại đau thương “khôn nhà dại chợ” ở World Cup 2010 Nam Phi buộc ông Capello thận trọng đẩy ông đến chỗ phải chấp nhận nuốt lời hứa trừng phạt Terry suốt đời một khi ông còn ngồi ghế HLV trưởng!
Thực chất thì việc trao lại băng đội trưởng cho Terry có thể chỉ là một biện pháp chữa cháy nhất thời chứ về lâu dài chưa chắc bảo đảm hiệu quả như ông Capello mong muốn. Ông cần một thủ lĩnh có tầm ảnh hưởng đến toàn đội trong khi dư luận thì không đồng tình, cũng như một số đồng đội vẫn quay lưng với Terry.
Thế nên không ít người xem đây là canh bạc liều lĩnh của ông Capello trong việc chọn người để gánh trọng trách thủ lĩnh trên sân trong màu áo “tam sư”. Thật khó cho ông thầy người Ý lo lắng việc đội tuyển Anh mất suất chung kết Euro.
HUY KHANH