Chelsea hòa thảm hại, HLV Pochettino nói lời cay đắng

(PLO)- HLV Mauricio Pochettino của Chelsea đã bày tỏ sự thất vọng về màn trình diễn của đội nhà khi họ chỉ có được trận hòa 2-2 trên sân nhà trước đối thủ dưới cơ Burnley.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

The Blues đã đánh mất lợi thế dẫn trước hai lần trước đội bóng chỉ còn lại 10 người của Burnley, kết thúc trận đấu chỉ với 1 điểm đầy ngao ngán trên sân nhà. Chelsea đang tìm cách xây dựng thành công sau chiến thắng trước Leicester City ở FA Cup lần trước và muốn tiến vào nửa trên của bảng xếp hạng Premier League khi mùa giải đang dần kết thúc. Họ đối đầu với một đội Burnley đang kém nhóm an toàn 5 điểm trước khi trái bóng lăn.

Đội của Mauricio Pochettino đã vượt lên dẫn trước hai lần nhưng thấy đối thủ gỡ hòa cả hai lần để thoát khỏi trận đấu với một điểm cực kỳ quý giá. HLV của The Blues không hài lòng về việc đội nhà không giữ được lợi thế dẫn bàn trước sự chứng kiến của người hâm mộ, mặc dù chơi trong thế 11 đánh 10.

Phát biểu với báo chí sau trận đấu, cựu HLV của Tottenham Hotspur đã bày tỏ nỗi lo lắng về những vấn đề phòng ngự của đội nhà. Pochettino tiết lộ mình không đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào về việc này, mà lỗi chung là của cả đội, bao gồm bản thân mình: Ông nói đầy cay đắng: Trong cách tổ chức phòng ngự, chúng tôi để quá nhiều lỗ hổng. Điều này đáng tiếc hơn cả những cơ hội đã được tạo ra.

chelsea-hoa-tham-hai-hlv-pochettino-noi-loi-cay-dang (1).jpeg
HLV Pochettino thất vọng với trận hòa của Chelsea ngay trên sân nhà, sau lần lần dẫn trước. Ảnh: GETTY.

Tôi xin lỗi người hâm mộ, và tôi không hài lòng với màn trình diễn của các học trò khi không có bóng. Tôi không chỉ trích ai, bởi tất cả chúng tôi là một phần của vấn đề. Cả đội mắc lỗi mà không phải của riêng cá nhân nào”.

Đội bóng của HLV Pochettino thực sự gặp rắc rối về phòng ngự ở mùa giải này, khi họ để thủng lưới 47 bàn tại Premier League, bằng với tổng số bàn thua của họ trong cả mùa giải trước. Chelsea hiện chỉ có được 40 điểm và vẫn ở nửa dưới của bảng xếp hạng.

Đáng tiếc cho thầy trò Pochettino ở trận đấu vốn dĩ được dự đoán là một chiến thắng dễ dàng cho Chelsea trước Burnley lại trở thành một cuộc chơi căng thẳng không cần thiết. The Blues đã không thành công trước một đội bóng yếu lại chơi trong thế thiếu người.

chelsea-hoa-tham-hai-hlv-pochettino-noi-loi-cay-dang (2).jpg
Chelsea sa sút thảm hại trong mùa giải này. Ảnh: GETTY.

Axel Disasi đã có một bàn thắng bị VAR hủy bỏ, trước khi Lorenz Assignon của đội khách bị truất quyền thi đấu, sau khi anh nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi trong vòng cấm. Cole Palmer đã bước lên để thực hiện quả phạt đền một cách bình tĩnh, mang về lợi thế cho đội nhà Chelsea ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp.

Do phản ứng sau khi quả phạt đền được công bố, HLV của Burnley, Vincent Kompany cũng nhận thẻ đỏ, buộc trợ lý Craig Bellamy tiếp quản phần còn lại của trận đấu. Sau đó, Josh Cullen gỡ hòa cho Burnley rất bất ngờ với một cú sút xuất sắc ngay đầu hiệp hai. Chelsea đã lấy lại lợi thế khi Palmer nhân đôi số bàn thắng của mình trong trận đấu với một pha dứt điểm tinh tế sau một đợt tấn công ấn tượng.

Tuy nhiên, thủ môn Djordje Petrovic lại có một khoảnh khắc đáng quên khi anh để một cú đánh đầu của Dara O'Shea lọt qua kẽ tay để Burnley gỡ hòa lần thứ hai. Thậm chí, đội khách suýt chút nữa giành chiến thắng ở những phút cuối cùng khi Jay Rodriguez có một cú đánh đầu trúng xà trước khi sút bóng lên trời trong pha bóng dội lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm