Chelsea thành miếng mồi ngon để các ông lớn xâu xé

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Từ thông tin chủ tịch Roman Abramovich bị Chính phủ Anh phong tỏa tài sản, hàng loạt những vấn đề lớn liên quan đến tài chính nổ ra khiến Chelsea lâm vào cơn khủng hoảng.

Messi, Neymar bị chế giễu và sự thức tỉnh của nhà vua
Messi, Neymar bị chế giễu và sự thức tỉnh của nhà vua
(PLO)- Hậu vệ Presnel Kimpembe của Paris Saint-Germain (PSG) nói về việc người hâm mộ la ó Lionel Messi và Neymar trong chiến thắng 3-0 trước Bordeaux vào tối Chủ Nhật (theo giờ địa phương), với sự hiểu sự thất vọng của họ.

Ngay sau khi thông báo của Chính phủ Anh có hiệu lực, thì nhãn hàng Three (3) – đối tác tài trợ áo đấu cho Chelsea đã quyết định tạm thời đình chỉ hợp tác với CLB thành London. "Trước các lệnh trừng phạt được công bố gần đây từ chính phủ Anh, chúng tôi đã yêu cầu CLB bóng đá Chelsea tạm thời đình chỉ tài trợ, bao gồm việc xóa logo khỏi áo đấu và bảng hiệu quảng cáo xung quanh sân cho đến khi có thông báo mới", đại diện của Three cho biết.

Sau Three, tới lượt Hyundai – đơn vị tài trợ xuất hiện trên tay áo của CLB cũng đã bắt đầu cân nhắc về việc hủy bỏ hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge. Hiện tại bản hợp đồng với Hyundai đang giúp Chelsea thu về 10 triệu bảng mỗi năm thông qua việc để cho logo của công ty này xuất hiện trên cánh tay trái.

Nhà vô địch châu Âu đứng trước nguy cơ tan đàn xẻ nghé khi ông chủ người Nga bị phong tỏa tài sản. Ảnh: CGI.

Nối gót theo hai đơn vị trên, một nhà tài trợ khủng khác là Nike cũng đang cân nhắc việc chấm dứt hợp đồng tài trợ với CLB này. Bên cạnh đó, The Blues còn nhận lệnh cấm các hoạt động chuyển nhượng cầu thủ. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ không thể mang về bất kì cái tên nào trong thời gian tới.

Chưa hết, họ cũng sẽ không thể gia hạn hợp đồng với các cầu thủ đã hết thời hạn gắn bó như đội trưởng Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, Andreas Christensen, tiền vệ Saul Niguez cũng sẽ trở về Athletico Madrid sau khi hết hợp đồng cho mượn. Như vậy, các cầu thủ kể trên rất có thể sẽ rời Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do. Khi đó, nhà đương kim vô địch Champions League sẽ thiệt đơn, thiệt kép vì vừa mất trụ cột lại chẳng thu được đồng nào.

Được biết, Azpilicueta và Christensen đã đạt thỏa thuận miệng với Barcelona và sẽ ra đi vào mùa hè này. Trong khi đó, Antonio Rudiger nhận được nhiều lời mời gọi hấp dẫn hơn từ các ông lớn như Real Madrid, Bayern Munich hay Man United.

Các cầu thủ Chelsea đứng trước ngã rẽ mới trong cơn khủng hoảng của CLB. Ảnh: CGI. 

Hệ lụy còn có thể lớn hơn, khi lệnh cấm chuyển nhượng được hủy bỏ, liệu Chelsea có còn đủ tiềm lực tài chính để giữ lại các ngôi sao vốn luôn nằm trong tầm ngắm của những gã nhà giàu đầy tham vọng. Theo Daily Mail, một số cầu thủ muốn đánh giá tham vọng của chế độ mới trước khi quyết định tương lai của họ. Điều này đã "phát tín hiệu" cho một loạt ông lớn tại châu Âu.

Man City được cho muốn có  Reece James như một phương án thay thế dài hạn cho Kyle Walker. Real Madrid cũng đang để mắt đến hậu vệ cánh xuất sắc này. Những ngôi sao như N'Golo Kante và Jorginho sẽ bước vào 12 tháng cuối hợp đồng, Chelsea cần sớm tìm ra cách nếu không muốn mất trắng.

Mặt khác, đội trẻ của CLB này cũng đang lâm nguy. Một số phụ huynh của các cầu thủ thuộc lứa U-16 đang tích cực xem xét các lựa chọn đưa con của họ sang một lò đào tạo mới, vì họ lo ngại rằng những người đứng đầu như Trưởng bộ phận đào tạo trẻ, Neil Bath hay Jim Fraser có thể rời The Blues. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm