Một giáo viên ở tỉnh Sơn Tây, miền trung Trung Quốc (TQ), đã tạo ra một “chiếc hộp lo âu" để học sinh lớp 5 của cô viết ra những bận tâm của mình một cách ẩn danh - một cách để “xả bỏ lo lắng và ngăn ngừa thiệt hại lớn hơn”, đài giao thông Thanh Đảo đưa tin vào ngày 18-4.
Hành động chu đáo của giáo viên nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng trong bối cảnh mối lo ngại về việc thanh thiếu niên TQ tự tử ngày càng tăng.
Ở một khía cạnh khác, những dòng tâm sự học sinh gửi gắm vào “chiếc hộp lo âu" đó cho thấy những vấn đề phổ biến trong gia đình, chẳng hạn như cha mẹ đánh nhau và cha mẹ ly thân, là nguyên nhân đằng sau nỗi lo của các em.
| |
Cư dân mạng xúc động trước những lời tâm sự mà các em gửi gắm vào "chiếc hộp lo âu". Ảnh: SCMP |
“Cha mẹ em luôn tranh giành tiền bạc" - một học sinh viết.
“Bố mẹ cháu cãi nhau. Họ quyết định ly hôn với nhau và đã tranh giành quyền nuôi đứa em trai 3 tuổi của tôi. Sau đó bố giành được quyền nuôi con, mẹ thì khóc suốt ngày vì chuyện này” - một bé khác tâm sự.
Không chỉ vậy, các vấn đề khác như tạo áp lực học hành cho con cái, hay thậm chí là phân biệt giữa con trai và con gái,.. cũng là nguyên nhân khiến các bé trở nên lo âu như vậy. “Bố mẹ thúc ép em rất nhiều trong việc học và thường xuyên kiểm tra đồ đạc của em. Em không có chút riêng tư nào cả” - một em viết.
Có thể thấy gần như toàn bộ những lời tâm sự đều xoay quanh vấn đề gia đình và kết quả học tập. Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ quan ngại về vấn đề trên và bày tỏ hy vọng các phụ huynh đọc và hiểu tâm tư của các con và để chúng được sống một cuộc sống hạnh phúc và khoẻ mạnh.