Chủ tịch LĐBĐ Singapore bị dọa giết sau trận thua thảm Malaysia

(PLO)-Chủ tịch LĐBĐ Singapore "ăn thua đủ" với cộng đồng mạng trong cái đêm Singapore thua thảm Malaysia 0-7.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thua kỳ phùng địch thủ Malaysia 0-7 ở trận cuối cùng bảng B bóng đá nam SEA Games 32, tình hình bóng đá Singapore căng thẳng khi lãnh đạo LĐBĐ Singapore (FAS) đang bị dư luận "ném đá".

Ở Đông Nam Á, khi hai đội Singapore và Malaysia gặp nhau bất kể tuyến nào thì đều là những cuộc chạm trán không khoan nhượng và chỉ thường cách biệt một bàn mà thôi.

Chủ tịch tạm quyền FAS Bernard Tan không giữ được bình tĩnh và ăn thua đủ với cư dân mạng. Ảnh: ST

Chủ tịch tạm quyền FAS Bernard Tan không giữ được bình tĩnh và ăn thua đủ với cư dân mạng. Ảnh: ST

Ấy thế là đêm 11-5, đội bóng trẻ Singapore do HLV Philippe Aw dẫn dắt đã bị Malaysia hủy diệt đến 7-0 dù đây chỉ là trận đấu mang tính danh dự của hai đội vì bảng này đã ngã ngũ khi VN và Thái Lan vào bán kết sớm một vòng đấu.

Trong cái đêm thua thảm, cái thua tồi tệ nhất trong lịch sử (theo cách nói của báo chí Singapore) thì Chủ tịch tạm quyền của FAS Bernard Tan bị tấn công trên trang mạng xã hội của ông, thậm chí ông bị hàng chục lời đe dọa...giết.

Vị Chủ tịch tạm quyền cũng không kiềm được cảm xúc cả một đêm tồi tệ 11-5 ấy và ông đòi gặp những kẻ “ném đá giấu tay” trên mạng đe dọa ông, đe dọa tính mạng ông để nói chuyện.

Người Singapore cảm thấy tổn thương nặng với cái thua thảm Malaysia 0-7 đêm 11-5. Ảnh: ST

Người Singapore cảm thấy tổn thương nặng với cái thua thảm Malaysia 0-7 đêm 11-5. Ảnh: ST

Ông Bernard Tan nói: “Trận thua đó tôi đau lắm chứ, tôi xấu hổ lắm chứ, nhưng những ai dọa tôi thì hãy chường mặt ra đi đừng lên trên các nền tảng trang mạng xã hội mà dọa nạt, tôi sẵn sàng gặp mặt”.

Điều đáng nói là cái đêm 11-5 diễn ra lượt trận cuối cùng bảng B, rất nhiều diễn đàn trên các trang mạng xã hội ở Singapore đồng loạt tấn công FAS, tấn công Bernard Tan trong đó có những nhóm nổi tiếng như Reddit, HardwareZone, SingaBrigade.

Những lời nói khó nghe với ông Tan nhẹ thì yêu cầu ông từ chức, nặng thì đe dọa tính mạng ông, xúc phạm ông bằng những thứ ngôn ngữ khó nghe.

Trước tình hình như thế ông Tan không giữ được bình tĩnh và đáp trả lại trên trang Instagram của mình: “Tôi không đáng bị lạm dụng kiểu này, ai muốn thì mặt đối mặt với tôi. Hãy gặp nhau đi", ông Tan nói.

Hộp thư điện tử của ông Tan cũng nhận được hàng trăm thư đe dọa, đòi từ chức.

Vị đứng đầu tạm quyền bóng đá Singapore nói rằng, ông rất cởi mở, mọi chuyện đều có thể tranh luận sòng phẳng nhau. Việc đội Singapore thua Malaysia 0-7 bản thân ông cũng rất tổn thương và đau đớn, mặt khác ông lại bị tấn công mọi phía và dồn dập.

Hãy chờ những diễn tiến của FAS những ngày tới sau cái thua 0-7 của U-22 Singapore.

Thực tế người Singapore cay từ một tháng trước khi Singapore là chủ giải Merlion Cup nhưng ở trận tranh hạng ba còn thua cả U-22 Campuchia 1-2, còn khách mời U-22 Malaysia thì vô địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm