Trong khi nhiều khán giả sành điệu còn đang nghi ngờ về khả năng bảo vệ ngôi cao của đội nam Sao vàng Biên phòng thì việc nhận dạng nhà vô địch nữ lại khó hơn bao giờ hết.
Năm ngoái, Bộ Tư lệnh thông tin (BTLTT) đã thất thủ trước đối thủ “truyền kiếp” Bình Điền - Long An (BĐ.LA) ở tỉ số 2-3 trong trận chung kết và hai vị trí kế tiếp đều là những CLB quen thuộc: Vital Thái Bình và Dầu khí. Những đối thủ còn lại của giải nữ năm nay không có nhiều gương mặt nổi trội đủ khả năng vượt qua các đội kể trên. Kể cả cựu binh Ngân hàng Công thương hay Giấy Bãi Bằng, Truyền hình Vĩnh Long, Quảng Ninh… Do đó, luận về nhà vô địch mới sẽ chỉ xoay quanh sức mạnh của tốp bốn kể trên.
Về đương kim vô địch, đội bóng của HLV Lương Khương Thượng khá đồng đều và thi đấu có ý chí cao. Gương mặt số một của bóng chuyền Việt Nam là Nguyễn Ngọc Hoa cũng là mũi đánh mạnh mẽ và vô cùng lợi hại ở những quả đánh nhanh ở vị trí số hai và số ba. Hoa mới bị chấn thương khá nặng, vì thế sẽ làm giảm đáng kể sức mạnh của CLB dù Diệu Châu, Kim Đính và ngoại binh Seni (người quần đảo Fiji) nổi bật với những cú đánh tay chiêu ở vị trí số ba có nỗ lực đến mấy. Chúng tôi cho rằng BĐ.LA sẽ gặp nhiều khó khăn để bảo vệ ngôi báu tuy nhiều khả năng vẫn vào đến trận đấu cuối cùng.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam trở về với màu áo CLB và hứa hẹn những trận đấu nảy lửa. Ảnh: QUANG THẮNG
Đội Vital Thái Bình chưa thể bứt lên sau hai mùa chỉ biết cầm chừng ở tốp bốn. Tay đánh nhanh Nguyễn Thị Minh đã nghỉ đấu, để lại lỗ hổng ở khu giữa lưới mà hai cầu thủ trẻ Khuyên và Ngoan chưa sao thay thế có hiệu quả dù HLV Thái Thanh Tùng bất đắc dĩ tung lão tướng Vũ Việt Dung vào sân. Tay đánh búa bổ Bùi Thị Huệ bắt đầu có dấu hiệu chững lại sau khi lên xe hoa và chủ công Lê Thị Mười cũng thi đấu tròn vai nhiều hơn là sắc sảo với ưu thế vượt trội khi đánh thuận tay ở vị trí số hai.
Vital Thái Bình cũng còn lo cả khâu chuyền hai và vì thế dù có thể vượt qua Dầu khí trẻ trung (trừ chuyền hai Hồng “chuột”) với tay đánh nhanh Đinh Thị Trà Giang đang lên, họ sẽ rất khó khăn khi đánh với BTLTT và BĐ.LA.
Trong khi đó, BTLTT mùa này khá mạnh. Họ đủ sức thi đấu có hiệu quả từ vòng một đến trận chung kết. Phụ công Phạm Kim Huệ sau khi làm mẹ nay chơi hay hẳn lên và làm mọi người yên tâm ở quả nhanh, lại rất kinh nghiệm khi bám chắn; Phạm Thị Yến đã ổn định cái chân đau và khi lên lưới đã mạnh dạn hơn; Đỗ Thị Minh tuy chỉ cao 1,73 m song có quả đánh xa lưới ra tay bằng sức bả vai rất khó chịu. Cùng kết hợp là Phạm Thu Trang và Trần Thu Trang, chuyền hai Đào Huyền và libero Thùy Linh đều chơi tốt lên. Trả lời người viết, Trung tá - Đội phó Nguyễn Thúy Oanh tỏ rõ quyết tâm soán ngôi của đội, ngay cả việc mũi đánh lợi hại Ngọc Hoa có hồi phục chấn thương đi nữa.
Sự tự tin của cựu chuyền hai này là có cơ sở và tôi dám bỏ một phiếu cho BTLTT.
AMA LÂM