Phạm Thị Như Quỳnh, học sinh lớp 7/3 trường THCS Tứ Hạ, huyện Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) đã đoạt giải nhất trong cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 39-2010 do Bộ GD&ĐT tổ chức năm 2010, người mà chúng tôi muốn nhắc đến.
Bức thư em Như Quỳnh gửi dự thi cuộc thi UPU lần thứ 39-2010.
Là một học sinh lớp 7/3, kiến thức về HIV-AIDS trong em và những người bạn vẫn còn rất là mới mẻ như trang giấy trắng. Để có thể viết nên được những dòng thư đầy những lời tâm sự, những hiểu biết về căn bệnh người ta gọi nó là "căn bệnh thế kỷ", em đã phải tìm hiểu về HIV trong thời gian dài để có đủ tài liệu cho bài viết.
Quỳnh kể lại: "Em không hình dung ra con virus HIV nó hình thù ra răng hết, chỉ được thầy cô nhắc trong các bài học và thấy trên tranh vẽ còn vẫn rất mơ hồ về căn bệnh này. Em đã phải sử dụng các tài liệu như mạng máy tính, sách báo, tivi… để tìm hiểu về căn bệnh HIV để có thể hình dung ra nó…".
Như Quỳnh tiếp lời: "Đối với chúng em con virus HIV nguy hiểm nhưng về những tác hại nó vẫn chưa thể biết và lường hết được. Con đường lây nhiễm, các tác dụng của nó đến sức khỏe, tác động đến xã hội như thế nào là cái mà em quan tâm và tìm hiểu".
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Thuận Nam và cô học trò nhỏ.
"Cháu biết đây là căn bệnh thế kỷ không thể ngày một ngày hai mà nhân loại có thể ngăn chặn đẩy lùi nó được. Và cháu cũng biết, cả thế giới trong đó có cả bác, cả cháu và bạn bè của cháu đang góp sức để ngăn chặn nó…". Đây là một đoạn trong bức thư mà em đã gửi cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Trong bức thư, Quỳnh cũng đã đưa ra được các con số thuyết phục được người đọc về căn bệnh thế kỷ này, như: nhân loại đang sống chung với 33 triệu người có HIV trên toàn thế giới, trong đó mỗi ngày có trên 7.400 trường hợp bị phơi nhiễm HIV... Cùng với đó là các con đường lây bệnh, cũng như tác động của đại dịch này đến với toàn thể nhân loại.
Bức thư của em đã được hội đồng chấm thi đánh giá cao và trao cho em giải nhất trong cuộc thi viết thư UPU lần thứ 39 lần này. Trong bức thư em cũng nêu lên được những mong muốn của em đưa ra cho ngành Giáo dục như là: Cần được giáo dục về kỹ năng sống ngoài xã hội cho học sinh; kỹ năng tự bảo vệ mình cho các em; kỹ năng phân biệt đúng sai. Cũng như cần được yêu thương, giúp đỡ khi vấp ngã, cần được lắng nghe…
Ngoài ra cần được giáo dục lòng vị tha, bao dung, thông cảm với những người có HIV để tạo cơ hội cho họ sống như những người bình thường. Đó là những lời chia sẻ của một em học sinh về thực trạng kém hiểu biết của các em về căn bệnh nguy hiểm ấy. Cũng như đặt ra cho ngành Giáo dục những mục tiêu mới đó là giáo dục cho các em hiểu biết hơn.
Khi được hỏi về ý định của em khi tham dự cuộc thi viết thư UPU năm 2011, Như Quỳnh tâm sự: "Em dự định sẽ gửi thư cho Hoa hậu Trái đất năm 2010 (người đẹp đến từ Ấn Độ: Nicole Faria - PV) về vấn đề môi trường. Lấy hình ảnh mình là một cái cây để viết thư, với mong muốn là cô có thể đi khắp các nước trên thế giới để tuyên truyền với những công dân của toàn nhân loại về tác dụng của môi trường. Cũng như những hậu quả khi đã mất đi rừng, để cho mọi người thêm yêu thiên nhiên. Đặc biệt là lớp trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường, dưới sự dạy dỗ của thầy cô để hình thành nên ý thức yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường…".
Thầy Nguyễn Thuận Nam - Hiệu trưởng Trường THCS Tứ Hạ chia sẻ: "Như Quỳnh là một học sinh giỏi của trường, ý thức đạo đức kỷ luật tốt, với ý tưởng của em nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất cho em viết nên bài dự thi. Trong học tập em cũng có rất nhiều thành tích tốt, nhà trường đang bồi dưỡng để chuẩn bị cho em dự thi kỳ thi học sinh giỏi môn Anh văn trên máy tính".
Cô bé Như Quỳnh nhỏ bé với thành tích từ lớp 1 đến lớp 7, và học kỳ I năm lớp 8 đều là học sinh giỏi, năm lớp 6 em đã đoạt giải nhất cuộc thi giải toán trên máy tính toàn quốc. Em luôn cố gắng học tập, và giúp đỡ các bạn trong lớp cùng tiến bộ. Với những ý tưởng độc đáo và táo bạo của em nêu lên trong bức thư hy vọng sẽ sớm được đưa vào chương trình giáo dục để đào tạo các em. Chúc cho em sẽ có thành tích tốt trong học tập và tiếp tục có những ý nghĩ táo bạo hơn và có ý nghĩa hơn trong tương lai. Bức thư em Như Quỳnh gửi dự thi cuộc thi UPU lần thứ 39-2010.
Theo Ngô Toàn (CAND)