Công an Đà Nẵng nói về vụ án mạng kinh hoàng

Chiều 7-2, Công an TP Đà Nẵng tổ chức buổi thông tin về vụ án cô gái quốc tịch Trung Quốc bị sát hại rồi nhét vào valy vứt xuống sông Hàn. Đây là án mạng gây chấn động dư luận về thủ đoạn tàn nhẫn của hung thủ.

Kinh hoàng thời điểm mở valy

Trước đó, lúc hơn 3 giờ sáng cùng ngày, hai vợ chồng chèo ghe đánh bắt cá trên sông Hàn đoạn gần cầu Trần Thị Lý (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) thì phát hiện một chiếc valy nổi trên sông. Mở ra kiểm tra, họ kinh hãi khi nhìn thấy thi thể nữ giới không còn nguyên vẹn. Sự việc thu hút rất đông người dân tới xem, bày tỏ sự bàng hoàng, xót xa trước những hình ảnh nạn nhân bị sát hại rất thương tâm.

Nhận được tin báo, giám đốc Công an TP đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ngay sau đó cảnh sát phát hiện phần thi thể còn lại của nạn nhân được đựng trong bao nylon đang nổi trên sông. Nữ nạn nhân sau đó được xác định là Bao Dan Ping (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

“Theo phân tích ban đầu, đây là vụ án mạng nghiêm trọng, hung thủ đã sát hại nạn nhân tối hôm trước rồi phân thi thể thành nhiều phần, thả xuống sông nhằm phi tang” - một cán bộ điều tra cho hay.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng nhiều lực lượng được tung ra truy bắt kẻ thủ ác. Đến trưa, cơ quan điều tra bắt được nghi phạm Xiao Qui Ping (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tại ngôi nhà ở đường Trương Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn. Công an cũng làm việc, lấy lời khai của bạn gái người này là Qui Li.

Nam nghi phạm là đồng hương với nạn nhân.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng (phải), trực tiếp khám xét nơi lưu trú của nghi phạm.

Hiện trường nơi phát hiện một phần thi thể của nạn nhân. Ảnh: HẢI HIẾU

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trao thưởng nóng cho lực lượng công an phá án. Ảnh: HẢI HIẾU

Ra tay tàn độc vì mâu thuẫn ăn chia tiền đánh bạc

Tại buổi thông tin, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho hay sau khi bị bắt, Xiao Qui Ping khai cùng Qui Li nhập cảnh vào Việt Nam và tham gia đánh bạc tại sòng bạc Crowne Plaza Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn). Ping thắng được một số tiền nên đến sòng bạc thường xuyên.

Về phần Qui Li, người này gặp lại bạn thân là Bao Dan Ping và kể lại chuyện Xiao Qui Ping đánh bạc thắng. Bao Dan Ping lập tức muốn hùn tiền để Xiao Qui Ling chơi với nguyên tắc thắng, thua chia đôi và được chấp nhận.

Xiao Qui Ping sau đó thắng được 34.000 USD và chia cho Bao Dan Ping một nửa vào ngày 26-12-2019. Tuy nhiên, đến ngày 4 và 5-1, Xiao Qui Ping nhận số tiền 61.000 USD từ Bao Dan Ping nhưng thua trắng. Lúc này, Bao Dan Ping lại không chấp nhận mất tiền mà đòi lại toàn bộ số tiền đã đưa. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 6-2-2020, Bao Dan Ping đến nơi ở của Xiao Qui Ping trên đường Trương Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn) để đòi lại số tiền trên nên hai bên xảy ra xô xát. Xiao Qui Ping đã dùng dây siết cổ và giết chết nạn nhân. Sau đó người này phân thi thể nạn nhân thành ba phần, bỏ vào túi nylon, valy. Tối cùng ngày, Xiao Qui Ping chở một phần thi thể nạn nhân đến cầu Tuyên Sơn và vứt xuống sông Hàn, một phần vứt ở khu vực cầu Trần Thị Lý.

“Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án theo pháp luật Việt Nam” - Đại tá Trần Mưu nói.

Sau thành tích phá án rất nhanh của Công an TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã thưởng nóng cho lực lượng phá án 100 triệu đồng. Ngoài ra, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Bí thư quận Ngũ Hành Sơn, còn đến trực tiếp quận Ngũ Hành Sơn thưởng cho lực lượng tham gia phá án 10 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm