Vở diễn có tác giả đồng thời là đạo diễn: Thái Hòa), kể về một cô gái nghèo bị bệnh tim nặng. Sơn (diễn viên Huỳnh Đông) - người chồng - vì muốn có tiền thay tim cho vợ, đã phạm tội. Ám ánh dai dẳng bởi tội lỗi của mình, đi đâu, làm gì chàng trai cũng hoảng loạn…
Khi dẫn vợ đến gia đình Phương - người đã tặng quả tim cho vợ mình - để tạ ơn, Sơn bàng hoàng phát hiện cô gái trên bàn thờ chính là bóng ma ám ảnh mình.
Bác sĩ Tâm (Xuân Trang) đã mang trái tim người vợ sắp cưới bị mất vì tai nạn giao thông hiến tặng cho Hằng - vợ Sơn. Hai vợ chồng Sơn càng đau đớn hơn khi biết họ chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày cưới.
Tai nạn giao thông cướp mất đi người con gái trẻ trung, nhân hậu, để lại người mẹ già yếu và người chồng sắp cưới đau khổ tột cùng.
Mang trong mình trái tim của Phương, Hằng (diễn viên Hoàng Thy) cảm thấy những người thân yêu của Phương cũng rất gần gũi, thân thương với mình. Nhưng Sơn thì không thích điều đó, anh muốn nhanh chóng thoát khỏi nhà Phương, thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng theo anh hằng đêm.
Hoảng loạn, giằng co, đau khổ…, trong bóng đêm nhập nhoạng, giữa sự ám ảnh khôn cùng không phân biệt được đâu là người đâu là ma, đâu là ác đâu là thiện, Sơn lại một lần nữa phạm tội…
Nếu như Người vợ ma “nhát” khán giả bằng hiệu ứng âm thanh, tiếng động, ánh sáng thì Quả tim máu cũng phát huy thế mạnh này, nhưng đặc biệt thể hiện sự sợ hãi, nỗi hoảng loạn qua tâm trạng của người chồng. Huỳnh Đông đã cống hiến hết sức mình trong vai diễn.
Thông điệp mà vở kịch gửi gắm tới khán giả là không thể có hạnh phúc khi nó được tạo lập bởi bất hạnh của người khác.
Sau đây là một số hình ảnh vở kịch Quả tim máu trong buổai phúc khảo ngày 21/10:
Theo Thanh Phúc (VTC)