Cũng là “ngựa ô” nhưng Morocco khác Bulgaria

(PLO)- World Cup xuất hiện hai "ngựa ô" đúng nghĩa cách nhau 28 năm, họ khác nhau thế nào?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Morocco đánh bại đội bóng nhiều ngôi sao Bồ Đào Nha với pha kết liễu bằng đầu của Youssef En Nesyri ở tứ kết World Cup. Nó rất giống “quả đầu hói” Lechkov từng bật cao “lắc” bóng vào lưới ấn định chiến thắng 2-1 cho Bulgaria trước Đức để vào bán kết USA 94.

USA 94, Bulgaria là một “ngựa ô” của giải, nay Morocco cũng là “ngựa ô” của giải. Nhưng hai “ngựa ô” này khác hẳn nhau về phong cách chơi.

28 năm trước "cái đầu hói" của Lechkov ấn định tỉ số 2-1 cho Bulgaria trước Đức để vào bán kết. Ảnh: Getty

28 năm trước "cái đầu hói" của Lechkov ấn định tỉ số 2-1 cho Bulgaria trước Đức để vào bán kết. Ảnh: Getty

USA 94, dù là đội bóng không lớn, nhưng vào sân tập thể Bulgaria thể hiện như một đội bóng lớn bằng lối chơi tấn công dẫu họ được đánh là kèo dưới. Bởi đơn giản Bulgaria thời đó dựa trên sức mạnh tấn công với dàn sao cực hay như Stojchkov, Lechkov, Balanov, Kostadinov...

Còn Morocco hôm nay có dáng dấp của một Hy Lạp tại Euro 2004, một đội bóng luôn mặc định mình là “kèo dưới”, chơi nặng phòng ngự, chủ yếu phá lối chơi đối phương rồi rình rập tung đòn hồi mã thương nếu đối phương sơ hở, mất tập trung hoặc say máu tấn công để hở sườn.

Qua năm trận tại World Cup 2022, thủ thành Bono của Morocco chưa để đối phương chọc thủng lưới, ngoài bàn đá phản lưới nhà của đồng đội đã nói lên tất cả.

Morocco đang viết nên câu chuyện “nghìn lẻ một đêm”, một đại diện châu Phi, một đại diện của thế giới Ả rập lần đầu tiên tiến vào bán kết World Cup. Thầy trò HLV Walid Regragui đang nhận được sự ủng hộ đặc biệt ở Qatar. Bản thân đội Morocco đang tạo sự mến mộ của thế giới Ả rập bằng lối chơi “khiêm tốn”, biết mình, biết người và cứ thế thẳng tiến. Báo chí Ả rập gọi tuyển Morocco là những “siêu anh hùng”.

Cũng là “ngựa ô” nhưng Morocco khác Bulgaria ảnh 2

"Ngựa ô" Bulgaria bị Ý chặn đứng ở bán kết qua tỉ số 1-2, Ý vào chung kết và thua Brazil ở loạt luân lưu do Roberto Baggio sút hỏng phạt đền cuối cùng. Ảnh: Getty

Hai ông lớn bán đảo Iberia là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lần lượt gục ngã trước “móng vuốt sư tử Atlas”. Có thể trong cái đội hình Morocco ấy chỉ có vài tên mà các cầu thủ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha biết đến như hậu vệ Hakimi (PSG), thủ môn Yassine Bono (Sevilla), tiền vệ Hakim Ziyech (Chelsea) mà thôi.

Morocco đánh bại Tây Ban Nha đang thời kỳ thoái trào còn có thể tin, còn họ hạ Bồ Đào Nha với một thể những ngôi sao thượng thặng đang là trụ cột những CLB lớn châu Âu quả là đáng bàn. Mặt khác Bồ Đào Nha cảnh giác cao độ Morocco rồi.

HLV Regragui vừa ngồi vào ghế HLV trưởng Morocco hai tháng trước khi khai mạc vòng chung kết World Cup 2022. Nhưng nó cũng có lý do để LĐBĐ Morocco không còn “mê tín” thầy ngoại để mạnh dạn mời thầy nội 47 tuổi này chữa cháy tuyển Morocco. Đó là hồi tháng 5, HLV Regragui đã dẫn dắt CLB Wydad AC hoàn thành cú ăn ba cho đội (Champions League, giải VĐQG và Cúp QG).

28 năm kể từ USA 94 đến nay, từ một Bulgaria đúng nghĩa “ngựa ô” nay thấy lại một Morocco lần lượt đánh bại những ông lớn để trở thành “ngựa ô” của World Cup 2022.

Sáng sớm 14-12, liệu thầy trò Regragui của Morocco có làm hơn Bulgaria 28 năm trước, tức thắng Pháp để vào chung kết ? Ảnh: Getty

Sáng sớm 14-12, liệu thầy trò Regragui của Morocco có làm hơn Bulgaria 28 năm trước, tức thắng Pháp để vào chung kết ? Ảnh: Getty

Một “ngựa ô” Bulgaria hoa mỹ, lối chơi tấn công đầy cống hiến, đến một “ngựa ô” Morocco xây dựng lối chơi khoa học, nặng phòng ngự dựa trên con người có được không phải là siêu sao, nhưng nếu xem thường...sẽ bị trừng phạt ngay.

Cái hay của Morocco hôm nay là ở chỗ họ có chiến lược gia mưu mẹo, thông minh Walid Regragui.

Đường vào bán kết của “ngựa ô” Morocco

Vòng bảng (bảng F): Hòa Croatia 0-0, thắng Bỉ 2-0, thắng Canada 2-1 (bàn thắng của Canada do Nayef Aguerd đá phản lưới nhà, phút 40).

Vòng 1/8: Đánh bại Tây Ban Nha 3-0 ở loạt luân lưu sau 120 phút hòa 0-0.

Vòng tứ kết: Thắng Bồ Đào Nha 1-0, bàn thắng do công Yousef En Nesyri.

Hãy chờ trận bán kết Morocco gặp Pháp lúc 2 giờ ngày 15-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm