“Cuộc chiến” phế liệu - Bài 1: "Lót tay" để giành mối

Kiểu lượm ve chai ta vẫn gặp mỗi ngày với lời rao: “Ai ve chai không?” hoặc các điểm mua bán phế liệu từ rác sinh hoạt chỉ là… “cò con”.

LTS: Chỉ cần được thầu mua phế liệu từ một nhà máy lớn, đầu nậu đã có thể kiếm hàng chục tỉ đồng. Và cũng vì mối lợi quá lớn này, kinh doanh phế liệu đang trở thành một cuộc chiến thật sự.

Trong vai một tay buôn phế liệu, tôi tìm đến Công ty T. khá nổi tiếng về sản xuất nước giải khát, nằm ở vùng giáp ranh TP.HCM - Bình Dương. Nghe tôi hỏi quy trình đấu giá mua phế liệu tại công ty, cô nữ bảo vệ nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.

Ăn thua ở chỗ "lót tay"

Vào sảnh, tiếp tân bảo chờ gặp ông H. Ông H. từ phòng bước ra, tôi chưa kịp cất lời thì ông bước nhanh lên lầu, quẳng lại phía sau câu nói: “Bận họp!”.

Buổi chiều, tôi may mắn được ngồi chung xe hơi với ông N., một đại gia trong ngành kinh doanh phế liệu tại thị xã Dĩ An. Ông N. bật mí: “Anh lấy được hàng tại Công ty T. rồi”. Rồi ông N. cao hứng cho biết hợp đồng mua phế liệu được giá hời, sắt phế liệu với giá chỉ hơn 5.000 đồng/kg. Tính ra người mua lời hơn 3.000 đồng/kg. Trong hợp đồng, ông N. ký mua số lượng hơn 1.000 tấn, số tiền lãi sẽ rất lớn. Ông mách nhỏ: “Anh “lót” 100 “chai” cho sếp mới được vậy đó!”.

Xưởng phế liệu của một ông chủ lớn bên quốc lộ 1A (Bình Tân, TP.HCM). Ảnh: BV

trong lúc ông N. đánh xe hơi cùng cặp tiền đến Công ty T., điện thoại cầm tay đổ chuông liên hồi, toàn những cuộc gọi của các đại gia phế liệu, giọng cộc lốc đe dọa và thách thức ông giành mối này. Thế nhưng khoảng nửa giờ sau, khi cuộc thỏa thuận kết thúc, lúc này các cuộc gọi đến có chiều xuống nước. Có đối tượng xin ông N. được ké phần mua mối phế liệu này.

Chiều hôm sau, ông N. bỏ thêm 100 triệu đồng vào chiếc túi cũ đi xe hơi tới “lót” thêm cho ông giám đốc Công ty T. để cho yên tâm. Đồng thời, xe tải của ông cũng lăn bánh phía sau vào nhận sắt phế liệu chở về. Ông N. chắc mẩm: Với hơn 1.000 tấn phế liệu, quả này kiếm chắc chắn nhiều tỉ đồng!

Đủ thủ đoạn giật mối

Ngày 25-10, tôi đến Công ty SM ở vùng giáp ranh TP.HCM - Bình Dương tìm mua phế liệu. Giới đầu nậu cho biết đây là “mối thơm”, hiện nhiều bên đang giành giật nhau. Phía trong nơi sản xuất của công ty, các thùng thiếc (do đầu nậu đưa vào) đã đầy vùn những thanh sắt, mạt sắt sản xuất phụ tùng máy móc dư thừa. Chính những đoạn phế liệu kỳ dị, không có giá trị về hình thức này lại là nguyên nhân của cuộc chiến của các đầu nậu.

Hôm đó, ông S., Tổng Giám đốc công ty, đã bị đối tượng mua phế liệu hành hung ngay tại nơi làm việc vì có thái độ muốn “lật kèo”. Trước đó ông S. đã nhận tiền “lót tay” của đầu nậu tên Q. 500 triệu đồng nhưng nay lại muốn bán cho đại gia H. với giá cao hơn.

Tôi trở ra ngồi tại phòng ông S., bảo vệ gác cổng liên tục vào báo tình hình một nhóm giang hồ túc trực trước cổng công ty, xin được gặp mặt giám đốc. Tình hình căng như dây đàn.

Đại gia H. gọi điện thoại tới nhắc ông S. không được mở cửa và gặp gỡ nhóm mua phế liệu cũ. Đổi lại, H. đồng ý với giá mà Giám đốc S. đưa ra, sắt lên tới 8.000 đồng/kg, đồng thời “lót tay” 200 triệu đồng.

Đống sắt phế liệu của một đại gia quận Bình Tân (TP.HCM) này giá trị cả chục tỉ đồng. Ảnh: BV

Không chỉ có thế, ông H. cũng “lót” cho các vị giữ chức vụ quản lý, thanh tra KCN trên để liên tục đi kiểm tra, lập biên bản sai phạm về vệ sinh, môi trường, hợp đồng lao động tại Công ty SM nhằm tạo sức ép với ông S. Sáng hôm sau, chính ông H. gọi điện thoại khoe với tôi là đã giành thế thượng phong.

Một chiều cuối tháng 10-2011, “đại gia” phế liệu mới phất tại thị xã Dĩ An tên Dũng phóng xe tới một nhà hàng sang trọng tại khu vực cầu Mới (Biên Hòa). Uống hết hai thùng bia, Dũng mới trải lòng với người xung quanh rằng mối phế liệu của mình ở một công ty sản xuất hàng điện tử tại khu công nghệ cao (quận 9, TP.HCM) vừa bị ông K. giật. “Trưa đó, người của tui đánh xe tới lên hàng thì đã thấy nhóm người của ông K. đứng ngồi trước cổng công ty. Mà tay K. thì ít người dám đụng hắn. Lát sau hai xe tải của ông K. chở đầy phế liệu đồng, sắt, nhôm phóng qua trước mặt tui, thằng cha tài xế còn nhìn ra cười đểu nữa” - Dũng chua chát.

Ngày hôm sau, tôi quyết tâm tìm được ông K. Ông K. công khai kể chuyện giật mối hàng ở khu công nghệ cao và khoe: Lợi dụng đối phương chưa chuẩn bị được tiền đóng để ký hợp đồng tiếp nên mua chuộc bằng cách “bơm” tiền vào cho giám đốc và người quản lý phế liệu tại công ty và ẵm được mối ngon này.

Chuyện giật mối mua phế liệu của nhau thường xảy ra nhưng dân kinh doanh phế liệu ít khi trình báo vì sợ ảnh hưởng các mối khác và bị “mất tiếng”.

“Hái” tiền

Ông K. khoe trung bình một mối phế liệu ông kiếm lời vài trăm triệu tới hàng tỉ đồng/tháng và có hơn 50 mối như vậy.

Ông K. kể: “Anh quan hệ giỏi với lãnh đạo, kể cả Hà Nội lẫn trong này. Còn đối với phía công ty, mỗi tháng mình nhét túi cho sếp 100 “chai” trở lên thì họ đồng ý ngay”. Có một công ty tại KCN quận 9, ông chăm bẵm ông giám đốc, thuê nguyên căn hộ cho ở, xe hơi tới chở đi làm. Do vậy vị giám đốc này ký hợp đồng dài hạn sáu năm cho ông lấy phế liệu. Ông khoe: “Giờ hằng tháng anh lời nửa tỉ đồng ở công ty này. Với đồng, họ để cho anh có vài chục ngàn đồng/kg, ra ngoài anh bán 160.000 đồng/kg. Còn sắt anh cũng lời được hơn 4.000 đồng/kg”.

Vị đại gia mới nổi này lên giọng: “Một mình anh làm không nổi, anh ngồi nhà chỉ đạo người làm thôi. Mối nhỏ thì anh sang lại cho người khác lấy 20 đến 50 triệu đồng/tháng. Nhà anh có năm cái xưởng chứa phế liệu mà lúc nào cũng chứa đầy, có 30 người làm rồi, nay còn treo bảng nhận người vô làm”.

Theo ông K: “Làm nghề này không có mối quan hệ thì không làm nổi đâu. Các ngành có liên quan tới phế liệu như cảnh sát môi trường, tài nguyên môi trường..., các đại gia phế liệu đều quen biết trên mức bình thường hết. Riêng anh, mỗi lần mấy ổng từ Hà Nội vào, phải dành riêng một xe hơi sang trọng để đưa đón. Nhờ vậy khi có việc thì nhờ mấy ổng nói một tiếng là xong chuyện!”.

Hiệp “đầu bạc” - giang hồ phế liệu

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa bắt tạm giam thêm hai bị can trong băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen do Nguyễn Văn Thiệp (Hiệp “đầu bạc”) cầm đầu về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hai bị can bị bắt là Trần Văn Hiếu và Nguyễn Đức Lợi. Tính tới nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam tổng cộng 10 thành viên trong băng nhóm này. Đây là băng nhóm chuyên dùng vũ lực để tranh giành mối buôn bán phế liệu từ các nhà máy, công trình xây dựng.

Núp dưới vỏ bọc một công ty xây dựng, Hoàng Văn Thiệp (tức Hiệp “đầu bạc”) đã tập hợp đàn em, chuyên đi o ép, đe dọa các đơn vị thi công để độc quyền mua phế liệu công trình. Nhiều nạn nhân của Hiệp tố cáo băng nhóm này ép họ bán phế liệu với giá rẻ, không chỉ thế, 10 tấn chúng chỉ trả tiền… hai tấn.

Những tay giang hồ dưới trướng Hiệp “đầu bạc” bị bắt giữ.

Hơn một tháng trước, Thiệp đã tổ chức cưỡng đoạt tiền của hai người buôn bán phế liệu công trình EDEN, nơi mà Công ty Cotec đang thi công. Chúng còn dọa sẽ bắn nếu hai người này dám bén mảng đến mua phế liệu tại các công trình mà Công ty Cotec đang xây dựng.

Ngày 1-12, băng nhóm của Hiệp “đầu bạc” đến một công ty trong Khu chế xuất Linh Trung (Thủ Đức) để mua sắt phế liệu, tại đây chúng đụng độ một băng nhóm khác. Trình Văn Đỏ (con rể Hiệp “đầu bạc”) đã gí súng vào đầu đối thủ dọa bắn.

Đỉnh điểm là ngày 4-12, Hiệp “đầu bạc”, Chiến “râu”, Nhật, Đỏ, Giác và một số đồng bọn đã chặn xe của người mua phế liệu buộc phải đưa về khu Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương) bán. Cứ bán 40 tấn phế liệu, người này phải cống nạp cho Hiệp 30 tấn.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới