Đám cháy 6 người chết thương tâm nghi do chập điện

Đến chiều 16-12, lực lượng chức năng mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ cháy căn nhà trong một con hẻm rộng trên đường Lê Văn Sỹ ở phường 12, quận 3, TP.HCM lúc 0 giờ cùng ngày khiến sáu người trong một gia đình tử vong.

Đám cháy chưa đầy 20 phút

Các nạn nhân tử vong gồm hai vợ chồng, ba con nhỏ và một cháu gái của một gia đình.

Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên nhiều người dân sống cạnh ngôi nhà hốt hoảng phát hiện khói lửa bùng phát từ tầng trệt của ngôi nhà hai tầng nên hô hoán, tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, do cửa khóa trái, mọi người tìm cách thông báo với những người bên trong, huy động bình cứu hỏa mini để khống chế lửa. Bốn sinh viên thuê trọ trên lầu nghe tiếng kêu kịp thoát ra và nhảy từ tầng trên xuống đất bị thương.

Nhận được thông tin, chỉ sau năm phút, lực lượng PCCC đã điều động sáu xe cứu hỏa và 42 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC đến hiện trường dập lửa và khoảng 10 phút sau đám cháy được dập tắt… Trước khi lực lượng PCCC đến nơi thì lực lượng phường đội, bảo vệ khu phố cùng người dân đã tham gia chữa cháy ban đầu nhưng không cứu được các nạn nhân bên trong.

Tại hiện trường, tầng trệt hơn 50 m2 cháy rụi hoàn toàn. Tại tầng này có để sáu xe máy, nhiều vật liệu dễ bén lửa như mút xốp, vách ngăn khiến lửa cháy nhanh, dữ dội. Tầng này có hai phòng, phía trước để bán cà phê, phía sau là phòng ngủ của một gia đình năm nạn nhân; tầng lửng cho người cháu họ mới đến ngủ (đây là nạn nhân tử vong thứ sáu); tầng trên cùng cho bốn sinh viên thuê trọ.

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, các nạn nhân tử vong gồm vợ chồng ông Trần Anh Thăng, ba con nhỏ của hai vợ chồng (cháu lớn nhất mới học lớp 2, bé nhỏ còn chưa tròn tuổi) và cháu gái của vợ chồng mới từ Đồng Nai đến ở trong căn nhà có hai ngày và đang làm việc tại một khách sạn ở quận 1.

Bạn bè, người thân tiễn cháu gái ông Thăng về Đồng Nai làm lễ an táng. Ảnh: N.TÂN

Sơ đồ hiện trường vụ cháy.  Ảnh: Q.DUY

Nghi vấn do chập điện?

Theo các nhân chứng, cô cháu gái ngủ một mình trên tầng lửng, ba con gái ông Thăng ngủ cùng cha mẹ. Do ngôi nhà bít kín, phòng ngủ ở phía sau trong khi lửa lan từ ngoài vào, gặp nệm mút và xe máy có xăng nên không thoát được dẫn đến việc các nạn nhân tử vong rất nhanh.

Ngay sau khi dập cháy, bốn sinh viên bị thương khi nhảy lầu thoát khỏi đám cháy được đưa vào bệnh viện, lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân vào bệnh viện để tiếp tục khám nghiệm tử thi. Công an đã lục tìm từng manh mối nhỏ nhất để xác định nguyên nhân của vụ cháy. Hiện trường bị phong tỏa, các vật dụng trong căn nhà bị cháy đều được xem xét. Đến cuối ngày, công tác khám nghiệm mới hoàn tất.

Theo nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, vụ cháy có khả năng do chập điện. “Vụ này đặc biệt nghiêm trọng, có rất nhiều vấn đề cần làm rõ nên cần phải có thời gian. Tuy nhiên, bước đầu qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện có sự cố ở đường dây dẫn điện nên nguyên nhân vụ cháy có khả năng là do chập điện” - nguồn tin cho hay.

Cũng theo nguồn tin này, có nhiều tin đồn đoán về nguyên nhân vụ cháy vì những dấu hiệu trùng hợp bất thường của người vợ (thay đổi hình đại diện trên Facebook thành màu đen; than vãn với mọi người là kinh doanh không thuận lợi). Tuy nhiên, qua khám nghiệm thì không có dấu vết của chuyện tự đốt. “Trên thi thể của người phụ nữ này không có dấu hiệu đặc trưng của việc tự đốt nhà. Qua khám nghiệm ban đầu, chúng tôi thấy có dấu vết hệ thống điện bị chập nên có khả năng đây là nguyên nhân gây cháy” - nguồn tin cho hay.

Nguồn tin cũng thận trọng cho biết: Tất cả chỉ là thông tin điều tra ban đầu và công an không loại trừ bất kỳ khả năng nào. “Để có kết quả chính xác nhất phải đợi kết quả từ khám nghiệm tử thi, xét nghiệm máu và có thể dựng lại hiện trường để làm rõ nguyên nhân…” - nguồn tin cho biết.

Theo người thân gia đình nạn nhân, năm trước ở trong nhà cũng từng xảy ra cháy do chập điện nhưng được dập ngay…

Tiếng kêu cứu tuyệt vọng…

Đến trưa 16-12, con hẻm nơi căn nhà bị cháy, nhiều người dân vẫn tập trung bàn tán, đau xót, tiếc thương các nạn nhân.

Cô Đinh Thị Minh, 64 tuổi, gần hiện trường cho biết cô cảm thấy rất xót xa. “Người ta đưa thi thể ra mà mình không dám nhìn vì thương xót quá. Hai vợ chồng sống rất thân thiện. Lúc đó lửa cháy lớn, nhiều xe trong nhà, cửa khóa. Một cô sinh viên nhảy xuống bị thương. Nhiều người vứt giấy, vật xốp để cho người nhảy xuống, nhiều người kêu cứu cứu” - cô Minh kể lại.

Sống gần hiện trường, bà Nguyễn Thị Vi (42 tuổi) cho biết lúc đó bà còn thức, đứng trên lầu nghe thấy tiếng kêu, tiếng ồn, đập cửa. “Trong lúc lửa cháy lớn, khói đen bao trùm khắp nơi. Trong hỗn loạn tôi nghe rõ tiếng kêu “anh ơi mở cửa cho em, anh ơi mở cửa cho em”... Tiếng kêu đó ám ảnh tôi đến bây giờ… Nhiều người chỉ biết thương xót cho các nạn nhân” - bà Vi nhớ lại.

Ông ngoại của ba cháu nhỏ là nạn nhân vụ cháy đau xót đứng nhìn căn nhà mà các con, cháu mình từng ở…

Gia đình ông Thăng được hàng xóm yêu quý vì sống hiền lành, thân thiện. Mọi người đều xót thương trước thảm kịch bất ngờ.

Theo lời hàng xóm, đêm qua ngay sát giờ xảy ra vụ cháy, trang Facebook cá nhân của người vợ bất ngờ thay đổi hình ảnh đại diện thành một màu đen như một dự cảm xấu…

Được biết ông Thăng đang làm giáo viên dạy lái xe ở Trường ĐH GTVT TP.HCM. Bà Thủy kinh doanh cà phê tại căn nhà trên, nơi cả nhà thuê ở.

Đến chiều cùng ngày, con hẻm nhuốm đầy màu sắc tang thương. Nhiều người đến để lo hậu sự cho các nạn nhân. Một người hàng xóm tóc rối bời thốt lên: “Trời ơi, mấy đứa bé kháu khỉnh, dễ thương…, hai vợ chồng quá hiền từ ai cũng mến, sao lại có thảm cảnh này…”. 

NGUYỄN TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm