Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền: “Trở về” bằng tình yêu...

Từ 3 giờ sáng 30-6, giới nghề nghiệp và bạn bè của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đau nhói nhắn chuyền cho nhau cái tin anh đã qua đời. Dự báo xấu về chuyện ra đi của anh từ hơn một năm nay đã thành sự thật...

Huỳnh Phúc Điền, với chuyến đi xa mãi mãi đã biết trước của mình, luôn khát khao về một sự trở về cội nguồn, sự sống, nghệ thuật. Anh ấp ủ dự định làm một live show từ thiện giúp bệnh nhân nghèo.

Giờ đây bạn bè anh, những người yêu quý anh mang anh trở về trong sự thanh bình của tình thân quý!

Đám tang trắng

Ngay từ sáng sớm, ngôi nhà của anh đã đông đúc bạn bè đến lo cho anh lần cuối. Cơ sở âm thanh - ánh sáng Ngọc Vũ điều cả đội công nhân đến lắp đặt thiết bị và dựng mái che trước con hẻm. Đạo diễn Đinh Anh Dũng vừa chỉ huy mọi sự bài trí sắp đặt, vừa như một công nhân hậu đài cùng quay phim Nguyễn Tranh khiêng bàn ghế, chỉnh sửa đèn đuốc phông màn. Diễn viên Hồng Ánh cùng nhà báo Huyền Thanh loay hoay lo những chuyện lặt vặt trong nhà thay cho chị Hải Anh - vợ Huỳnh Phúc Điền đang trong lúc bối rối. Nhà báo Cao Minh Hiển và ông bầu Phước Sang thì lo phần đối ngoại, viết cáo phó và cung cấp thông tin cho báo chí... Tất cả đều muốn mang lại cho người bạn - người đạo diễn tài năng một lễ tiễn đưa đẹp đẽ và riêng biệt mà anh xứng đáng được nhận sau những cống hiến đáng giá của mình cho nghệ thuật, cho bạn bè nghệ sĩ.

Đến 12 giờ, khi làm lễ nhập quan, ngôi nhà của Huỳnh Phúc Điền và cả khu vực xung quanh trắng toát một màu tinh khiết. Tường nhà, trần nhà, bạt phủ mái, khăn trải bàn, dù che nắng... đều được làm bằng vải trắng. Ngay cả di ảnh, áo quan và hoa viếng Huỳnh Phúc Điền cũng là màu trắng. Tất cả diễn ra trong tĩnh lặng, thanh bình vì là việc biết trước. Chỉ đến khi chị Hải Anh đưa hai bé Chò và Mi xuống nhìn mặt ba, lau mặt cho ba lần cuối thì sự xúc động mới vỡ òa...

Đạo diễn Đinh Anh Dũng cho biết: “Là người chu đáo, thấy trước việc có thể ra đi của mình, Điền đã có sự cắt đặt, dặn dò bạn bè, người thân mọi việc. Khi ra đi, Điền muốn được để nằm ở nhà cho ấm cúng. Có một đám tang màu trắng cũng là ước nguyện của Điền. Tôi và bạn bè sẽ thực hiện mong muốn đó một cách giản dị và xứng đáng. Chỉ thương cho Điền. Điền vừa chấp nhận chuyện mình sẽ ra đi, song lại vẫn thắc thỏm một hy vọng sẽ bình phục...”.

Trong cái màu trắng ấy, hình ảnh người vợ trẻ và hai đứa con nhỏ trong bộ đồ trắng ngồi kế bên anh bất động, chơ vơ khiến sự tiếc thương anh tràn đầy! Bé Mi mới bảy tuổi được mẹ và cô Hồng Ánh giải thích rằng “ba đã đi lên trời” nên cô bé vẫn hồn nhiên. Chò thì đã 11 tuổi, đã biết ý thức nên chững chạc hẳn. Chị Hải Anh ôm con vào lòng thủ thỉ: “Ba đi rồi, ba dặn con thế nào, con trai thì phải làm sao trong gia đình”. Hẳn là anh đang ở đâu đó để nghe...

Dấu ấn Huỳnh Phúc Điền

Khi Điền ra đi, bạn bè nghệ sĩ và cả những phóng viên văn hóa văn nghệ nhận ra rằng anh để lại một khoảng trống lớn về sáng tạo trong ngành ca nhạc Việt Nam. Huỳnh Phúc Điền là một trong những đạo diễn hiếm hoi có tài, có sáng tạo, đủ đẳng cấp dàn dựng những chương trình nghệ thuật lớn của Việt Nam.

Anh là người giữ kỷ lục làm đạo diễn đến chín chương trình “Duyên dáng Việt Nam”, một chương trình đòi hỏi ý tưởng và sự sáng tạo. Ở chương trình “Duyên dáng Việt Nam” đầu tiên, anh vượt qua sự tuyển chọn đầy cạnh tranh để được mời làm đã đưa tên tuổi của anh lên cao. Về sau, Huỳnh Phúc Điền còn để lại dấu ấn trong những chương trình lớn như “Hoa hậu Việt Nam”, “Giải Mai vàng”, “Làn sóng xanh”... Hàng loạt ca sĩ ngôi sao tin tưởng mời anh làm live show tiền tỷ cho mình như Lam Trường, Phương Thanh, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng...

Sinh năm 1970 ở Vĩnh Long, tốt nghiệp khoa Diễn viên - đạo diễn Trường Nghệ thuật sân khấu II năm 1989, Huỳnh Phúc Điền để lại dấu ấn qua những mảng miếng sân khấu gây bất ngờ cho người xem. Giới làm nghề nhớ hoài những cơn mưa, những góc phố... trong “Duyên dáng Việt Nam” của anh cũng như cái sân khấu hình chiếc vương miện xoay tròn anh làm cho cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam”...

Với cái gốc sân khấu, Điền có những kịch bản được biết đến khá nhiều như “Cõi tình”, “Nơi dòng sông dừng lại”, “Hoa thiên lý” mà anh là tác giả. Đạo diễn Công Ninh, người nhiều lần dựng các kịch bản của Điền, nhận xét: “Điền viết nhẹ nhàng, lãng mạn, dễ thương, đậm chất nhân văn như con người mình vậy...”.

Nhà báo LÊ NHƯỢC THỦY: Điền trở về một cách thủy chung

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền (phải) và nhà báo Lê Nhược Thủy trong chuyến đi khảo sát để thực hiện “Duyên dáng Việt Nam” ở Úc. (Ảnh tư liệu).

Cách đây khoảng ba tháng, khi ban tổ chức “Duyên dáng Việt Nam lần 21” mời Điền làm tổng đạo diễn, anh đã giới thiệu chủ đề “Trở về”.

Ý tưởng của Điền là dựng lại tất cả những tiết mục thành công, từng tạo dấu ấn trong “Duyên dáng Việt Nam”, từ hình ảnh các ca sĩ đến hình ảnh các diễn viên múa, các nhà thiết kế thời trang, các thế hệ hoa hậu, siêu mẫu... được yêu mến trên sàn diễn.

Ý tưởng “Trở về” của Điền thật đẹp và thủy chung. Nhưng giờ đây, ước muốn này của Điền đã cháy bùng, hòa tan trong cái nắng thiêu và những cơn mưa chiều dữ dội của Sài Gòn vào tháng 6. Điền - một đạo diễn trẻ tài hoa đang độ chín đã ra đi vào ngày cuối cùng của tháng 6. Dường như có ai đó nói ra đi cũng là sự trở về!

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới